Những ông bố đeo tạp dề
Giadinh.net - Hình ảnh những ông bố bế con và đeo tạp dề trong bếp dường như đang trở thành một xu hướng mới trong xã hội hiện đại – khi những người phụ nữ trở thành trụ cột gia đình.
Tuy nhiên, hình ảnh đó vẫn gây ra không ít những trăn trở về sự hoán đổi vai trò thiên chức truyền thống vốn đã tồn tại quá lâu trong tiềm thức.
Tập hiểu tiếng con khóc
Khi Giám đốc phát hành Hugh Lyon, 36 tuổi, mất việc tại một nhà xuất bản năm 2008, anh hiểu rằng mình đang trở thành một trong số khoảng 340.000 ông bố nội trợ tại Anh, một con số cao gấp 3 lần so với cách đây 16 năm và vẫn không ngừng tăng lên theo ước tính của Tập đoàn bán lẻ quốc tế Tesco có trụ sở chính tại Anh. “Tôi biết còn có nhiều người khác như mình, nhưng vẫn thật sốc vì biết rằng cái ngày tôi phải thay ga vì lũ trẻ tè dầm đã trở thành hiện thực. Giờ thì tôi đã quen dần với việc vệ sinh cho lũ trẻ”, anh Hugh tâm sự.
Thất nghiệp khi 2 đứa con sinh đôi là Poppy và Thomas Lyon được 10 tháng tuổi, Hugh và Suisie - vợ anh, một chuyên gia tư vấn thời trang - hiểu rằng, họ không còn lựa chọn nào khác. “Tôi bắt đầu xốc lại tinh thần và chính thức trở thành một ông bố chăm sóc con đúng nghĩa. Những ngày đầu thật mệt mỏi bởi nếu không giặt giũ chăn ga thường xuyên, có lẽ chúng tôi cũng không dám tin rằng kia là chiếc giường cưới ấm áp đầy sức hút” - Hugh nói - “Mỗi sáng, biết vợ mệt và cần ngủ thêm một chút cho ngày làm việc mới, tôi phải dậy sớm khoảng 6h sáng để chơi với lũ trẻ vì chúng nghịch ngợm từ tờ mờ sáng và đánh thức cả nhà dậy”.
Tuy nhiên, với ông bố nội trợ này, khó khăn nhất vẫn là việc tổ chức thực đơn, giặt giũ, là quần áo và chơi cùng 2 đứa trẻ. “Bây giờ tôi thấm thía, đàn ông không thể có được kiên nhẫn như phụ nữ. Có giai đoạn vợ tôi về nhà và gắt lên rằng tại sao cứ 5 phút tôi lại phải gọi điện hỏi cô ấy làm cái này cái nọ, khiến cô ấy mất tập trung” - Hugh kể lại - “Nhưng dần dần tôi phát hiện ra rằng tiếng khóc của Poppy khi đói có gì đó đặc biệt khác với tiếng khóc cho những đòi hỏi khác, hay biết thái độ của Thomas những khi cậu nhóc mệt”.

Hoán đổi thiên chức
Theo chuyên gia tư vấn tài chính gia đình MP Dunleavey của trang web MSN Money, tác giả của cuốn “Tiền có thể mua được hạnh phúc” (đoạt giải thưởng Những cuốn sách vì cuộc sống tốt đẹp hơn 2007), “việc các ông bố ở nhà làm nội trợ là điều không có gì phải nghi ngờ và nó càng ngày càng chứng tỏ sự hợp lý cho các gia đình trong điều kiện xã hội ngày nay”.
Theo MP Dunleavey, có 3 nguyên nhân thúc đẩy xu thế này. Thứ nhất, người vợ có thể có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn nhờ được hưởng một nền giáo dục tốt. Thứ hai, người vợ có thể kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Theo thống kê của tờ Newsweek năm 2001, 30,7% các cặp vợ chồng có vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng và con số này vẫn tiếp tục có xu hướng tăng lên cho dù xét về tổng thể phụ nữ ở Mỹ vẫn chỉ kiếm được 78 cent so với 1 USD của đàn ông. Cuối cùng là sự thay đổi về quan điểm thiên chức làm nội trợ trong xã hội hiện nay.
Điều này được thể hiện rất rõ qua cách nhìn nhận của ông bố Hugh Lyon đến từ Anh: “Tôi thấy mình thật may mắn khi có một người vợ giỏi và có thể lo toan tài chính cho gia đình. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu tôi thực hiện những việc cô ấy đã làm, sự kiên nhẫn của cô ấy thực sự giúp tôi nhận ra nhiều điều”. Còn ông bố Shepard đến từ Mỹ thì cho rằng: “Những ngày tháng qua giúp tôi có nhiều thời gian với lũ trẻ hơn bao giờ hết. Bạn sẽ không thể quy ra giá tiền cho khoảng thời gian quý giá này”.
Gia An (Tổng hợp)