Những cái chết bất thường của các lãnh tụ Nga
Giadinh.net - Lịch sử Nga đã trải qua bao chính biến sau cách mạng tháng 10. Một trong những điều gây tò mò nhất trong chính biến của Nga là những vụ mưu sát các vị lãnh tụ.
Trong bài viết này chúng tôi xin điểm lại những vụ mưu sát các lãnh tụ Nga mà đến giờ vẫn gợi ra rất nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Ngày 1/1/1918 chiếc xe chở Vladimir Lenin đã bị bắn ở
Ngày 1/12//1934, tại thành phố Lenigrad, trong cung Smolnyi, Sergei Mironovic Kirov, nhà hoạt động tên tuổi của đảng Bolsevic, bí thư thứ nhất Tỉnh uỷ Lenigrad, bạn chiến đấu và là người được Stalin sủng ái nhất đã bị bắn chết bằng một phát súng lục. Người trực tiếp gây án là Nikolaiev Leonid Vasilevic, một đảng viên trẻ, có vợ là trợ lý của tổ thư kí Tỉnh uỷ thuộc quyền quản lý của Kirov. Người ta cho rằng động cơ gây án ở đây là vì Nikolaiev bị bất ổn về tâm lý, một vài lần đã cản đường
Ngày 6/11/1942, một binh sĩ của trung đoàn bộ binh tên là Saveli Dmitriev đã lái xe từ cổng Spass đâm vỡ đèn pha ô tô của Anastas Mikoian, mặc dù dự tính đâm vào xe của Josef Stalin. Kẻ tấn công bị bắt ngay tại chỗ. Tám năm sau Dmitriev bị tuyên án tử hình. Việc xét đoán mức độ năng lực hành vi của anh ta đến giờ vẫn chưa rõ ràng. Nhưng đến 3/5/1953, khi Josef Stalin đột ngột lâm bệnh và cuối cùng “ra đi cũng đột ngột” trước sự chứng kiến của những quan chức cấp cao dưới quyền Stalin là Beria, Malencov, Khrusev và Bulganin trong một nhà nghỉ ở Kuntsevo, và không một nhân viên bảo vệ nào ở bên Stalin trong riêng ngày hôm đó, thì cái chết của Stalin trở thành một bí ẩn gây tò mò nhất thể kỉ 20. Nhiều người cho rằng đây là một vụ mưu phản chính trị mà bốn nhân vật tận mắt chứng kiến cái chết của Stalin đều có khả năng nhúng tay vào. Thế nhưng, cuộc điều tra về cái chết của Stalin cuối cùng được khép lại ở giả thiết chính thức là “cái chết tự nhiên”.
Ngày 22/1/1969, tại cổng Borovis của điện Kremli ở Moskva một người mặc cảnh phục đã bắn vào một chiếc xe, mà theo dự đoán của anh ta, là xe chở Leonid Breznev. Thực ra chiếc xe này chở 4 nhà du hành vũ trụ Beregovoi, Leonov, Nikolaiev và Terescov. Các du hành gia không ai bị thương nặng, nhưng người lái xe sau đó đã chết. Kẻ phạm tội hóa ra là một thiếu uý của Hồng quân tên là Victor Ilin. Anh ta được thừa nhận là có vấn đề về tâm lý và bị chuyển đến nhà thương điên. Anh ta ra viện tâm thần năm 1990.
Ngày 7/1/1990, trong buổi mitting tại Quảng trường Đỏ một công nhân làm việc trong một công xưởng của người Izor tên là Alecxandr Smonov đã cố gắng dùng súng bắn vào vị tổng thống đầu tiên và cũng là duy nhất của Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachov. Smonov cũng bị tâm thần và được chuyển đến nhà thương điên. Gã được ra viện vào năm 1995.
Ngày 27/1/1993, tại gác thượng của một tòa nhà trên Quảng trường Cổ người ta phát giác ra viên thiếu tá quân đội Nga Ivan Kislov, tên này khẳng định rằng đang chờ Boris Elsin – tổng thống đầu tiên của Nga, đến để ám sát. Elsin lúc đó đang đi thăm Ấn Độ. Trong người tên tội phạm còn tìm thấy một con dao nhíp. Kislov được thừa nhận là bị tâm thần phân liệt và gã được chuyển đi điều trị cưỡng chế.
Kiều Diệp