"Người phán xử" tập 37: Lê Thành vào tù gặp họa, ra ngoài gặp nguy

| Giải trí

GiadinhNet - Đã từng một lần thoát chết trước họng súng của Hoàng "mặt sắt" nhưng liệu lần này Lê Thành có may mắn lần nữa?

Trong video được fanpage của phim Người phán xử hé lộ về tập 37 phát sóng hôm nay (27/7), Lê Thành đã một mình vác một cây gỗ đi vào nhà hoang. Tuy nhiên, khi chỉ vừa đẩy cửa bước vào, chưa kịp khám phá ra điều gì tại ngôi nhà này, Lê Thành đã phải đối diện với họng súng đen ngòm của Hoàng "mặt sắt" – kẻ đã tìm diệt Lê Thành trong suốt thời gian qua.

Hoàng "mặt sắt" tóm được Lê Thành không khác gì bắt được vàng. Chưa bao giờ "Mặt sắt" có cơ hội dí súng vào đầu của con trai ông trùm gần đến thế trong một thời điểm mà hắn hoàn toàn chiếm lợi thế - với súng trên tay và đối phương của hắn chẳng có ai yểm trợ, vũ khí duy nhất trên tay Thành lúc này chỉ là một cây gỗ.

Trong một diễn biến khác, người đứng đầu của tập đoàn Phan Thị đã có cuộc trò chuyện với Phan Sơn. Theo kế hoạch trước đó Phan Quân đề ra, ông muốn đưa anh trai mình vào Nam, tạo thành một cơ sở để ông thực hiện giấc mộng bá chủ của mình.

Tuy nhiên, Phan Sơn thì không có tài cán gì đặc biệt, chưa nói có nhiều tật xấu rất dễ gây hỏng việc. Phan Quân đã thẳng thắn chê trách anh trai mình khi cả hai trò chuyện cùng nhau.

"Tại sao chuyện gì anh cũng kể với vợ thế hả?" – Phan Quân hỏi ông anh trai – "Anh không chừa cái chuyện đó đi là rước họa vào thân đấy!". "Anh chả khác gì thằng Hải cả" – ông trùm lắc đầu nói tiếp – "Làm chả nghĩ gì đến hậu quả".


Bảo Ngậu bị anh em Tuấn - Tú hội đồng.

Bảo Ngậu bị anh em Tuấn - Tú hội đồng.

Tập 36 phim Người phán xử tiếp tục khai thác hành trình tìm ra kẻ nội gián trong Phan Thị của Phan Quân.

Ông trùm Phan Quân ngày càng lo lắng vì dường như các kẻ thù đang bắt tay với nhau nhằm mục đích lật đổ đế chế Phan Thị. "Người phán xử" lệnh cho Lương Bổng bằng mọi giá phải tìm cho ra được kẻ nội gián tuồn tin tức ra ngoài và khiến Lê Thành bị bắt.

Lương Bổng giao Bảo Ngậu điều tra những việc ông trùm yêu cầu. Mải lo việc, Bảo Ngậu không hề hay biết chuyện đang nằm trong tầm ngắm của anh em Tuấn - Tú. Cặp song sát này đã chuẩn bị kế hoạch triệt hạ Bảo Ngậu vì nghi ngờ anh ta là tay trong của Thế "Chột".

Anh em Tuấn - Tú biết được địa điểm hẹn hò của Bảo Ngậu và bạn gái Lê Thảo. Cặp song sát theo dõi và bắt cóc Thảo để bẫy. Khi Bảo Ngậu đến, Trần Tuấn đã đứng đằng sau nện gậy sắt vào đầu của Bảo khiến anh ngã quỵ xuống đất.

Khi Trần Tú chuẩn bị ra tay sát hại Bảo Ngậu thì Lương Bổng kịp xuất hiện, bắn chết Trần Tuấn, giải cứu Bảo Ngậu. Bị bất ngờ và hoảng sợ, Trần Tú vội vã tẩu thoát. Lương Bổng truy đuổi Trần Tú, rút súng và bắn về phía Tú.

Trong một diễn biến khác, Lê Thành đã được ra tù vì được Viên "Cóc" nhận tội thay trong vụ đâm Thế "Chột". Phan Thị cũng đã chi số tiền không nhỏ lót tay cho những người có thế lực để giúp Lê Thành sớm được ra tù.

Ông trùm Phan Quân cùng Lương Bổng trực tiếp đến trại giam đón Lê Thành về nhà. Sự xuất hiện của Lê Thành khiến bà Hồ Thu không hài lòng. Nhưng trước mặt ông trùm, bà vẫn tỏ thái độ hòa nhã, niềm nở, thậm chí còn mời con riêng của chồng ở lại ăn cơm.

