Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ Mỹ gốc Á bị bắn chết khi vừa bước ra khỏi tiệm massage

Thứ hai, 18:06 22/03/2021 | Bốn phương

Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Atlanta đều là phụ nữ gốc Á, họ muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ. Song mọi chuyện không hề dễ dàng.

Ba nữ nhân viên gốc Hàn Quốc tại tiệm massage Gold Spa từng nhập cư vào Mỹ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ đều lao động chăm chỉ và sẵn sàng làm những việc nặng nhọc để kiếm sống, theo Washington Post.

Hôm 16/3, ba người phụ nữ, gồm Suncha Kim (69 tuổi), Huyn Jung Grant (51 tuổi) và Soon Chung Park (74 tuổi), đều thiệt mạng trong vụ xả súng ở Atlanta. Nghi phạm Robert Aaron Long tự nhận mình mắc chứng "nghiện tình dục" và sát hại các nạn nhân để "loại bỏ cám dỗ".

Ba người châu Á khác, gồm bà Yong Ae Yue (63 tuổi), bà Xiaojie Tan (49 tuổi) và bà Daoyou Feng (44 tuổi), cũng thiệt mạng trong vụ xả súng. Họ là nhân viên tại các tiệm massage lân cận.

Vụ xả súng đầy bạo lực đặt đã dấu chấm hết cho cuộc sống của những phụ nữ gốc Á nhập cư. Họ bám trụ ở Mỹ chỉ để làm một công việc bị kỳ thị và kiếm những tháng lương ít ỏi. Vụ việc cũng nêu bật những vấn đề nổi cộm ở Mỹ, bao gồm phân biệt chủng tộc, giai cấp và giới tính.

Suncha Kim

Bà Suncha Kim, 69 tuổi, dành phần lớn cuộc đời để hy sinh và chăm lo cho những người thân.

Người phụ nữ Mỹ gốc Á bị bắn chết khi vừa bước ra khỏi tiệm massage - Ảnh 2.

Bà Suncha Kim, 69 tuổi, một trong các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Atlanta.


Khi mới 20 tuổi, bà kết hôn với người chồng hiện tại và cả hai đều mang quốc tịch Hàn Quốc. Sau khi sinh hai người con, cả gia đình bà Kim quyết định sang Mỹ định cư. Khi được hỏi lý do rời bỏ quê hương, bà luôn nói: "Tôi muốn bọn trẻ có tương lai và môi trường tốt hơn".

Song cuộc sống ở Mỹ không hề dễ dàng với gia đình bà Kim. Bà không giỏi tiếng Anh và phải làm cùng lúc nhiều việc để kiếm sống.

Công việc đầu tiên của bà là phục vụ đồ ăn trong một doanh trại quân đội ở bang Texas. Sau đó, bà làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi, kết hợp việc dọn vệ sinh ngoài giờ.

"Bà tôi là một chiến binh can đảm", cô cháu gái viết trên trang web GoFundMe, nhằm kêu gọi mọi người quyên góp tiền để tổ chức đám tang cho bà Kim.

Bà Kim luôn ưu tiên việc nuôi dạy con. Theo một thành viên trong gia đình, mọi cuộc trò chuyện thường bắt đầu với câu hỏi: "Các con có ổn không?". Nếu các con cảm thấy ổn, bà ấy sẽ đáp: "Mẹ rất vui khi các con hạnh phúc".

Người phụ nữ Mỹ gốc Á bị bắn chết khi vừa bước ra khỏi tiệm massage - Ảnh 3.

Góc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Atlanta. Ảnh: Getty.

Ở ngoài xã hội, bà Kim cũng thích giúp đỡ người khác. Là người theo đạo Công giáo, bà tình nguyện nấu ăn và hoạt động ở nhiều tổ chức khác nhau. Bà từng tích cực tham gia Quỹ Trẻ em Toàn cầu, một tổ chức phi lợi nhuận có mục đích hỗ trợ trẻ em trên toàn thế giới.

Gia đình cho biết bà Kim từng được trao Giải thưởng Tình nguyện của Tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama vì giúp đỡ những người vô gia cư ở thành phố Washington, D.C.

