Niềm vui của Bé Tư “dân số”
Giadinh.net - “Tuyên truyền, tư vấn được một ca KHHGĐ nào là tôi vui lắm” - đó là lời tâm tình của tình nguyện viên sức khỏe cộng đồng - anh Huỳnh Văn Bé Tư, ở ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang.
Chúng tôi gặp anh Tư giữa cái nắng gay gắt của tháng 3, khi anh đang trên đường xuống ấp vận động người dân tham gia thực hiện Chiến dịch truyền thông dân số chăm sóc SKSS-KHHGĐ năm 2009.
![]() |
Trong vai trò của một tình nguyện viên, anh Tư tham gia hoạt động trong rất nhiều phong trào, như: Chương trình phòng chống bệnh sốt xuất huyết, phòng chống HIV, bệnh bướu cổ, Chiến dịch truyền thông dân số,... Hầu như tháng nào địa phương cũng có chương trình để thực hiện; trung bình mỗi tháng có 15 ngày anh đi đến từng gia đình trong ấp để tuyên truyền, vận động. Quen với công việc nhiều năm, anh Tư cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Bà con ai thắc mắc điều gì anh cũng vui vẻ giải đáp rất tận tình, thấu đáo và anh là người luôn đi đầu trong mọi hoạt động. Thấy anh vất vả, có lúc vợ con khuyên anh từ bỏ công việc, nhưng biết anh yêu nghề, đam mê công việc, nên mọi người đã tạo điều kiện thuận lợi để anh tham gia nhiều hơn...
Ngoài thời gian ít ỏi phụ giúp bà xã buôn bán ngoài chợ, hầu hết thời gian còn lại anh đều dành cho phong trào. Anh Tư tâm sự: "Hổm rày diễn ra chiến dịch tôi đi suốt, công việc của tôi cũng giống như một cộng tác viên dân số vậy. Tôi đã làm từ mấy chục năm nay rồi, thấy nhà nào đã có 2 con là tôi vào vận động, tuyên truyền ngay. Do quen biết và tin tưởng, nên bà con chịu nghe tôi nói lắm". Bám địa bàn, tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con đã trở thành thói quen, là niềm vui của anh Tư. Bởi anh đã xem hạnh phúc của mình là được đóng góp một chút gì đó cho xã hội.