"Người phán xử" vẫn không hay biết chuyện chính bà Hồ Thu là người chỉ đạo A Lý và Hoàng "Mặt Sắt" xử bạn gái của Lê Thành. Tất nhiên, Hoàng "Mặt sắt" đã làm quá tay vì thực chất hắn là tay trong mà Thế "Chột" cài vào Phan Thị.


Bà Hồ Thu lộ diện là người đã thuê tên mặt sắt và A Lý khử Lê Thành.

Bà Hồ Thu lộ diện là người đã thuê tên mặt sắt và A Lý khử Lê Thành.

Trong cuộc nói chuyện với Hoàng "Mặt sắt", bà Hồ Thu cũng đe dọa nếu Hoàng hé răng ra nửa lời, bà sẽ buông tay để hắn chịu trách nhiệm. Nhưng nếu đàn em biết điều thì bà sẽ lo lót để Hoàng và A Lý không bị công an bắt.

Cuộc nói chuyện của bà trùm và đàn em vô tình bị Khải "Sở Khanh" nghe được vì trên đường chạy trốn vợ để đi theo Phan Hải, Khải đã trốn trong xe của bà Hồ Thu.

Trong khi đó, ở nhà cô con gái lớn của ông trùm là Phan Hương, sau khi chồng bỏ đi thì đứng ngồi không yên. Gặp được Bảo Ngậu, Phan Hương vừa truy lùng thông tin vừa đổ tội cho Bảo đã vô tình "dẫn mối" Khải đến với cô khiến cô phải khổ sở.

Phan Hương không hề biết rằng chồng không hề "đi lạc" mà đi theo Phan Hải để buôn má túy. Trước đó, khi gặp anh rể, Phan Hải nảy ra ý tưởng chiêu mộ Khải vào đường dây mà mình đang thiết lập.

Nghe Phan Hải dụ "làm việc 2 tuần mà tiền tiêu không phải nghĩ", Khải lấy làm hứng thú. Vốn đang thèm khát cuộc sống tự do, lại cần tiền nên Khải "Sở Khanh" vui vẻ nhận lời của Phan Hải và quyết định bỏ nhà ra đi.

Dù đã rời khỏi nhà giam an toàn nhưng liệu Lê Thành có thoát được cái bẫy mà bà Thu đang giăng ra hay không? Những diễn biến tiếp theo sẽ được tiết lộ trong tập 37 Người phán xử lên sóng vào tối 27/7.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hơn 12.000 khán giả tham dự chương trình nghệ thuật 'Điện Biên - Mạch nguồn bình yên - Vì cộng đồng không ma túy'

Hơn 12.000 khán giả tham dự chương trình nghệ thuật 'Điện Biên - Mạch nguồn bình yên - Vì cộng đồng không ma túy'

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tối 16/10, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị chức năng tổ chức chương trình nghệ thuật "Điện Biên - Mạch nguồn bình yên - Vì cộng đồng không ma túy", thu hút hơn 12.000 khán giả tham dự.

Không phải hoa hay quà đắt tiền, đây là món quà 20/10 khiến Hoa hậu Thùy Lâm 'thích mê'

Không phải hoa hay quà đắt tiền, đây là món quà 20/10 khiến Hoa hậu Thùy Lâm 'thích mê'

Thế giới showbiz -

GĐXH - Quan niệm tặng quà ngày 20/10 của Hoa hậu Thùy Lâm thu hút sự chú ý khi cô cho rằng, hoa vẫn đẹp nhưng chưa chắc là lựa chọn thể hiện sự thấu hiểu. Sau hơn 16 năm kết hôn, người đẹp tiết lộ món quà thiết thực mà ông xã dành tặng khiến cô còn vui hơn cả những bó hoa lớn.

Con gái Ngô Thanh Vân vừa về Việt Nam đã được bố đưa đi 'làm việc', biểu cảm của bé khiến dân mạng thích thú

Con gái Ngô Thanh Vân vừa về Việt Nam đã được bố đưa đi 'làm việc', biểu cảm của bé khiến dân mạng thích thú

Giải trí -

GĐXH - Vừa kết thúc chuyến đi Na Uy cùng gia đình, bé Gạo – con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã theo bố đến cửa hàng. Thái độ ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe khi được bố hướng dẫn khiến cô bé được cư dân mạng trìu mến gọi là “nhân viên xuất sắc”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.