Những lệnh cấm kì cục ở các thành phố Italia
Giadinh.net - Để kiểm soát tình hình bạo lực và tội phạm, Thị trưởng các thành phố của Italy được trao quyền lực để đưa ra những quyết định thể hiện "quyền uy" của mình, nhưng đó lại là nguồn cơn của rất nhiều lệnh cấm nực cười ở đây.
Tại Capri, một trong những khu biển nghỉ mát đẹp nhất Italy, chính quyền thành phố Napoli đã cấm khách du lịch mặc đồ bikini bước chân ra khỏi bãi biển vì cho rằng điều đó làm hỏng hình ảnh công cộng. Nếu bạn đến bãi biển Eraclea, thành phố
Còn ở Eboli, bạn vẫn có thể bị phạt tới 500 euro nếu bạn âu yếm người yêu ngay cả trong xe ô tô. Vào buổi tối, các nhóm có từ 3 người trở lên sẽ không được tụ tập tại công viên trong thành phố
Bất bình trước nhiều quy định có phần quá đáng, báo chí
Và mọi việc có lẽ đã đi quá giới hạn khi chính quyền thành phố Vicenza đã bị chỉ trích nặng nề khi một công dân tên là Rodrigo Piccoli, 33 tuổi, bị phạt 50 euro chỉ vì anh này nằm trên ghế trong công viên đọc sách. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ sau khi Piccoli phản đối trên phương tiện truyền thông, thị trưởng của
Hà My (Theo Reuters)