Những cơn mưa... động vật

| Bốn phương

Những cơn mưa các con vật "từ trên trời rơi xuống" có vẻ như một câu chuyện hoang đường. Song, trong thực tế hiện tượng này đã xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

Mưa... cóc

Sự kiện mưa "động vật" đầu tiên được biết đến vào ngày 24/10/1987, sau khi 2 tờ báo nổi tiếng của Anh là tờ Daily Mirror và tờ Daily Star đăng bài về việc một phụ nữ trung niên thông tin cho một số cơ quan chức năng ở địa phương rằng bà đã tận mắt chứng kiến ở thị trấn kế bên nơi bà sinh sống một trận mưa bão kèm theo rất nhiều cóc, nhái từ trên trời rơi xuống. Một số người dân trong vùng cũng cho biết: trong cơn mưa kỳ lạ này, họ đã chứng kiến cảnh hàng nghìn con cóc màu hồng rơi từ trên trời xuống những chiếc ô của người qua đường.
 
Lý giải cho sự xuất hiện của chúng trong cơn mưa bão xảy ra vào ngày 24/10 năm đó, các nhà nghiên cứu tự nhiên học phần lớn đều cho rằng: vào thời điểm đó, một trận lốc xoáy mạnh đã cuốn theo những con cóc và nhái từ những khu vực này trên hành trình của nó và tình cờ, sau hàng nghìn dặm đường, khi cơn lốc xoáy đã suy yếu, mưa xuất hiện, thì những con vật bị cuốn theo này cũng rơi xuống đất cùng với những cơn mưa.

Tuy nhiên, cũng có không ít những giả thuyết khác được đặt ra cho sự xuất hiện của những con cóc màu hồng. Một số nhà tự nhiên học lại cho rằng những con cóc này có thể xuất hiện ở bất kì vùng đất nào. Và việc chúng có màu hồng, chẳng qua là vì chúng cùng bị mắc một loại bệnh giống như những con cóc ở Sahara. Song, họ lại không thể giải thích vì sao chúng lại rơi từ trên trời xuống trong những trận mưa.

Charles Fort là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên. Từ nửa cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỉ 20, ông cũng đồng thời là người đã tiến hành khá nhiều nghiên cứu về hiện tượng mưa kèm theo cóc nhái hoặc các loại động vật khác như cá, ếch...
 
Mưa động vật vẫn là một hiện tượng bí ẩn của thiên nhiên.
 
Trong những tài liệu mà nhà khoa học Fort ghi chép lại được, ông đặc biệt chú ý tới sự kiện mưa cóc xảy ra vào tháng 7/1901 tại Minneapolis - bang Minnesota - Mỹ. Trong đó ghi rõ: "Khi cơn bão đạt tới tốc độ và cường độ mạnh nhất, nó sẽ gần như lao thẳng xuống mặt đất và cuốn đi toàn bộ những gì có thể cuốn được trong khả năng sức mạnh của nó". Trong đó, không ngoại trừ việc những cơn lốc này đã cuốn theo những con cóc, con nhái trên các bãi cỏ.
 
Sau khi trải qua một hành trình dài, những cơn gió lốc này sẽ suy yếu dần và trở thành một hiện tượng thời tiết êm dịu hơn như chúng ta vẫn thấy, đó là các cơn giông kèm theo mưa to, gió lớn khi đó, những gì được cuốn theo sẽ được "thả xuống" mặt đất như cách những con cóc, nhái xuất hiện mà nhiều người đã được chứng kiến. Năm 1932, nhà khoa học Fort qua đời khiến cho công trình theo dõi và thực nghiệm đối với hiện tượng mưa động vật của ông bị bỏ dở giữa chừng.

Vào ngày 12/7/1954, một phụ nữ người Anh tên là Sylvia Mouday -  một trong những nhà nghiên cứu về loài vật lưỡng cư nổi tiếng tại Birmingham - Anh  đã tình cờ được chứng kiến cảnh những con cóc rơi từ trên trời xuống và nhảy trên những cái ô của người đi đường. Cơn mưa cóc đó xảy ra trên một diện tích khá rộng, lên tới khoảng trên 50m2.

Mưa ếch và cá

Tiếp sau đó, vào năm 1969, một nhà tự nhiên học nổi tiếng khác của Anh tên là Veronica Pepworth cũng được tận mắt chứng kiến cảnh mưa cóc xảy ra ở Penn - Buckinghamshire. Mười năm sau đó, vào ngày 27/7/1979, một phụ nữ người Anh sống ở Bedford đã nhìn thấy trong khu vườn của mình bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ếch xanh và ếch đen sau một trận giông bão. Những con ếch kì lạ này cứ như từ trên trời rơi xuống, chúng treo đầy trên các cành cây trong vườn của người phụ nữ này và trông hoàn toàn khác với giống ếch ở địa phương và các khu vực xung quanh.

 Hiện tượng mưa kèm theo các loài động vật khác hiếm xảy ra hơn mưa "cóc", song cũng đã từng xảy ra tại một số quốc gia trên thế giới.

Một trận mưa cá khác xảy ra vào tháng 12/1984 tại Boston - Santa Monica - Mỹ. Cùng thời gian đó, một trận lũ lụt cũng xảy ra, do đó, sự kiện này đã bị lãng quên. Tuy nhiên, những trận mưa cá sau đó xuất hiện tại Ấn Độ và Australia đã thu hút trở lại sự quan tâm của giới khoa học.
 
Nhà tự nhiên học người Úc - Gilbert Whitley sau khi tập hợp tất cả các sự kiện mưa cá từng xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới từ năm 1972, đã cùng các đồng nghiệp đưa ra nhận định rằng mưa cá hoàn toàn là sự kiện có thật, và nguyên nhân là do những cơn lốc xoáy, vòi rồng xuất hiện trên biển hoặc hồ. Chúng bất ngờ xuất hiện khi những đám mây bắt đầu hình thành hình phễu và đạt được sức hút dữ dội đến mức cuốn theo tất cả những gì lọt vào vòng xoáy. Chính những vòi rồng này đã cuốn theo những con cá, thậm chí là cả một lượng lớn nước trên mặt biển, mặt hồ và đem đến những trận mưa cá tại những nơi cơn lốc dừng chân.
 
Tuy nhiên, đây chỉ là một phần lý giải cho sự xuất hiện của những trận mưa kỳ lạ. Trên thực tế, những cơn mưa kèm theo sự xuất hiện của các loài "động vật" vẫn còn là một hiện tượng bí ẩn của tự nhiên  mà con người vẫn đang tìm cách khám phá.

            Theo Pravda, Sức khỏe & Đời sống

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.