Những sát thủ tuổi teen

| Bốn phương

Giadinh.net - Vụ án "chiếc bẫy tình ngọt ngào" gây xôn xao dư luận nước Anh hơn một năm qua cuối cùng đã khép lại hôm 4/9 với những bản án nghiêm khắc dành cho những sát nhân tuổi teen.

Camera công cộng ghi lại cảnh Samantha và McLean rời hiện trường vụ án.

Tuy nhiên, nỗi đâu vẫn còn đó bởi vụ án chỉ là một ví dụ điển hình của vấn nạn bạo lực tuổi học đường đang ngày càng nghiêm trọng tại quốc gia này.
“Chiếc bẫy tình ngọt ngào”
 
Tháng 7/2008 là tháng định mệnh của Shakilus Townsend, 16 tuổi. Cậu bé nhận được tin nhắn của bạn gái Samantha Joseph rủ đi chơi để giới thiệu với gia đình. Cậu bé không ngờ rằng, đây chính là “chiếc bẫy tình ngọt ngào” mà Samantha cùng với người yêu Danny McLean, 18 tuổi, trùm băng nhóm xã hội đen tuổi teen SMN tại vùng Croydon, phía nam London, dựng lên như một lời xin lỗi của Samantha đối với McLean vì tội cặp kè sau lưng tay anh chị này. Trong một ngõ cụt vắng người, băng nhóm do McLean cầm đầu đã đâm Shakilus sáu nhát dao và đánh cho đến khi cậu bé gục ngã trước sự dửng dưng của cô bạn gái máu lạnh.

Trong suốt 10 tuần xét xử vừa qua, Samathan cùng đồng phạm liên tục phủ nhận đã gây ra cái chết của Shakilus, nhưng các chứng cứ quá rõ ràng buộc các bị cáo tuổi teen phải cúi đầu nhận tội với bản án 10 năm tù dành cho Samantha và tổng cộng 77 năm tù giam dành cho băng nhóm SMN. “Sự mù quáng và bồng bột của một cô gái đã gây ra một thảm kịch thương tâm, để lại những vết đau khó nguôi ngoai cho người mẹ và 4 anh chị em của nạn nhân”, thẩm phán Richard Hawkins chia sẻ sau khi phiên toàn kết thúc. Còn với Samathan, những lời sám hối cuối cùng là quá muộn bởi 10 năm tù giam sẽ lấy đi những năm tháng đẹp nhất của tuổi học đường.

“Tôi không thể tha thứ cho chúng lấy một ngày. Tại sao chúng lại có thể gây ra những tôi lỗi ma rợ như vậy ở độ tuổi mà đáng lẽ chúng nên tập trung vào học hành? Sự lạnh lùng và không một chút ân hận của chúng trước tòa càng khiến tôi tức giận hơn”, bà Nicola Dyer, mẹ của nạn nhân, tâm sự. Bà Dyer còn cho biết trước khi vụ án xảy ra, cậu con trai Shakilus còn tâm sự với bà rằng cậu vừa quen một cô bạn gái rất xinh và mong muốn lấy người này làm vợ cho cuộc sống sau này. “Khi những người dân xung quanh chạy đến nơi, họ thấy thằng bé nằm đó và khóc trong đau đớn: Mẹ ơi, con không muốn chết”, bà Dyer nghẹn ngào kể lại.

Điều đáng nói là vào thời điểm vụ án diễn ra, 3 thành viên của băng nhóm này đang bị cảnh sát giám sát vì các hành vi bạo lực, còn trùm băng nhóm McLean trước đó đã bị cảnh sát thẩm vấn và buộc tội dùng compa đâm một học sinh khác cùng trường.

Nỗi đau dai dẳng

Trong vòng 5 năm trở lại đây báo chí Anh không ngừng đặt câu hỏi tại sao nạn bạo lực tuổi teen tại quốc gia này lại liên tục tăng nhanh. Số lượng thiếu niên bị đâm chết trên đường phố, thậm chí diễn ra vào ban ngày, tăng nhanh đến nỗi các nhà chức trách London gọi tình trạng sử dụng vũ khí sát thương trong lứa tuổi học đường là “mối đe dọa lớn nhất đối với sự an toàn của London”. “Có lẽ không có một thách thức hay nguy cơ nào đối với thành phố này nguy hiểm hơn bạo lực tuổi vị thành niên, ngoại trừ khủng bố”, cảnh sát trưởng London Ian Blair chia sẻ với tờ The Times.

Tháng 3 năm 2008, cảnh sát London phải triển khai một chiến dịch quy mô lớn để giám sát hoạt động của 500 thành viên các băng nhóm tuổi teen, trong đó có cả những học sinh mới 11 tuổi và nhiều băng nhóm thậm chí toàn học sinh nữ. Các con số thống kê cũng cho thấy nạn sử dụng dao và các vũ khí lạnh khác trong giới teen ở Anh đang trở thành một nỗi ám ảnh mà ở đó việc mang dao đi học là thói quen của hàng chục nghìn học sinh.
 
“Nếu bạn hỏi tại sao chúng mang dao trong người, tất cả sẽ trả lời là để tự vệ vì những đứa bạn khác cũng có. Trong một bộ phận học sinh hiện nay, yếu tố chăm học nhất không quan trọng bằng việc có con dao dài nhất và sắc nhất. Tôi đã từng nhìn thấy những học sinh nữ cầm dao đánh nhau cả với con trai”, Rita Cunningham, tác giả cuốn sách “Girl Killers” (Những sát thủ nữ) phân tích.

Báo cáo tháng 2/2009 của tổ chức Good Childhood ở Anh cho thấy trò chơi vi tính và bạo lực trên tivi đã và đang tạo ra một thế hệ trẻ em ngày càng bạo lực. “Trên tivi, bạo lực xuất hiện như một phần tất yếu của cuộc sống bình thường, khiến lũ trẻ tưởng rằng bạo lực là cách giải quyết nhanh nhất mọi xung đột. Điều này càng trở nên rõ rệt khi lũ trẻ giờ đây tiếp xúc với các hình ảnh bạo lực trên tivi, Internet, và các trò chơi liên tục trong ngày”, bản báo cáo phân tích.

Một yếu tố nữa cũng đáng chú ý là trong nghiên cứu mới được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố tuần trước dựa trên số liệu thu thập được của UNICEF trong 2 năm qua, nước Anh hiện đứng vị trí đầu trong số 21 quốc gia suy giảm các giá trị xã hội và gia tăng nguy cơ các tệ nạn như đổ vỡ gia đình, ma túy và bạo lực tuổi vị thành niên, bất chấp việc chi phí an sinh xã hội trung bình cho một đứa trẻ thuộc nhóm đứng đầu. “Nước Anh đã từng tự hào là một trong những quốc gia tốt nhất thế giới trong việc chăm sóc trẻ em. Nhưng chúng ta sẽ phải tạo ra một mô hình mới nếu muốn khôi phục lại nó”, tờ Daily Mail bình luận.

My Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.