Nụ cười tươi của những hành khách đi trên chuyến bay MH370
GiadinhNet - Họ là công dân của ít nhất 12 quốc gia, có mặt trên chuyến bay MH370 với những mục đích khác nhau. Người trở về sau chuyến du lịch ở Malaysia, người đi nghỉ, người đi nhận nhiệm vụ mới. Tất cả họ đang được những người thân nóng lòng mong chờ trở về với nụ cười tươi vốn có của họ.
Mohd Sofuan Ibrahim (Malaysia)

Mohd năm
nay 33 tuổi, là công chức của Bộ Ngoại
thương và Công nghiệp Malaysia (Miti) đến nhận nhiệm vụ tại văn phòng của Miti
tại Bắc Kinh trên cương vị tùy viên thương mại. Anh là cư dân của Jalan Kota Tanah (Malaysia).
Bố mẹ Mohd đã ra tận Sân bay Kuala Lumpur tiễn anh lên đường đêm 7/3.
Tony Tan Wei Chew (Malaysia)

Tony Tan Wei Chew năm nay 19 tuổi. Cậu vừa tốt nghiệp Trường trung học St Andrew của Singapore với thành tích xuất sắc.
Tan bay đi Bắc Kinh để nghỉ cùng cha mẹ. Tan có hai người
em nữa, nhưng không bay chuyến này.
Tan và được nhận học bổng của Singpore và đến đảo quốc học từ năm 15 tuổi. Kế hoạch tiếp theo của cậu là đăng ký xin học đại học tại Mỹ.
Paul Weeks (New Zealand)

Paul Week 38 tuổi, đang trên hành trình bay đến Mông Cổ làm việc cho hãng with Transwest Mongolia.
Anh có vợ tên là Danica và hai con trai 3 tuổi và 11 tháng, sống tại Perth (Australia). Gia đình họ chuyển từ New Zealand tới đây để tìm việc làm tốt hơn hồi năm 2011.
Mr Weeks tốt nghiệp Đại học Canterbury và đã từng phục vụ trong quân đội New Zealand.
Xiaomo Bai và Muktesh Mukherjee (Canada)

Cặp vợ chồng Xiaomo Bai, 37 tuổi và Muktesh Mukherjee, 42 tuổi. Mukerjee làm việc cho văn phòng của Xcoal – công ty khai thác mỏ của Mỹ, tại Bắc Kinh. Họ có hai con.
Hadrien Wattrelos và Zhao Yan (Pháp)

Cặp tình nhân trẻ này là học viên của trường Pháp Lycee Francais International de Pekin tại Bắc Kinh. Wattrelos năm nay 17 tuổi, còn Zhao 18 tuổi.
Philip Wood (Mỹ)

Philip Wood năm nay 50 tuổi, làm việc cho IBM. Ông là người bang Bắc Texas, đã ly dị.
Vợ cũ của Philip viết trên trang Facebook cá nhân: “Mặc dù chúng tôi đã ly dị, nhưng anh vẫn là gia đình. Các con trai của anh và tôi muốn yên bình”.
Phúc Thịnh (tổng hợp)