Anita Gurung, đến từ thị trấn Reading, hạt Berkshire, đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật “xưa nay hiếm”, bằng cách làm lạnh toàn bộ não để điều chỉnh cho các mạch máu đi đúng hướng.
Các bác sĩ đã sử dụng một số loại thuốc để làm trái tim của Anita ngừng đập, sau đó, dẫn lưu toàn bộ máu từ cơ thể của cô và giữ phần đầu trong đá lạnh khoảng 17 độ C và họ chỉ có 30 phút để tái kết nối các mạch máu chính.
Tĩnh mạch chủ dẫn máu đã khử ôxy từ nửa trên của cơ thể Anita được nối với ngăn trái thay vì phải của tim, có nghĩa là máu được “bơm” trực tiếp vào phần còn lại của cơ thể, bao gồm não, mà không đi qua phổi. Điều này làm cho máu của Anita không được ôxy hoá một cách thích hợp hay không trải qua quy trình lọc máu ở phổi như bình thường.
Các mảnh bụi và bong bóng không khí trong máu được đưa trực tiếp tới não của Anita, có nghĩa là từ khi chào đời, Anita luôn đứng trước nguy cơ có cục máu đông hoặc xuất hiện một khối chặn các mạch máu trong não cô.
Bệnh nhân Anita trước cuộc phẫu thuật. (Ảnh: Sky News)
Giáo sư Stephen Westaby, người tiến hành cuộc phẫu thuật tại bệnh viện John Radcliffe, Oxford, trả lời hãng tin Sky News: “Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này trong 30 năm thực hiện các cuộc phẫu thuật tim. Đây là một hoàn cảnh hết sức nguy hiểm khi máu từ cơ thể được bơm trực tiếp lên não mà không qua một màng lọc nào, cụ thể ở đây là phổi. Vì vậy, nếu để yên, cô ấy sẽ sớm bị một cơn đột quỵ khủng khiếp”.
Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Anita, người gốc Nepal, qua khỏi nguy hiểm và sẽ không bị đột quỵ đe doạ như trước.
Theo Telegraph/ Báo Đất Việt