"Người rừng" giữa thành phố văn minh
Giadinh.net - Kể từ khi nhà văn Rudyard Kipling cho ra đời tác phẩm "The Jungle Book" (Sách Rừng Xanh) năm 1894 nói về cậu bé Mowgli (có nghĩa là ếch nhái) được loài sói nuôi lớn, nhân loại đã luôn tỏ ra quan tâm tới hiện tượng đặc biệt này một cách hứng thú.

Người hoang dã ở nước Nga
Vụ việc được các hãng tin chính thống của Nga như Ria Novosti, Interfax thông báo vào cuối tháng trước. Theo đó, cảnh sát thành phố Chita ở khu vực Đông Siberia của Nga đã phát hiện một em nhỏ bị ngược đãi từ khi mới sinh, lớn lên nhờ sự nuôi nấng của những con chó, mèo và có cách cư xử không khác gì loài thú.
Cơ quan cảnh sát Chita thông báo trên trang web chính thức rằng họ phát hiện vụ việc sau khi khám xét một căn hộ ở quận Zheleznodorozhny, nhờ tin báo của hàng xóm.
Cảnh sát tìm thấy cô bé có tên Natasha Mikhailova trong tình trạng “không được tắm gội, mặc quần áo bẩn thỉu và bộc lộ các thói quen của một loại thú nuôi. Cô bé phản ứng lại với những người lạ bằng cách ngó nghiêng và nhìn họ theo cách của một con chó”. Sau nhiều năm bị bỏ đói, thiếu sự tiếp xúc với con người, cô bé đã không thể nói và chỉ phát ra âm thanh giống loài thú, dù bản thân vẫn sống chung một căn hộ 3 buồng cùng cha đẻ, ông bà và một số họ hàng.
Sĩ quan cảnh sát Chita, bà Larisa Popova cho biết các cộng sự của bà đã phải “chiến đấu để mang Natasha đi” bởi những con chó đã tìm mọi cách để bảo vệ em.
Nạn nhân của tình trạng ngược đãi
Những kiểm tra ban đầu cho thấy Natasha bị chậm phát triển về thể chất. Cô bé trông chỉ như một đứa trẻ 2-3 tuổi. Rất may, bé không bị ảnh hưởng nhiều về tinh thần.
|
Theo các chuyên gia tâm lý: Những thói quen hoang dã hình thành chỉ vì các em bé đó đã sống quá lâu trong tình trạng thiếu hụt tình thương yêu và sự chăm sóc của người lớn. |
Nhận thấy sự bất hạnh của Natasha, các chuyên gia ở trung tâm đang làm hết sức để đưa cô bé trở lại cuộc sống văn minh. Họ tin Natasha có thể nhanh chóng phục hồi nếu được giáo dục đặc biệt và liên tục. Được biết, cô bé đã thể hiện sự vui vẻ khi một giáo viên nghệ thuật vẽ ra bức tranh bông hoa.

Hội chứng Mowgli

Hồi năm 2003, phóng viên Will Stewar của tờ Times đã tìm về Ukraina và nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp bản địa và ở Nga, đã ghi nhận vài trường hợp trẻ em hoang dã. Ông đã gặp Edik, một cậu bé thánh thiện, con trai một ông bố nát rượu và một bà mẹ không quan tâm tới con cái. Khi được tìm thấy, Edik 7 tuổi và sống bình thường, nhưng cách đó vài năm, em đã sống gần gũi với những con chó hơn là cha mẹ và 6 đứa em.
Vào năm Edik lên 3 tuổi, cha mẹ gần như bỏ bẵng không chăm sóc em. Edik, vì thế, đã lớn lên cùng những con chó trong nhà. Em ăn ngủ theo cách của chúng và có sợi dây liên hệ chặt chẽ với chúng. “Không ai quan tâm tới những con chó, còn Edik bị gia đình từ chối” - một hàng xóm cho biết. Khi các nhân viên xã hội tìm tới nhà Edik, họ đã phải vật lộn với những con chó để mang em đi.

Những đứa trẻ khát tình yêu
Trường hợp thứ hai thương tâm hơn là bé Oksana. Sinh năm 1983, ngay từ khi lọt lòng, trong một gia đình nghèo ở làng Novaya Blagoveschenka, cô bé đã không được cha mẹ quan tâm do là con gái chứ không phải con trai như họ mong muốn. “Khi được đưa về từ bệnh viện, con bé bị vứt ở ghế sofa. Chó và mèo sống đầy nhà. Con bé đã bú sữa từ chúng” - Shura Malaya, người vợ hai của cha đẻ Oksana kể lại.
Một ngày nọ, cha mẹ Oksana đuổi cô bé ra ngoài trong trời đêm lạnh và khóa trái cửa. Cô bé đã lao tới cái cống gần nhà và náu mình trong ổ của một con chó đen. Oksana ở đó trong 6 năm trời, đủ lâu để cha mẹ cũng nghĩ rằng con mình là một giống chó và xích cổ cô bé mỗi khi đi vắng. Trong nhiều năm, chẳng ai có hành động gì thay đổi chuyện đó, cho tới khi một người đi ngang qua thấy nghịch cảnh đã gọi điện cho cảnh sát. Kể từ đó, Oksana mới được chăm sóc tử tế...
Còn phải kể tới trường hợp của bé Vanya. Năm 1996, Vanya bị ném ra đường lúc mới 4 tuổi, sau khi cha đi tù và mẹ đẻ bỏ rơi cậu bé. Trong hai năm, cậu bé sống trong cái lạnh thấu xương trên đường phố Moscow cùng với những con chó hoang. Khi cậu bé được người ta đưa vào một trại trẻ, những con chó đã tìm theo và đứng ngoài cổng hú gọi.
Bên cạnh đó là trường hợp của Nina, một bệnh nhân tâm thần bị cha mẹ nhốt vào cũi từ năm 1978. Khi được trả tự do vào năm 2001, Nina đã sống 23 năm như loài thú, bẩn thỉu, gầy yếu. Cô chỉ biết phát ra những tiếng gầm gừ để giao tiếp với người khác và đi trên cả 4 chân, tay. Cha mẹ đã nhốt cô cùng với bò, lợn, gà tây, chó, cừu và cho tất cả cùng ăn mỗi ngày.
Trong các trường hợp kể trên, chỉ có Edik đã từng được Tiến sĩ James Law, một giáo sư về ngôn ngữ và giao tiếp tại Đại học City, gặp gỡ. Ông kết luận rằng do Edik vẫn nhận được vài giao tiếp của con người từ các anh em và do được cứu kịp thời nên cậu bé sẽ phát triển bình thường trở lại. Tương tự là trường hợp của Vanya. Nhưng mọi chuyện khó khăn hơn với Oksana và Nina bởi cả hai đã bị tước đi quá nhiều cơ hội được sống một cuộc đời bình thường.
P.V (Tổng hợp)