Những quý ông "bám váy" mẹ
Giadinh.net - Nhắc đến hình ảnh mang tính biểu tượng của một gia đình Italy, người ta thường nghĩ tới sự kết hợp của ba yếu tố: Bóng đá, Spaghetti và thuật ngữ La Mamma (Người Mẹ).
Tuy nhiên, những năm gần đây sự kết hợp ấy đang dần bị mất đi tính hình tượng bởi xu thế xuất hiện ngày càng nhiều các bà mẹ nuông chiều con cái thái quá, điều tạo nên một thế hệ những đứa trẻ sống phụ thuộc và tự mãn.
Con mãi ở bên... mẹ
Xu thế những đứa con sống gắn chặt với mẹ quá mức mà quên đi khái niệm sống độc lập khi đã trưởng thành chỉ thực sự được chú ý sau khi tạp chí Psychology Today (Tâm lý ngày nay) công bố kết quả điều tra của một nghiên cứu xã hội học vào năm ngoái, theo đó một tỉ lệ không nhỏ những người đàn ông Italy bước vào tuổi 30, một số trường hợp tuổi 40 vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ của mình trong những công việc như lau dọn , nấu ăn, là quần áo, đặc biệt là nơi ăn chốn ở. Đáng ngạc nhiên ở chỗ, có tới 37% đàn ông độ tuổi từ 30- 34 vẫn sống cùng mẹ tại Italy.
Nguyên nhân có thể do những bà mẹ Italy quá nuông chiều con cái và không “ép” con phải chủ động sống trưởng thành khi đã đến tuổi. Gần đây nhất là trường hợp hi hữu thu hút sự quan tâm của báo giới Italy khi tòa án thành phố Ferrara được yêu cầu xem xét liệu tình yêu dành cho cậu con trai của một người mẹ (thậm chí là của ông bà) có thái quá hay không. Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi xuất hiện nhiều luồng ý kiến cho rằng sự yêu thương quá mức của gia đình này chẳng khác nào một hành vi ngược đãi trẻ em.
Theo hồ sơ của tòa án thành phố Ferrara, cậu bé Luca, 12 tuổi, được mẹ và ông bà xây dựng “bức tường bảo vệ” quanh cuộc sống của cậu một cách quá mức cần thiết và điều này gây ra những tác dụng tiêu cực đến sự phát triển của cậu bé. 3 người này sau đó đã phải nhận phán quyết của tòa, buộc tội họ có hành vi ngược đãi. Các nỗ lực kháng án sau đó đều bất thành.

Hệ quả của xã hội hiện đại?
Việc chăm sóc cẩn thận mọi hành vi của đứa trẻ tất nhiên không giới hạn ở mỗi Italy. Tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, xã hội hiện đại đang tạo ra ngày càng nhiều các bà mẹ luôn bảo vệ con quá mức, quá lo lắng và quá cầu toàn. Các chuyên gia xã hội học cho rằng, những bà mẹ này là một trong những nguyên nhân chính gây ra những tác động xấu đến sự phát triển của trẻ như khả năng học tập kém, bị động, hay những rối loạn tâm lý khi bước vào độ tuổi dậy thì.
“Thật là nguy hại nếu bạn không để con bạn khám phá thế giới” - chuyên gia tâm lý học trẻ em Henriette Felici-Bach đang làm việc tại Paris (Pháp) nhận định - “Trong những trường hợp này, bản thân các bà mẹ cũng phải được điều trị cùng lũ trẻ, bởi tâm lý của họ cũng có vấn đề, luôn sợ hãi một điều gì đó thực sự không hề tồn tại”. Bà Felici-Bach cho rằng luôn có sự khác biệt trong cách nuôi con giữa các quốc gia: “Ở Đức, trẻ em được giáo dục rất sớm về ý thức thực hiện công việc một mình từ đầu đến cuối. Ở những quốc gia nam Âu (ví dụ Italy), trẻ em có xu hướng phụ thuộc vào bố mẹ trong những quyết định. Các ông bố, bà mẹ ở khu vực này luôn kiên định với phương thức nuôi dạy này và phản đối xu hướng hiện đại khuyến khích trẻ tự lập ngay từ khi còn nhỏ”.
Như vậy, theo bà Felici-Bach, mối quan hệ quá chặt chẽ giữa các bà mẹ Italy và con cái hoàn toàn có thể giải thích được từ căn nguyên lịch sử chính trị và xã hội tại quốc gia này. Nhiều thế kỷ qua, các gia đình tại quốc gia này luôn coi họ là nguồn bảo vệ và hỗ trợ tài chính duy nhất cho con cái vì lo sợ những bất ổn trong chính trị và kinh tế, tạo nên những thế hệ mammone (những đứa trẻ phụ thuộc). Ngoài ra, quan điểm gia đình truyền thống với người chồng đi làm và người vợ ở nhà vẫn còn những ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm nuôi dạy con cái tại Italy.
“Mammone là hiện tượng gắn chặt với nền văn hóa Italy. Bố mẹ sẵn sàng chu cấp cho con cái miễn là các con không chuyển ra ngoài sinh sống. Họ thích sống với con cái ngay cả khi chúng đã trưởng thành, điều này khác với rất nhiều quốc gia khác”, hai nhà kinh tế học Enrico Moretti và Marco Manacorda nhận định. Với chuyên gia Felici-Bach, bà hiểu điều này hơn ai hết vì bà kết hôn với một người chồng Italy: “Sinh ra và lớn lên ở Rome, ông ấy rời gia đình khi 20 tuổi. Tôi không ngạc nhiên, bởi thật may mắn, chồng tôi có một bà mẹ là người Anh”.
Hải An (Theo Time)