Nhân chứng hoảng loạn kể lại tai nạn kinh hoàng ở chợ Giáng sinh Đức
GiadinhNet - Một phụ nữ Anh đã mô tả lại khung cảnh kinh hoàng khi chiếc xe tải lao vào đám đông trong khu chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức, khiến 12 người chết và 48 người khác bị thương.

Nhân chứng Emma Rushton
Cô Emma Rushton, một người làm việc cho Hiệp hội Hướng đạo đến từ Rugby, Warwickshire (Anh) nhớ lại, vào khoảng 20h30' (giờ địa phương), khi cô và bạn bè đang đứng ở Quảng trường Breitscheidplatz, phía Tây của trung tâm thủ đô Berlin thì thấy chiếc xe tải lao rất nhanh vào các sạp hàng trong chợ Giáng sinh.
Chiếc xe hung thần đã kéo sập nhiều cột đèn, đâm vào đám đông và chỉ dừng lại khi đến bên ngoài nhà thờ Kaiser Wilhelm.
Trao đổi với Sky News, cô cho biết: "Chúng tôi chỉ cách nơi xảy ra vụ việc khoảng hơn 2m và đã tận mắt chứng kiến mọi thứ. Tôi thực sự cảm ơn trời vì chúng tôi đã không rời khỏi khu chợ Giáng sinh sớm hơn chỉ 2 phút. Tôi vô cùng hoảng sợ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Các gian hàng vang nóng đã hoàn toàn bị nghiền nát. Nhiều người đã xé tấm gỗ để có thể trốn ra khỏi đó."
'Chúng tôi đến thị trường vào khoảng thời gian ăn trưa ngày hôm nay. Chúng tôi chưa bao giờ đến Berlin trước và đó là kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi ở đó.
Emma chia sẻ, tôi nghe thấy tiếng la hét chói tai của mọi người xung quanh. Khung cảnh lúc đó chìm trong bóng tối rất đáng sợ.
Mặc dù quầy rượu nơi Emma và các bạn ngồi bị sập hoàn toàn, nhưng họ đã may mắn thoát chết.
Trong khi đó, các nhân chứng cho biết tại hiện trường, máu và thi thể ở khắp nơi. Rất nhiều nạn nhân bị thương nằm rạp dưới đất, tạo ra khung cảnh vô cùng đáng sợ.

Emma thông báo bình an trên Mạng xã hội
Phạm Hậu