Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người nổi tiếng và những mối tình vượt biên giới

Thứ năm, 16:37 24/01/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Cùng với sự mở cửa về kinh tế, những mối tình "vượt biên giới" dường như cũng nhiều hơn. Tuy ngôn ngữ bất đồng, ứng xử trong cuộc sống chưa hẳn đã giống nhau, nhưng bằng tình yêu chân thành, các chàng rể, nàng “dâu Tây" đang chứng tỏ họ có thể "nhập gia tuỳ tục".

Họ còn mang đến những quan niệm mới, cởi mở hơn, làm phong phú thêm cho đời sống gia đình Việt Nam. Đầu Xuân, hãy nghe những đôi uyên ương tâm sự về những khó khăn và cả sự háo hức khi bắt tay xây dựng tổ ấm của mình...

Nhạc sĩ Quyền Văn Minh - Deborah Aronson: "Tiếng sét ái tình" ở tuổi 60

Trong nền nhạc jazz dập dìu bản "As time goes by" - bản nhạc nổi tiếng trong bộ phim Casablanca, ánh mắt họ đã chạm vào nhau. "Nhìn ánh mắt mê đắm của Dab, phút chốc, tôi như được tiếp thêm năng lượng. Càng chơi càng ngẫu hứng. Những nhân vật trong phim như đang hiện hữu ngay tại phòng trà này. Bản nhạc kết thúc, tình cảm của hai chúng tôi cũng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và lời chúc tụng của bạn bè".

Nhạc sĩ Quyền Văn Minh thú nhận, "đó là tiếng sét ái tình" êm ái nhất trong suốt quãng đời đã quá nhiều đau khổ và đa đoan của ông. Vợ thứ nhất của ông cũng là một người làm nghệ thuật, tuy nhiên cô ấy lại có những đam mê mà với ông Minh là không thể chấp nhận. Họ chia tay vào năm 1984, khi đứa con gái lớn - Quyền Kim Chi mới lên 6, cháu Quyền Thiện Đắc cũng chỉ mới 4 tuổi. Một mình ông nuôi cả hai đứa con. Cho đến năm 1992 ông đi bước nữa với một nữ đồng nghiệp trong đoàn ca múa nhạc Thăng Long - chị Nguyễn Lan Hương. Chị cũng là người cùng ông đồng cam cộng khổ lập nên CLB nhạc Jazz Hà Nội sau này. Khi lấy ông, chị mới 29 tuổi. Muốn có đứa con để gắn kết tình cảm, chị đã cố sinh cho ông một đứa con. Nhưng do mắc bệnh nên mọi nỗ lực đều thất bại. Từ u lành chuyển thành u ác, ba cha con ông tìm cách chạy chữa nhưng chị đã không chiến thắng nổi bệnh tật. Vậy là nhạc sĩ Quyền Văn Minh trở thành goá vợ.

Trong những tháng ngày đau khổ tiếp sau đó, khi gặp Dab, trở nên thân thiết, ông cảm nhận được tình yêu của cô dành cho mình. Về phía Dab, cô thấu hiểu những khó khăn gian khổ mà Quyền Văn Minh đã và đang gặp phải. Hai người đến với nhau như một điều không thể khác... 

Người phụ nữ có tên gọi Dab, giờ là vợ của nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Tên đầy đủ của chị là Dabora Aronson, người San francisco (Mỹ). Dab đến Việt Nam năm 1995, khi đảm nhận chức vụ tổng giám đốc công ty Ford Việt Nam. Là một người yêu nhạc jazz nhưng phải mãi đến năm 2000, (lúc Quyền Văn Minh thành lập CLB nhạc jazz Hà Nội), Dab mới có cơ hội thoả ước nguyện. Từ đó, cứ mỗi tháng 2 lần, chị cùng nhóm bạn tìm đến CLB nhạc jazz của "anh chàng" họ Quyền để ăn tối và thưởng thức những bản nhạc mượt mà. Tại đây, nếu nói theo cách của người Việt thì duyên phận đã cho Dab gặp người đàn ông của đời mình.