Trong một bức thư gửi Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước, thành viên trong gia đình đã thay lời bà Kim. "Điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc là được già đi cùng chồng, được nhìn con cháu tận hưởng thành quả cả đời làm việc của tôi", bức thư viết.

Một trong những người con của bà Kim đã kêu gọi ông Biden và các nhà lập pháp thực thi công lý, buộc tội nghi phạm 21 tuổi Robert Aaron Long. Người con nói: "Xin hãy đấu tranh cho chúng tôi. Chúng tôi cầu xin mọi người đừng để cái chết của mẹ tôi và các nạn nhân trở thành vô ích".

Hyun Jung Grant

Cuộc sống của bà Hyun Jung Grant, 51 tuổi, luôn xoay quanh các con trai. "Mẹ tôi một mình nuôi con, bà đã dành cả cuộc đời để chu cấp cho anh trai tôi và tôi", người con trai Randy Park, 23 tuổi, viết thư và đăng tải lên trang web GoFundMe.

Hai con trai của bà Huyn Jung Grant, Randy và Eric Park, bắt đầu gây quỹ sau khi mẹ mất và nhận được thông báo chuyển nhà. "Sự ra đi của mẹ đã cho chúng tôi thấy mức độ thù hận trong thế giới này", Randy Park viết.

Người phụ nữ Mỹ gốc Á bị bắn chết khi vừa bước ra khỏi tiệm massage - Ảnh 4.

Góc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Atlanta. Ảnh: AP.

Trước khi rời Hàn Quốc, bà Huyn Jung Grant là một giáo viên tiểu học. Khi rảnh rỗi, bà thích khiêu vũ và nghe nhạc điện tử. Bà nuôi dạy hai người con trai ở Seattle nhưng chuyển đến thành phố Atlanta khoảng 13 năm trước để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Khi mới đến Mỹ, mẹ tôi không có nhiều tiền. Trong khoảng hơn một năm, mẹ phải gửi chúng tôi cho một gia đình khác", Randy Park chia sẻ với đài NBC.

Bà Huyn Jung Grant không nói với các con trai về công việc tại tiệm massage. Thay vào đó, bà nói rằng mình làm việc cho một tiệm trang điểm.

Người phụ nữ Mỹ gốc Á bị bắn chết khi vừa bước ra khỏi tiệm massage - Ảnh 5.

Bà Grant và hai con trai. Ảnh: Randy Park.

Trong tuần này, đồng nghiệp của Randy Park tại cửa hàng bánh Tree Story đã đến chia buồn cùng gia đình. Họ kể về một dịp bà Huyn Jung Grant đã đến thăm nơi con trai làm việc.

"Tôi có thể nhìn thấy niềm vui trong mắt bà Park mỗi khi bà nhìn con trai", người đồng nghiệp Isaac Cho nói. "Tôi có thể nói rằng bà Park là một người mẹ giàu tình thương và luôn muốn chăm sóc gia đình".

Soon Chung Park

Bà Soon Chung Park, 74 tuổi, là nạn nhân cao tuổi nhất trong vụ xả súng ở Atlanta.

Theo người con rể Scott Lee, bà Soon Chung Park dành phần lớn cuộc đời ở khu nội đô thành phố New York, trước khi chuyển đến Atlanta vài năm trước. Ông Lee và người dân địa phương cho biết bà Park vừa làm quản lý, vừa nấu cơm cho nhân viên tại cửa hàng spa.

"Bà ấy luôn thích làm việc và động lực không phải là tiền lương", ông Lee chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. "Bà ấy rất khỏe mạnh. Mọi người đều nghĩ bà sẽ sống hơn 100 tuổi".

Con rể Scott Lee có mối quan hệ thân thiết với bà Park. Trước khi bà chuyển đến Atlanta, cả gia đình đã sống cùng nhau ở Lyndhurst, bang New Jersey. Theo ông Lee, bà Park từng là vũ công nên rất thích khiêu vũ và họ thường khiêu vũ cùng nhau.

