Những cảm xúc trái ngược trong vụ Bin Laden

| Bốn phương

Tổng thống và các quan chức Mỹ căng thẳng khi theo dõi diễn biến vụ đột kích. Sau đó là màn ăn mừng của nhiều người dân nước này sau khi Bin Laden bị tiêu diệt, trái với cảnh khóc thương của một số tín đồ đạo Hồi.

Cận cảnh gương mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton khi chứng kiến trực tiếp hình ảnh chiến dịch truyền về từ Pakistan tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng.
Tổng thống Barack Obama và các quan chức Mỹ tươi cười trong cuộc họp nội các, sau vụ Osama bin Laden đã bị hạ sát, kết thúc
hơn 10 năm lùng sục của các lực lượng Mỹ.
Một phụ nữ Mỹ ăn mừng tin Bin Laden bị bắn hạ trên đại lộ Pennsylvania, bên ngoài Nhà Trắng, ngay sau khi thông tin
được Tổng thống công bố.
Các tín đồ Hồi giáo Pakistan khóc thương Bin Laden trong buổi lễ cầu nguyện cho trùm khủng bố tại thành phố Karachi, với sự
tham gia của hàng trăm người.
Một người Mỹ giương cao tấm bảng ghi dòng chữ Obama 1,
Osama 0 sau khi trùm Al-Qaeda bị tiêu diệt.
Bó hoa tưởng nhớ của một thân nhân người bị nạn trong vụ 11/9 tại nơi từng là toà tháp đôi WTC ở New York, với dòng chữ "Yêu em, nhớ em, Sita! Cuối cùng chúng ta đã tiêu diệt được hắn".
Những chiến binh ủng hộ Osama bin Laden hô vang khẩu hiệu và cầm ảnh ủng hộ trùm Al-Qaeda mới bị hạ sát tại thành phố
Quetta, Pakistan.
Thanh niên Mỹ ăn mừng Bin Laden đã chết bên ngoài Nhà Trắng.
Đám đông người Pakistan phản đối chiến dịch tiêu diệt Osama
bin Laden tại thành phố Karachi.
 Người Ấn Độ chăm chú đọc tin tức về vụ tiêu diệt Osama bin Laden.
 
Theo Đình Nguyễn
VnExpress
hoahue
Ý kiến của bạn
5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

Chuyện đó đây -

Không ít địa điểm trên thế giới bị bỏ hoang không phải vì con người lãng quên mà vì những mối nguy hiểm đã được khoa học xác nhận, từ phóng xạ, khí độc đến các cộng đồng biệt lập. Vì lý do an toàn, những địa điểm này đều được kiểm soát nghiêm ngặt, theo AOL. Ngay cả các nhà khoa học cũng thận trọng khi đặt chân tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.