Dab kể: "Anh Minh là người đàn ông tình cảm và trung thực nhất mà tôi từng gặp trong đời. Anh có tầm nhìn rộng và là một người đàn ông mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có một người đàn ông ra lệnh cho tôi "Dab, stop it! listen to me!" (Dab, dừng lại đi, hãy nghe tôi). Tôi ngỡ ngàng trong giây lát rồi chợt nhận ra, đây mới chính là người đàn ông mà cả cuộc đời tôi khát khao tìm kiếm. Năm 2000, tôi quen anh. Hơn một năm sau, tôi được cử sang Malaysia làm việc. Ba năm làm việc ở Malaysia, tôi nhớ anh vô cùng. Sự xa cách không làm cho tình cảm của tôi phai nhạt mà ngược lại càng làm tôi hiểu rằng cuộc đời tôi cần có anh...".

Hết 3 năm công tác, công ty điều Dab trở về Mỹ, chị phân vân lắm. Dù ông Minh nói Dab có thể về, hai người sẽ liên lạc bằng điện thoại, email cho nhau, nhưng cuối cùng chị đã chọn con đường ở lại - một quyết định vô cùng khó khăn. "Tôi yêu Việt Nam và cần anh Minh hơn bao giờ hết. Tôi có thể bỏ mọi thứ, nhưng anh Minh thì không" - Dab nhớ lại. Và vào năm 2006, khi nhạc sĩ Quyền Văn Minh 61 tuổi, nữ doanh nhân Daborah Aronson 60 tuổi - họ tổ chức đám cưới tưng bừng trong niềm vui hân hoan của bạn bè, họ hàng đôi bên.

Khi chúng tôi gặp Dab tại nhà riêng ở làng Nghi Tàm (Hà Nội), sau gần hai năm chung sống, gương mặt Dab vẫn rạng ngời hạnh phúc như một cô dâu mới về nhà chồng. Dab kéo tôi lên phòng ngủ của hai vợ chồng để giới thiệu. Căn phòng ấm áp và tràn ngập nụ cười của cô "dâu tây" ở tuổi lục tuần. Dab hân hoan đi lấy từng bức ảnh cưới cho tôi xem, dường như tuổi tác chẳng còn ý nghĩa gì với đôi vợ chồng "son" này. 

Hết khoe ảnh cưới, Dab bảo rất thích ăn phở gà, phở bò và phở xào Hà Nội. Món nem cuốn và bún chả, tôm nướng cũng đều là những món tuyệt vời. Dab không nói được tiếng Việt, nhưng bù lại nhạc sĩ Quyền Văn Minh lại rất rành tiếng Anh. Dab hiện là tổng giám đốc một công ty, còn nhạc sĩ Quyền Văn Minh, ngoài thời gian giảng dạy ở Nhạc viện Hà Nội thì công việc của ông là ở CLB nhạc jazz. Cũng do công việc bận rộn mà mỗi tháng họ dành ra hai buổi tối để cùng ăn cơm cùng nhau. Dab bảo: "Vợ chồng cần phải có thời gian trò chuyện, có như vậy mới đảm bảo được tình yêu. Tôi không muốn vì bận bịu mà hai người có khoảng cách. Anh Minh cũng đồng ý với tôi vì điều đó, mặc dù, tâm trí anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến jazz              mà thôi".

Hoạ sĩ Đào Anh Khánh: Con chim đã bị "buộc chỉ cổ chân"

Tôi quen vợ tôi cách đây gần hai năm. Cô ấy là người Thụy Điển, hiện đang làm việc cho tổ chức Liên Hợp quốc tại Việt Nam. Trên danh nghĩa chúng tôi không phải là vợ chồng. Chúng tôi chưa làm đám cưới, chưa đăng ký kết hôn. Mặc dù hiện nay tôi là một người đàn ông tự do, vợ tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi không làm những việc đáng lẽ ra là phải làm như bất cứ cặp vợ chồng nào. Thực ra, gọi cô ấy là vợ chưa cưới thì đúng hơn. Vợ chưa cưới nhưng đã có con với tôi, hiện ba chúng tôi đang sống với nhau trong một mái nhà. Như vậy thì có phải là gia đình không nhỉ???

