Nhường ghế cho phụ nữ, người đàn ông bị nhà sư đánh đập dã man
GiadinhNet - "Tôi nhường chỗ cho hai người phụ nữ, tới ngồi cạnh nhà sư và tôi bị ăn tát", nạn nhân bị nhà sư đánh oan kể lại.

Theo tờ Bangkok Post, sự việc xảy ra hôm 7/12 trên một chuyến tàu hỏa đi từ Bangkok tới Phitsanulok. Trong đoạn video, người đàn ông mặc áo sơ mi hồng và quần ngố, nói giọng Australia và bị nhà sư đánh ba lần.

Người đàn ông ngoại quốc này được biết tên là Jeff. Anh là giáo viên dạy tiếng Anh. Anh đã bị nhà sư đánh thẳng vào mặt do hiểu nhầm về chỗ ngồi.

Nguyên nhân mà Jeff bị đánh bắt nguồn từ việc anh định nhường chỗ ngồi của mình cho hai người phụ nữ và tới ngồi cạnh nhà sư. Nhà sư tỏ ra không đồng ý cho anh ngồi xuống. Jeff đã nói "Fine, fine" với ý "không sao đâu" để làm dịu tình hình.

Tuy nhiên, nhà sư này lại nghe nhầm thành "kwai, kwai," một từ lóng mang hàm ý xúc phạm nặng nề trong tiếng Thái.

Một cảnh sát sau đó đã xuất hiện và đưa nhà sư rời khỏi toa tàu, kết thúc vụ ẩu đả.


Người đàn ông bị đánh oan này chia sẻ: "Tôi rất yêu Thái Lan. Nhiều người đã động viên tôi trên mạng, tôi thật sự biết ơn về điều đó. Mọi thứ vẫn ổn cả".
Lan Dương/Nguồn Dailymail