Do ảnh hưởng của đại dịch, bà Park không thể thăm con gái và con rể vào năm ngoái. Bà dự định chuyển về sống với các con vào tháng 6 tới. Ông Lee nhớ lại: "Chúng tôi luôn muốn bà ấy quay lại với chúng tôi".

Yong Ae Yue

Nạn nhân thứ tư đến từ Hàn Quốc là bà Yong Ae Yue, 63 tuổi. Bà là nhân viên của tiệm massage Aromatherapy Spa, nằm đối diện Gold Spa. Bà bị bắn hạ ngay sau khi bước ra đường từ tiệm massage và nghe tin về vụ xả súng trong khu vực.

Người phụ nữ Mỹ gốc Á bị bắn chết khi vừa bước ra khỏi tiệm massage - Ảnh 6.

Bà Yong Ae Yue bị bắn chết sau khi bước ra khỏi tiệm massage

Trong một tuyên bố, các con trai của bà Yong Ae Yue gửi lời cảm ơn đến "những người đã liên hệ để hỗ trợ và động viên". Họ cho biết: "Chúng tôi suy sụp khi người mẹ thân yêu đã ra đi. Chúng tôi không thể diễn tả được sự đau buồn này".

Người con trai Robert Peterson, 38 tuổi, cho biết bà Yong Ae Yue nhập cư vào Mỹ từ những năm 1980, sau khi yêu một người lính Mỹ. Bà từng bị sa thải khi đại dịch hoành hành nên bà rất vui mừng vì được làm việc trở lại.

Người phụ nữ Mỹ gốc Á bị bắn chết khi vừa bước ra khỏi tiệm massage - Ảnh 7.

Cửa hàng Aromatherapy Spa, nằm đối diện Gold Spa. Ảnh: AP.

"Mẹ tôi không làm gì sai", người con trai chia sẻ. "Bà ấy phải được công nhận là một công dân trong cộng đồng này. Không ai trong số các nạn nhân đáng bị như vậy".

Xiaojie Tan

Bà Xiaojie Tan, thường được biết đến là Emily, đã qua đời trong vụ xả súng ở cửa hàng Young's Asian Massage tại hạt Cherokee. Khoảng 20 năm trước, bà Tan rời vùng Nam Ninh, Trung Quốc, để nhập cư vào Mỹ, theo chồng cũ Jason Wang.

Ông Wang cho biết bà Tan làm quản lý tại Young's Asian Massage, đồng thời miêu tả bà là "một nhân viên chăm chỉ, một phụ nữ giỏi kinh doanh và là người đã dành cả cuộc đời để gây dựng các doanh nghiệp làm đẹp".

"Bà ấy đã tiết kiệm được nhiều tiền và luôn chi trả, đối đãi hào phóng với nhân viên", ông Wang cho biết. "Bà ấy luôn tổ chức sinh nhật và làm những điều tốt đẹp cho các nhân viên".

Người phụ nữ Mỹ gốc Á bị bắn chết khi vừa bước ra khỏi tiệm massage - Ảnh 8.

Xiaojie Tan và con gái Jami Webb. Hai mẹ con coi nhau như bạn thân. Ảnh: Jami Webb.

Ông Wang là người chồng thứ hai của bà Tan. Họ gặp nhau vào năm 2012, sau khi bà Tan ly thân với người chồng đầu tiên. Lúc này, bà Tan làm chủ một tiệm làm móng. Đến năm 2017, bà đã khai trương được hai cơ sở kinh doanh khác.

"Bà ấy làm việc thật nhiều và là kiểu phụ nữ tự lực trong cuộc sống", ông Wang nhận xét.

Bà Xiaojie Tan có một cô con gái vừa tốt nghiệp Đại học Georgia. Bà luôn tự hào và có trách nhiệm về quốc tịch Mỹ của mình. Mỗi khi có đợt bầu cử, bà thường cân nhắc kỹ lưỡng để bỏ phiếu cho một chính trị gia xứng đáng.