Dao Theo Ikeberg - sợi chỉ buộc chân "gã lãng du" Đào Anh Khánh

Tôi là một cánh chim khao khát bầu trời tự do nhưng giờ đây con chim đó đã bị... buộc chỉ vào cổ chân rồi. Vợ chồng chúng tôi vừa mới có baby vào tháng 11/2007. Một cháu trai xinh xắn và kháu vô cùng - tên cháu là Dao Theo Ikeberg. Tôi đang sống những ngày ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng đầy vất vả, thậm chí stress vì phải cùng vợ chăm con. Tôi đã từng có hai đứa con, giờ các cháu đã lớn. Nhưng trước đây, Hiên, vợ cũ của tôi hầu như chăm sóc con hoàn toàn, tôi chẳng phải mó tay động chân vào việc chăm sóc con nhỏ. Bây giờ thì khác, tôi không thể không thay tã, không thể không dỗ con nín mỗi khi cháu khóc. Nhiều đêm, cả hai vợ chồng mất ngủ vì con. Sáng ra mệt phờ nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc về điều đó.

Tôi cũng giống như những người đàn ông Việt Nam khác, từng xem việc chăm sóc con là của phụ nữ. Trong suy nghĩ của tôi không tồn tại quan điểm gia trưởng như vậy nhưng trong hành động và việc làm hàng ngày thì không thoát ra khỏi những thói quen cố hữu đó. Một phần là do lỗi của đàn ông chúng tôi, một phần cũng do lỗi của chị em phụ nữ. Đàn ông vốn thích rong chơi. Quan niệm xã hội tạo điều kiện cho họ được tung tẩy theo ý thích cá nhân mà không làm trọn trách nhiệm với gia đình. Phụ nữ vì nhiều lý do, có người chấp nhận, có người không đủ kỹ năng và kinh nghiệm nên vẫn phải tự âm thầm thu xếp việc nuôi con nhỏ và làm việc nhà một mình. Quan niệm xã hội ăn sâu vào nếp nghĩ, vào thói quen của tất cả chúng ta và người thiệt thòi chính là phụ nữ.

Với người vợ "Tây" của tôi thì khác. Mỗi lần đề nghị tôi làm việc gì đó mà người Việt hay nghĩ là của phụ nữ, trong lời nói của cô ấy đã bao hàm một sự thật hiển nhiên: đó là công việc của anh, không thể khác được. Cô ấy đề nghị tôi thay tã cho con thế này: "anh ơi, con đang cần anh thay tã đấy, tã của con ướt rồi"; hoặc "anh ơi, hình như con đang muốn anh bế, nó lại khóc kìa"… Cô ấy đề nghị như vậy thì làm sao tôi có thể làm ngơ và đứng ngoài cuộc được? Tôi đã thay đổi cách sống vì những lời đề nghị nho nhỏ như vậy của vợ tôi.

Một sự khác biệt nữa giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ phương tây, đó là việc kiêng cữ khi mang bầu và chửa đẻ. Vợ tôi ngày mang bầu vẫn đi lại, nhảy nhót, tập thể dục thẩm mĩ. Đêm trước hôm sinh baby, vợ chồng tôi đi nhảy như bình thường. Sinh con chưa đầy tháng, cô ấy còn chân trần đi nhảy. Cô ấy không kiêng tắm, kiêng gió gì cả. Con được 10 ngày tuổi đã bế con đi chơi trong làng. Dao Theo Ikeberg được 6 tuần tuổi đã được bố mẹ cho đi chơi khắp nơi.

