Nhà nguyện Sistine : sự sáng tạo của con người

| Bốn phương

Có một nơi trong Vatican chứa kho báu vĩ đại nhất lịch sử, đó là nhà nguyện Sistine.

Thoạt nhìn từ bên ngoài, nơi đây trông như một bức tường chắn đạn đại bác với nhiều lỗ châu mai. Cả tòa nhà không có gì đặc biệt. Chính vì lẽ đó, bạn sẽ thật sự choáng ngợp khi hai cánh cửa nhà nguyện được mở ra vì đó cũng là lúc bạn tận mắt chiêm ngưỡng vô số tuyệt tác gắn liền với những điển tích về Moses và cuộc đời của Chúa.

Nhà nguyện Sistine là công trình của những họa sĩ bậc thầy nổi tiếng thế kỷ XV như Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli, Luca Signorelli. Tuy nhiên, khi nhắc đến nhà nguyện này, cái tên Michelangelo luôn được nhắc đến đầu tiên vì ông là người đã phủ đầy trần nhà nguyện bằng những bức bích họa vô giá và là tác giả của kiệt tác Sự phán xét cuối cùng trên tường thờ nhà nguyện.

Suốt bốn năm đơn độc trên giàn giáo (từ năm 1508 đến năm 1512), Michelangelo– cựu học trò trong xưởng vẽ Ghirlandaio đã một mình kể lại những câu chuyện trong kinh Cựu Uớc bằng các những bức vẽ hoành tráng. Trần nhà nguyện như mở ra một thế giới thiêng liêng vượt quá chiều kích về sự hiểu biết của con người.

Chiếm diện tích 180m² trên bức tường thờ, Sự phán xét cuối cùng đã mô tả thời khắc Chúa thực hiện sự phán quyết của ngài. Màu xanh trên nền bức bích họa thật diệu ảo. Có giai thoại rằng Michelangelo dùng màu xanh biếc của một loại quặng khoáng được tán thành bột rất đắt và Giáo hoàng sẵn lòng chi trả. Nhưng lúc vẽ trần nhà nguyện, Michelangelo phải tự lo phần nguyên liệu nên ông chẳng dùng loại bột đó.
 
 
Theo TGVH
nguyentuan
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.