Những thành viên robot trong gia đình
Giadinh.net - Từ năm 2006, Nhật Bản thành lập giải thưởng "Robot Award" để khuyến khích các nhà khoa học tăng cường tính xã hội hóa của robot trong đời sống, giáo dục, y tế và đặc biệt là chăm sóc gia đình.
Giải thưởng này được coi là một bước ngoặt lớn đánh dấu cuộc “xâm lăng” mạnh mẽ của những con robot trong các gia đình Nhật Bản hiện đại.
Thông điệp tình cảm của robot
Nổi tiếng với ngành khoa học chế tạo robot, những năm gần đây, các nhà khoa học Nhật Bản luôn khiến cả thế giới hồi hộp chờ đợi những robot thông minh ra đời. Trong lễ trao giải Robot Award lần đầu tiên, mọi sự chú ý đổ dồn vào những robot phục vụ, như robot “My Spoon” của công ty Secom Co. với khả năng giúp người già, người tàn tật tự ăn cơm hay robot “Gấu Paro” của Học viện khoa học công nghệ cao quốc gia Nhật Bản có thể vuốt ve động viên bệnh nhân bằng các bộ phận cảm ứng được đặt dưới một lớp lông.


Sự “mài mòn” cảm xúc con người
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, robot chính là chìa khóa để đối phó với vấn đề dân số già ở Nhật Bản. Ước tính đến năm 2055, Nhật Bản sẽ có khoảng 40% dân số ở độ tuổi 65 trở lên. Vì thế, các robot dân sinh có thể coi là sự bổ sung hợp lý cho vấn đề thiếu hụt lao động, đặc biệt là nhu cầu chăm sóc người già và trẻ em ngày càng tăng lên. Ngành công nghiệp robot cũng đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ cho nền kinh tế Nhật Bản, khoảng 5,2 tỉ USD năm 2006 lên mức 26 tỉ USD năm 2010 và xấp xỉ 70 tỉ USD năm 2025.
Đi kèm với những lợi ích hấp dẫn về kinh tế và việc giải quyết các nhu cầu bức thiết của xã hội Nhật Bản, người ta cũng đang lo ngại rằng, một ngày nào đó, những robot thông minh này sẽ khiến người Nhật ngày càng khô khan, ngại bày tỏ cảm xúc và bỏ bê việc chăm sóc gia đình.
“Tôi thích làm việc với người thật hơn. Tôi muốn được các y tá thực sự chăm sóc chứ không phải những robot biết nói vài câu đơn giản và đứng chắn ngang đường của tôi”, một bệnh nhân tên là Hiroshi Asami, 81 tuổi cho biết.
Hiện nay, những gia đình có điều kiện ở Nhật Bản không ngại chi hàng triệu USD để mua về một con robot biết dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo, chăm sóc các em nhỏ hay đi mua hàng. Một nhà xã hội học cho rằng, sự ỷ lại này đặc biệt nguy hiểm với thế hệ trẻ - những người lớn lên cùng các con robot và thiếu vắng những cử chỉ chăm sóc và yêu thương từ bố mẹ.
Nhà nghiên cứu Hiroshi Ishiguro của Đại học Osaka nói: “Một ngày nào đó, câu chào thường gặp trên các đường phố Nhật Bản sẽ là: Anh là robot hay con người? Bản thân tôi cũng không thể khẳng định, đó là một tin vui hay tin buồn với đất nước mình”.
Hoài Anh (Tổng hợp)