Phụ nữ Việt Nam và phụ nữ phương Tây có một điểm khác biệt lớn: Sẽ khó có người nào chấp nhận chung sống với tôi, đẻ con cho tôi mà không đám cưới, không đăng ký kết hôn. Còn vợ tôi thì khác. Cô ấy chỉ cần có tình yêu của tôi. Giờ sợi chỉ buộc chúng tôi, rõ hơn là buộc chân tôi là đứa con - Dao Theo Ikeberg- giọt máu của hai chúng tôi. Tôi thích sự thoải mái trong cách nghĩ của người phương tây, và tôi yêu vợ tôi chính vì điều đó.

Nàng "dâu Tây" của nhạc sĩ Thuận Yến

Hẹn hò mãi mới gặp được Trine, nàng dâu "Tây" của nhạc sĩ Thuận Yến. Công việc cuối năm ai cũng bận rộn, Trine cũng vậy, hơn nữa chị lại tất bật chăm con vì "phu quân" Quốc Thắng đang đi công tác vắng. Với khả năng nói tiếng Việt cực chuẩn, Trine kể tôi nghe quãng thời gian làm dâu của mình.

Chị Trine tại phòng làm việc

Với Trine (người Đan Mạch), những năm tháng ở cùng bố mẹ chồng là thời gian chị cảm nhận sâu sắc nhất hạnh phúc gia đình là gì. Chưa có nơi nào như ở Việt Nam, mối quan hệ gia đình bố mẹ, ông bà, anh em họ hàng lại được coi trọng như vậy. Sống cùng gia đình chồng, Trine thấy mình như đang sống trong vòng tay bố mẹ ruột. Tuy nhiên, nhiều thế hệ sống cùng nhau thì không thể tránh được "mâu thuẫn". Ví dụ như việc giáo dục con cái. Ông bà vì quá thương yêu cháu mà hay chiều, khi Minh (con của Trine và Thắng) làm điều gì đó sai, ông bà thường dỗ dành, thậm chí nhượng bộ mọi đòi hỏi của cháu. Còn vợ chồng Trine lại muốn cháu phải nhận thức được lỗi về mình. Vì thế có những lúc Trine nghiêm khắc với con thì ông bà lại bênh, thành ra cháu lại "được thể" lấn tới. Đó là "mâu thuẫn" theo Trine là lớn nhất và duy nhất khi chị sống cùng bố mẹ chồng.

Còn với nhạc sĩ Quốc Thắng, ngoài công việc, gia đình là hết sức thiêng liêng. Mặc dù hai vợ chồng anh rất bận nhưng vẫn dành một khoảng thời gian trong ngày cho con. Khi Minh đi mẫu giáo, Thắng và Trine thay nhau đón. Với một đứa trẻ, việc bố mẹ đến đón con khác hẳn người giúp việc đón. Một ngày học hành của trẻ giống như một ngày làm việc của người lớn, nếu được bố mẹ đón thì không có hạnh phúc nào bằng. Đó là lúc cháu sẵn sàng kể tất cả mọi chuyện, điều đó giúp cháu được giải tỏa, vừa giúp bố mẹ hiểu con hơn. Chính vì vậy mà vợ chồng anh không thuê người giúp việc. Cháu Minh nói được cả hai thứ tiếng, tiếng Việt và Đan Mạch, đều rất sõi. Anh bảo, nhiều đứa trẻ lai sống ở Việt Nam nhưng lại không nói được tiếng Việt, điều đó quả thật là đau lòng. Thắng cũng không nề hà chuyện bếp núc, ngày chưa lấy vợ, anh vẫn thường tự mình vào bếp, đến khi có Trine, thói quen đó càng không thay đổi. "Chúng tôi sống bình đẳng, cùng chia sẻ và tôn trọng nhau. Đó chính là bí quyết giữ lửa cho tổ ấm của mình" - Nhạc sĩ Quốc Thắng tâm sự.

Lâm Vũ - Võ Long

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gái độc thân sợ nhất điều gì? Không phải ế mà là những câu hỏi 'vô duyên không chịu được'

Gái độc thân sợ nhất điều gì? Không phải ế mà là những câu hỏi 'vô duyên không chịu được'

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Không phải phụ nữ độc thân nào cũng mong lấy chồng, nhưng điều khiến họ mệt mỏi nhất lại là những câu hỏi tưởng quan tâm nhưng đầy áp lực.

