Những công chúa, hoàng tử một đêm
Giadinh.net - Mái tóc được đánh rối một cách bài bản, làn da rám nắng nhân tạo, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, những bộ váy đắt tiền, một nhóm những cô bé khoảng 7 tuổi mỉm cười quyến rũ trước ống kính máy ảnh.
Trào lưu vốn chỉ thu hút những học sinh từ 16 - 18 tuổi này đang “tấn công” những cô, cậu bé mới chỉ 10 - 11 tuổi. “Làn sóng Mỹ” đang xâm nhập vào các trường tiểu học, thậm chí là cả trường mẫu giáo và khiến những cô, cậu bé tìm đủ mọi cách để biến mình thành... “người lớn mini”.

Bà Julie McDonald, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Hillcrest (ở Gainsborough, Lincolnshire) cho biết, có rất nhiều tranh cãi về việc tổ chức tiệc dành cho bọn trẻ. Liệu việc cho bọn trẻ ăn vận như người lớn ngay từ khi còn nhỏ có tốt không? Nhưng cuối cùng, các bữa tiệc chia tay của trẻ em được tổ chức theo phong cách người lớn ngày càng nhiều tại xứ sở sương mù. Các trường học thi nhau tổ chức tiệc, còn các cô, cậu bé thì ngày càng biết cách quan trọng hóa vẻ bề ngoài.
Mặt trái của “đêm thần tiên”
Mặc dù là người đầu tiên đưa ra ý tưởng này nhưng hiện bà Julie lại cảm thấy lo lắng vì các bữa tiệc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát và trở nên quá lố. Bọn trẻ dần mất đi sự hồn nhiên, vô tư. Chúng không khác gì những con búp bê, những nữ hoàng sắc đẹp hay hoàng tử đào hoa mà người ta thường thấy trong các bộ phim. Vì lẽ đó, năm nay, nhà trường quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ và bọn trẻ sẽ mặc những bộ đồ do trường may để bọn trẻ vừa có một ngày đáng nhớ vừa giữ được nét hồn nhiên của tuổi thơ.

Ngày càng có nhiều phụ huynh và các chuyên gia tại Anh lên tiếng phản đối các bữa tiệc kiểu này. Họ cho rằng đó là những hành vi lố lăng và phá hoại sự ngây thơ của những đứa trẻ. Nó đã tạo một tiền lệ không tốt, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Hình ảnh các bữa tiệc xa hoa trong những bộ phim Mỹ hay cuộc sống của những ngôi sao được cho là nguyên nhân chính tạo ra làn sóng này.
Với trẻ em, các buổi tiệc nói trên như một câu chuyện thần tiên nhưng đối với các bậc phụ huynh, đó là một cơn ác mộng. Vì không muốn con mình thua kém bạn bè, nhiều phụ huynh đã phải cắn răng để chi những khoản tiền khổng lồ rồi vướng vào nợ nần. Nhiều người còn cho rằng, bữa tiệc là dành cho bọn trẻ, nhưng nó lại giống như cuộc chơi của các bậc phụ huynh. Con cái họ càng nổi bật, càng được chú ý tại bữa tiệc thì họ càng thấy tự hào và nghĩ rằng mình mới là vị phụ huynh chịu chơi.
Ngoài lý do về áp lực kinh tế, nhiều người còn lo ngại việc chú trọng tới hình thức khiến các cô bé, cậu bé mải mê tìm kiếm người bạn khác giới hẹn hò trong buổi tiệc và phải cư xử như những người bạn trai, bạn gái thật sự. Điều này rất không tốt đối với sự phát triển tâm hồn của trẻ và khiến chúng không còn giữ được sự ngây thơ như lứa tuổi của mình.
Nguyệt Linh (Tổng hợp)