Những câu nói "bất hủ" của Tổng thống Bush
Giadinh.net - Trong những thời điểm nhạy cảm, các nhà chính trị thường hay có những phát ngôn "lỡ lời", nhưng với tổng thống sắp mãn nhiệm G.Bush, sự cố "lỡ lời" có tần suất thường xuyên hơn bất kì chính trị gia nào.

Dưới đây là một số phát ngôn để đời của ông Bush trước khi ông rời Nhà Trắng vào ngày 20/1.
- “Họ đã sai lầm khi đánh giá thấp tôi.” (Câu nói tại bang Arkansas ngày 6/11/2000)
- “Không nghi ngờ gì nữa, thời điểm tôi được chọn làm Tổng thống, những đám mây phía chân trời đang ào ào vần vũ trên đầu”. (Câu nói tại Thủ đô Washington ngày 11/5/2001)
- “Tôi muốn cảm ơn bạn của tôi, Thượng nghị sĩ Bill Frist. Ông ấy đã kết hôn với một cô gái vùng Texas…. Một cô gái miền Tây Texas, giống như tôi.” (Câu nói tại Tennessee ngày 27/5/2005)
- “Bạn biết đấy, một trong những công việc khó khăn nhất của tôi là kết nối Iraq với cuộc chiến chống khủng bố.” (Phát biểu trên CBS News ngày 6/9/2006)
- “Với tư cách là một thống đốc của bang Texas, tôi đã đặt ra những tiêu chuẩn cao cho các trường công lập, và bản thân tôi đã đáp ứng được những tiêu chuẩn đó.” (Phát biểu trên CNN ngày 30/8/2000).
- “Từ những gì tôi đọc được trên báo chí, bà ấy (Linda) hoàn toàn đủ khả năng cho vị trí Bộ trưởng lao động.” (Câu nói tại bang Texas ngày 8/1/2001)
- “Tôi biết loài người và cá có thể cùng nhau tồn tại hòa bình.” (Câu nói tại Michigan ngày 29/9/2000)
- “Những ai bước chân vào đất nước này bất hợp pháp là vi phạm pháp luật.” (Phát biểu ở Arizona ngày 28/11/2005)
- “Tôi sẽ đi xa lắm rồi, trước khi một ai đó thực sự thông minh phát hiện ra điều gì đã xảy ra trong Lầu Năm Góc.” (Câu nói tại thủ đô Washington, ngày 12/5/2008)
Hà My (Theo BBC)