Câu chuyện hôn nhân gây sốc: Vợ chồng không quan hệ, không yêu, nhưng sống cực kỳ hòa hợp

Câu chuyện hôn nhân gây sốc: Vợ chồng không quan hệ, không yêu, nhưng sống cực kỳ hòa hợp

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Không muốn yêu đương hay sinh con, lại bị gia đình giục giã hôn nhân, người phụ nữ 40 tuổi đưa ra quyết định gây tranh cãi: cưới một người đồng tính để đổi lấy cuộc sống tự do.

Tưởng đang sống thoải mái tuổi nghỉ hưu, tôi không ngờ bị thói quen 'cấp thấp' hủy hoại

Tưởng đang sống thoải mái tuổi nghỉ hưu, tôi không ngờ bị thói quen 'cấp thấp' hủy hoại

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi tưởng mình đang sống cuộc đời đáng mơ ước. Nhưng chính những thói quen tưởng vô hại lại dần bào mòn sức khỏe, tinh thần và tiền bạc của tôi.

Vợ kiện chồng vì việc nhà quá nhiều, không còn thời gian làm idol mạng

Vợ kiện chồng vì việc nhà quá nhiều, không còn thời gian làm idol mạng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một phụ nữ Ấn Độ khiếu nại chồng vì phải làm việc nhà quá nhiều, ảnh hưởng đến thời gian sản xuất Reels trên Instagram, dẫn đến việc bị mất đi người theo dõi.

3 cung hoàng đạo kín tiếng chuyện yêu đương trên mạng xã hội, đố ai biết họ đang yêu hay đã chia tay

3 cung hoàng đạo kín tiếng chuyện yêu đương trên mạng xã hội, đố ai biết họ đang yêu hay đã chia tay

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo dù đang yêu sâu đậm hay vừa trải qua đổ vỡ cũng chọn cách im lặng. Với họ, tình cảm là chuyện riêng, càng kín đáo càng giữ được hạnh phúc.

Cô dâu bỏ trốn vì đòi thêm 400 triệu sính lễ không được, bị cả làng chặn xe

Cô dâu bỏ trốn vì đòi thêm 400 triệu sính lễ không được, bị cả làng chặn xe

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Câu chuyện xảy ra mới đây tại một làng quê ở Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông khiến người dân phẫn nộ bởi nghi vấn lừa đảo trong hôn nhân của cô dâu.

Cô gái bật khóc kể lại ám ảnh tuổi thơ vì ở với mẹ kế, bố cấm liên lạc với mẹ đẻ

Cô gái bật khóc kể lại ám ảnh tuổi thơ vì ở với mẹ kế, bố cấm liên lạc với mẹ đẻ

Gia đình - 1 ngày trước

Bố mẹ ly hôn từ khi cô gái còn nhỏ. Cô ở với bố và bắt đầu chuỗi ngày bị cấm gặp mẹ đẻ, chịu sự lạnh nhạt của mẹ kế.

Người thân hơn chục năm vắng bóng bỗng xuất hiện đòi thừa kế khi biết cụ ông để lại 5 bất động sản giá trị cho người dưng

Người thân hơn chục năm vắng bóng bỗng xuất hiện đòi thừa kế khi biết cụ ông để lại 5 bất động sản giá trị cho người dưng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 12 năm tận tụy chăm sóc cụ ông neo đơn, người đàn ông nhận được phần thưởng xứng đáng – quyền thừa kế 5 bất động sản trị giá hàng triệu đô.

YODEE - Nâng tầm trải nghiệm chăm sóc bé yêu tại Vietbaby Fair 2025

YODEE - Nâng tầm trải nghiệm chăm sóc bé yêu tại Vietbaby Fair 2025

Gia đình - 1 ngày trước

Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Dịch vụ dành cho Mẹ bầu, Mẹ và Trẻ em Việt Nam – Vietbaby Fair 2025 đã chính thức khép lại, sau 4 ngày diễn ra sôi nổi từ 5-8/6/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Top