"Bà ấy yêu đất nước này. Bà ấy muốn tìm hiểu về các chính trị gia. Là người nhập cư, bà Tan luôn chủ động theo dõi tin tức và rất cẩn thận khi đưa ra lựa chọn", ông Wang cho biết.

Theo Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vật thể khủng khiếp đang sủi bọt trên bầu trời Trái Đất

Vật thể khủng khiếp đang sủi bọt trên bầu trời Trái Đất

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

R Doradus, một vật thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Trái Đất, đang tạo ra những bong bóng khí to gấp 75 lần Mặt Trời.

Biệt thự của 'đỉnh cấp tiểu thư' Trung Quốc: Đi một vòng mất 7 tiếng đồng hồ, lộng lẫy nhất là phòng thay đồ

Biệt thự của 'đỉnh cấp tiểu thư' Trung Quốc: Đi một vòng mất 7 tiếng đồng hồ, lộng lẫy nhất là phòng thay đồ

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Cuộc sống xa hoa hơn công chúa của "phú bà Trung Hoa" khiến dân mạng phải choáng ngợp.

Sống sót sau khi bị cướp biển bắt cóc

Sống sót sau khi bị cướp biển bắt cóc

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Năm 2011, nhân viên cứu trợ Jessica Buchanan đã bị bắt làm tù binh ở Somalia. Bà được Hải quân Mỹ giải cứu ba tháng sau và từ đó, mỗi ngày bà đều có cảm giác như là ngày cuối cùng.

Thông tin mới nhất tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn: Xuất hiện giả thuyết mới gây chấn động

Thông tin mới nhất tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn: Xuất hiện giả thuyết mới gây chấn động

Tiêu điểm - 21 giờ trước

GĐXH - Máy bay MH370 đã mất tích bí ẩn hơn 10 năm là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không thế giới.

4 chị em ruột sinh cùng ngày nhưng không bằng tuổi nhau

4 chị em ruột sinh cùng ngày nhưng không bằng tuổi nhau

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là trường hợp hi hữu với xác suất xảy ra vô cùng nhỏ.

Đã đến lúc các phi hành gia cần phải lấy lại 96 túi chất thải của mình trên Mặt Trăng!

Đã đến lúc các phi hành gia cần phải lấy lại 96 túi chất thải của mình trên Mặt Trăng!

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Những tưởng chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng những túi chất thải này lại trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học tiềm năng.

Chạy bộ trong công viên, người phụ nữ có trải nghiệm hãi hùng khi bị 1 loài vật bất ngờ tấn công

Chạy bộ trong công viên, người phụ nữ có trải nghiệm hãi hùng khi bị 1 loài vật bất ngờ tấn công

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sau đó, người phụ nữ càng sợ hãi hơn khi phát hiện ra không chỉ có một con, mà tới vài con cùng xuất hiện.

Thông tin bất ngờ về con tàu Titanic huyền thoại, nhiều người xem phim bao nhiêu lần cũng chưa chắc nhận ra

Thông tin bất ngờ về con tàu Titanic huyền thoại, nhiều người xem phim bao nhiêu lần cũng chưa chắc nhận ra

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Titanic trong ấn tượng của mọi người là con tàu khổng lồ tráng lệ, nhưng quy mô thực sự của nó là điều ít ai hình dung.

Xót xa khoảnh khắc cuối của các em học sinh trước khi xảy ra thảm kịch cháy xe buýt khiến hàng chục người thương vong

Xót xa khoảnh khắc cuối của các em học sinh trước khi xảy ra thảm kịch cháy xe buýt khiến hàng chục người thương vong

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Hình ảnh các em học sinh vui vẻ trong chuyến dã ngoại trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm của các em học sinh khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Khoảnh khắc thót tim: Bé gái rơi xuống từ cửa sổ tầng 8, nhân viên bảo vệ lao tới giải cứu bằng tay không

Khoảnh khắc thót tim: Bé gái rơi xuống từ cửa sổ tầng 8, nhân viên bảo vệ lao tới giải cứu bằng tay không

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Video lại cảnh giải cứu bé gái đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Top