Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau của người vợ hiếm muộn

Thứ bảy, 07:19 28/04/2012 | Gia đình

GiadinhNet - Mong muốn có đứa con cũng khiến chị vất vả ngược xuôi thuốc thang 5 năm trời.

Khi đang chờ một sinh linh bé bỏng trong niềm hạnh phúc, thì những đứa con riêng của chồng lại không tha chị. Chúng chẳng biết đạo hiếu, đánh chị đến sẩy thai, đánh bà nội đến ngất xỉu. Nhưng lạ thay, đến nay công lý vẫn cứ dửng dưng...
 

 Chị Xoan nằm bẹp dường vì nỗi đau mất con.

 
Vụ án gây phẫn nộ  xứ đạo Tân Minh
 

Giá của đất cát ở Thủ đô tăng vọt đã khiến những đứa con nghịch tử không nể mặt cha, đạo hiếu của người làm con, làm cháu. Chúng tự cho mình cái quyền xúc phạm chính người bố đẻ ra mình, cho mình cái quyền tước đi quyền sống của đứa em cùng cha khác mẹ với chúng.

Sáng ngày 11/2 tại thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội, người dân đang bận rộn công việc thì nghe được những tiếng la hét inh ỏi hòa lẫn vào tiếng hét thất kinh từ phía gia đình nhà anh Phạm Văn Thắng.

Có 5, 6 người tay cầm dao, cầm gậy đang đuổi chém một người đàn ông, kèm theo những tiếng hăm dọa, chửi bới. Những người hàng xóm chạy đến, một cảnh tượng kinh hoàng, họ thấy chị Phạm Thị Xoan (SN 1975), đang mang thai tháng thứ nhất nằm ngửa trước nhà, chân tay bất động. Cách đó không xa, mẹ chồng chị, bà Bùi Thị Sen (SN 1926) cũng đã ngất xỉu. Còn anh Phạm Văn Dương (em ruột anh Thắng) bị đám côn đồ chém vào mặt, tay đang được một số người đưa đi cấp cứu.
Đám côn đồ quá hung hãn, nhưng không ai lạ gì chúng, bởi đều toàn là con ruột của anh Phạm Văn Thắng. Sau khi chém, đánh đập người thân của bố, chúng còn đứng lại thị uy, đe dọa hàng xóm.

Chúng tôi đến thăm gia đình khi sự việc đã bớt phần căng thẳng, sợ hãi, nhưng một không khí buồn thảm, đớn đau vẫn hiện diện trên khuôn mặt những người thân gia đình anh Thắng. Trong ngôi nhà tuềnh toàng không có lấy một đồ vật đáng giá ngoài chiếc xe máy Trung Quốc là "vật" kiếm cơm của anh Thắng, chị Xoan với khuôn mặt khắc khổ đang quằn quại trên giường với nỗi đau mất đi đứa con hơn 1 tháng tuổi. Xót xa hơn khi đứa trẻ ấy lại bị chính những người anh cùng cha khác mẹ tước đi quyền làm người...

Sinh ra ở ở thôn Mỹ, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, chị Xoan là con thứ 4 trong một gia đình làm nông có bảy chị em gái, cuộc sống gia đình thiếu thốn đủ điều. Không "tài sắc vẹn toàn" nên khi bạn bè có con bồng con bế thì chị vẫn lủi thủi với cha mẹ và mấy sào ruộng. Tình cờ, chị gặp anh Thắng, thường vẫn chạy xe ôm chở em gái chị Xoan đi công chuyện. Những lời hỏi thăm, trò chuyện cứ ngày càng gần gũi. Cũng từ đấy, chị Xoan và anh Thắng trở nên quen thân và nảy sinh tình cảm. Mặc dù biết anh Thắng đã ly hôn vợ, có bốn người con, từng là một người nghiện rượu, ham mê cờ bạc nhưng tình yêu đã lay động trái tim chị.

Chị bảo, trước khi quyết định đến với anh Thắng, cũng có nhiều người trong gia đình ngăn cản. Bởi lúc này, cái "tiếng" của anh Thằng ồn ào lắm. "Vợ cũ bỏ anh đi được 4 tháng thì đứa con cả cũng làm đơn ra toà xin tước quyền làm bố của anh, còn gì đau đớn hơn khi chính con đẻ từ mặt mình. Nhưng chính sự ra đi của các con đã làm thức tỉnh con người anh, anh dần chú tâm vào làm ăn, không còn ham mê cờ bạc như trước nữa", chị Xoan kể.

