Người thân gào khóc, hoảng loạn chờ tin nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng
Những người thân của các nạn nhân trong vụ đánh bom kinh hoàng đau đớn tột cùng khi họ chưa tìm được tung tích người thân trong vụ nổ.
Vụ nổ vừa xảy ra ở đền Erawan gần giao lộ Ratchaprasong lúc 7 giờ tối ngày hôm qua đã giết chết tới 20 người và làm bị thương ít nhất 125 người. Những nạn nhân hầu hết đều đang đi lễ, hoặc ở gần ngôi đền Hindu linh thiêng.

Ít nhất đã xác định có 3 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ nổ, hai người trong đó mang quốc tịch Trung Quốc và một người Phillipines, quá nửa trong số những người không may mắn là người địa phương, số còn lại hiện vẫn chưa xác định được quốc tịch.




Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon bày tỏ rằng mình rất sốc trước vụ đánh bom táo tợn tại khu tập trung đông người này và hi vọng rằng những kẻ liên quan tới vụ tấn công sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng. Về phía Thái Lan cũng đã ra lệnh truy nã khẩn cấp những đối tượng đứng đằng sau vụ việc. Theo thông tin ban đầu, kẻ đánh bom là một người phụ nữ nói tiếng Thái.

Chó nghiệp vụ vẫn đang được sử dụng để dò tìm các nghi vật khác còn sót lại.
Theo Trí thức trẻ