Giải thưởng này tôn vinh vẻ đẹp, nghị lực sống mạnh mẽ của người phụ nữ, những cá nhân nổi bật trong nhiều lĩnh vực và những đóng góp của họ trong cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng giới và tự do của phụ nữ.
Sự kiện này cho đến nay đã thu hút được trên 1,5 tỉ người theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng. Từ những tên tuổi lớn như Oprah Winfrey, nữ hoàng Noor của Jordan hay những người bình thường như Stella Deetjen đến từ Ấn Độ, người đã thành lập trường “Little Stars School” và một bệnh viện đường phố để giúp đỡ trẻ em mồ côi cùng các nạn nhân của bệnh phong, đều có cơ hội nhận được giải thưởng này. Người sáng lập ra giải thưởng là cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, người luôn coi phu nhân Raisa như là nền tảng cho mọi thành công của mình.
12 giải thưởng năm nay đã được trao với các danh hiệu như “Nữ diễn viên của năm”, “Người phụ nữ phong cách”, “Giải thành tựu”, “Giải cống hiến”... Tuy nhiên, gây ấn tượng nhất là giải “Hi vọng” của cô bé Nojoud Ali, 10 tuổi, đến từ Yemen với những nỗ lực không biết mệt mỏi để thoát khỏi cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Cô bé đã trở thành thông điệp của niềm hi vọng cho hàng triệu phụ nữ đang phải chịu đựng cuộc sống đau khổ do hôn nhân ép buộc.
Bà Mujawayo Keiner lên nhận giải thưởng "Người phụ nữ thân thiện nhất".
Một giải thưởng cảm động khác là giải “Thân thiện” của Mujawayo Keiner - người phụ nữ may mắn sống sót sau vụ thảm sát năm 1994 ở Rwanda. Cuộc thảm sát tại Rwanda làm khoảng 1 triệu người chết trong vòng 100 ngày, trong giai đoạn đen tối đó, rất nhiều phụ nữ đã bị xâm hại tình dục, nhiễm HIV và trở thành góa phụ. Năm 1995, cùng với 50 góa phụ khác, Mujawayo - Keiner đã thành lập tổ chức phi chính phủ Avega để hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ.
Nhi Anh (Theo Womensworldawards)