Tin vào tình yêu, tin vào những lời hứa của anh Thắng, năm 2007, anh chị làm đám cưới. Niềm vui chưa kịp hưởng thì thì con riêng của anh Thắng quay về đánh đập, hành hạ vợ chồng chị hòng đòi chia nửa mảnh đất anh đang sở hữu. Không ngày nào là vợ chồng chị được yên thân. Con riêng của chồng như thế, anh chị cũng cố gắng sinh đứa con chung để lấy niềm vui. một năm, 2 năm, rồi 5 năm, vợ chồng chị chạy hết Tây y, Đông y, rồi cả những người bốc thuốc Nam giỏi nhất ở miền Bắc mongg sinh được đứa con. Nhưng khi niềm vui được nhen nhóm, cái thai trong bụng chị Xoan lớn dần thì sự việc đau lòng đã xảy ra.

Ai sẽ trị đứa con nghịch tử?

Theo sự kể lại của gia đình và những người hàng xóm, vào ngày xảy ra sự việc (11/2/2012), một nhóm thanh niên khoảng 10 người (trong đó có Phạm Văn Nhớ (SN 1986) và Phạm Thế Anh (SN 1990 - cả 2 cùng là con đẻ của anh Thắng) đã hung hăng kéo đến nhà bố đẻ với hung khí nguy hiểm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây không phải là lần đầu tiên mà hai "nghịch tử" này kéo đến quậy phá nhà anh Thắng. Vào 2/12/2011, Phạm Văn Nhớ cũng đã dẫn em trai là Phạm Thế Anh vác dao và búa đến đập phá nhà cửa, chửi bới tục tĩu.

Sự việc mới nhất, sau khi Lê Văn Phấn - một đối tượng nghiện hút ma túy, hành hung mẹ anh Thắng là bà Bùi Thị Sen (86 tuổi) khiến bà ngất xỉu còn quay lại túm tóc giật, đạp vào ngực và bụng, đẩy chị Phạm Thị Xoan ngã vào đống gạch khiến chị Xoan ngất lịm, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Thường Tín. Sau khi được chụp chiếu, chị Xoan cảm thấy tức ngực và đau bụng nên xin nằm tại khoa Sản vào ngày 14/2. Bác sỹ cho hay, chị bị long thai, cái thai đã ra ngoài một nửa, khả năng sảy thai rất cao. Vợ chồng anh chị cố gắng tìm đủ mọi cách để có thể giữ lại cái thai nhưng "vô phương cứu chữa". Cuối cùng, chị Xoan phải chấp nhận bỏ đi đứa bé.

Theo lời kể của anh Thắng, năm 1982, anh kết hôn với một người phụ nữ cùng thôn là Nguyễn Thị Hoa. Sau khi lấy nhau về, hai vợ chồng có với nhau được mấy mặt con, vì những bữa cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, anh Thắng và vợ đường ai nấy đi năm 2001. Việc chia tài sản, Tòa đồng ý để hai vợ chồng tự thỏa thuận.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Sáng, Trưởng công an xã Tân Minh xác nhận sự việc trên là có thực. Theo ông Sáng, mâu thuẫn xuất phát từ việc tranh chấp đất đai của gia đình anh Thắng. Bước đầu, cơ quan chức năng cũng đã xác định, người gây thương tích cho ông Dương, cụ Sen và bà Xoan chính là Phạm Văn Nhớ và Phạm Thế Anh là 2 con ruột của ông Thắng. Người đứng đầu công an xã đã có phát ngôn như thế, nhưng không hiểu sao đến nay sự việc đã dần chìm vào quên lãng.

Nhung Lê
thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giờ sinh Âm lịch của con giáp nữ bị sao đào hoa chiếu mệnh

Giờ sinh Âm lịch của con giáp nữ bị sao đào hoa chiếu mệnh

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ được cho là sở hữu vận đào hoa nổi bật, nhờ tính cách duyên dáng, khéo léo và khả năng tạo thiện cảm.

Tuổi già muốn sống có phẩm giá, đừng đáp ứng 3 yêu cầu này của con cái

Tuổi già muốn sống có phẩm giá, đừng đáp ứng 3 yêu cầu này của con cái

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia cho rằng muốn có tuổi già an nhàn và giữ được phẩm giá, cha mẹ cần học cách từ chối 3 yêu cầu quan trọng từ con cái.

Nếu còn dư tiền sau tuổi 60, đừng tiếc: 3 khoản chi giúp tuổi già bớt khổ, con cháu cũng nhẹ gánh

Nếu còn dư tiền sau tuổi 60, đừng tiếc: 3 khoản chi giúp tuổi già bớt khổ, con cháu cũng nhẹ gánh

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Nếu vẫn còn một khoản tiền nhàn rỗi sau khi nghỉ hưu, người cao tuổi nên ưu tiên 3 khoản chi dưới đây để có cuộc sống thoải mái hơn, hạn chế phụ thuộc vào người thân khi sức khỏe suy giảm.

Top cung hoàng đạo nói trước nghĩ sau, nhiều lần tự rước họa vào thân

Top cung hoàng đạo nói trước nghĩ sau, nhiều lần tự rước họa vào thân

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 3 cung hoàng đạo thường bị nhận xét là "miệng nhanh hơn não", dễ vô tình làm mất lòng người xung quanh.

Cách giáo dục cháu trai làm vỡ trứng của bà nội khiến nhân viên siêu thị cũng phải thay đổi thái độ

Cách giáo dục cháu trai làm vỡ trứng của bà nội khiến nhân viên siêu thị cũng phải thay đổi thái độ

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Thay vì nổi nóng hay bao che cho cháu, người bà đã có cách xử lý khéo léo, biến sự cố thành bài học giáo dục trẻ đầy ý nghĩa.

Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Có những cuộc hôn nhân không kết thúc bằng một lá đơn ly hôn, mà bắt đầu tan vỡ từ những khoảng lặng kéo dài, những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi và cảm giác cô đơn ngay bên cạnh người đầu gối tay ấp. Theo các chuyên gia tâm lý, khi những dấu hiệu dưới đây xuất hiện liên tục, đó có thể là lời cảnh báo rằng mối quan hệ đang đứng trước nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng.

Người cao tuổi sống thọ chưa chắc đã hạnh phúc: Điều đáng quý nhất sau tuổi 70 là điều này

Người cao tuổi sống thọ chưa chắc đã hạnh phúc: Điều đáng quý nhất sau tuổi 70 là điều này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sống đến 90 hay 100 tuổi là mong ước của nhiều người. Tuy nhiên, nếu những năm tháng cuối đời phải gắn liền với bệnh tật, đau đớn và phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, liệu đó có còn là một tuổi già hạnh phúc?

Con sau 10 tuổi bỗng thay đổi như thành người khác: 90% cha mẹ đều mắc phải 3 sai lầm này

Con sau 10 tuổi bỗng thay đổi như thành người khác: 90% cha mẹ đều mắc phải 3 sai lầm này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ từng thắc mắc vì sao đứa trẻ từng quấn quýt bên mình lại bỗng trở nên ít nói, khó gần sau tuổi 10. Theo các chuyên gia tâm lý, đây là giai đoạn trẻ bước vào quá trình "cai sữa tâm lý", đồng thời cũng là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu đối mặt với những xung đột đầu tiên.

Từng cho rằng không sinh con là lựa chọn đúng đắn, nữ đại gia hối hận khi nằm viện

Từng cho rằng không sinh con là lựa chọn đúng đắn, nữ đại gia hối hận khi nằm viện

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Từng lựa chọn không sinh con để toàn tâm phát triển sự nghiệp, nữ chuyên gia tài chính đã thay đổi suy nghĩ sau khi mắc bệnh hiểm nghèo.

Về già mới thấm: Càng cho con cái tiền nhiều, quan hệ càng dễ mệt mỏi

Về già mới thấm: Càng cho con cái tiền nhiều, quan hệ càng dễ mệt mỏi

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi cho rằng càng hy sinh cho con cháu thì gia đình càng gắn bó. Nhưng thực tế cho thấy, không ít mâu thuẫn trong gia đình lại bắt nguồn từ sự can thiệp quá sâu hoặc những khoản hỗ trợ không có giới hạn.

Top