Dấu hiệu hai vết đầu loang dài khoảng 15 đến 20km được Không quân Việt Nam phát hiện vào chiều 8/3 khiến nhiều người tin rằng đó có thể là nơi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia gặp nạn. Tuy nhiên, tối 8/3, theo ông Vũ Thế Chiến, Phó Chánh Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, 2 vết dầu loang đó chỉ là một thông tin tham khảo, không có sở để khẳng định là vết dầu từ máy bay mất tích. “Không loại trừ đó là một vết dầu của tàu khác gây ra”.
Theo một nguồn tin từ các quan chức Malaysia đang điều tra vụ mất tích của chuyến bay, không loại trừ khả năng liên quan đến khủng bố, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác, sau khi có tin hai người châu Âu trong danh sách hành khách thực ra không có mặt trên máy bay.
Tên của hai người, một người Áo và một người Italy bị mất hộ chiếu tại Bangkok cách đây hai năm, xuất hiện trên danh sách hành khách chuyến bay bị mất tích của hàng không Malaysia hôm nay.
Hiện tại công tác tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam đang được tiến hành khẩn trương. Dự kiến 2 giờ 00 phút ngày 9/3, tàu Cảnh sát biển 2001 sẽ đến hiện trường nghi máy bay Malaysia ‘mất tích’. Trong khi đó tàu 2003 cũng sẽ đến lúc 4 giờ sáng cùng ngày.
Người số 35 trong danh sách mà Malaysia Airlines công bố có tên Luigi Maraldi,
quốc tịch Italy. Ảnh: CCTV/VnE
Dư luận tuần qua đã không khỏi thảng thốt, rùng mình trước thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngay tại trung tâm Hà Nội mà nạn nhân là một nữ sinh Học viện Ngân hàng tên Quyên.
Được biết, khi bị xe đâm lần đầu tiên, Quyên chỉ bị choáng và vẫn có thể đứng dậy được, thế nhưng không hiểu sao tên tài xế hung thần kia lại tiếp tục nhấn ga lao tới, đâm Quyên lần thứ 2 khiến cô gái trẻ bị chấn thương sọ não, gãy xương quai hàm và đa chấn thương khác. Đến nay Quyên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Một cô gái trẻ với nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc, một nữ sinh ngoan hiền, cư xử hòa nhã trong mắt thầy cô bạn bè, mà nay đã phải nằm trên giường bệnh, ngày ngày chống chọi để thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" khiến dư luận không quặn lòng xót xa.
Càng thương xót cô gái, dư luận càng phẫn uất trước hành vi thú tính của tài xế gây tai nạn. Người đã khiến một cô gái trẻ gặp nạn chỉ vì sự vô trách nhiệm của chính bản thân - uống rượu lái xe và đặc biệt là thói ích kỉ của bạn thân khi sợ phải gánh trách nhiệm cả đời nên đã cố tình đâm lần 2 đầy dã man.
Phiên tòa phúc thẩm vụ “quan tài diễu phố" cũng diễn ra vừa qua. Người nhà của bị hại tỏ ra kích động khi 8 bị cáo bước vào phòng xử án. Trước cái chết uẩn ức của Nguyễn Tuấn Anh, gia đình cho rằng sự thật của vụ án chưa được làm sáng tỏ, gia đình Tuấn Anh đã mang quan tài đi qua nhiều tuyến phố ở trung tâm thành phố Vĩnh Yên. Ngày 6/3, các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án của TAND tỉnh Vĩnh Phúc để xét xử phiên phúc thẩm vụ quan tài diễu phố.
Cũng như phiên xử sơ thẩm, vợ của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh là Nguyễn Minh Thương (26 tuổi) mang theo con nhỏ tới phòng xử án. Chị đã khóc trước khi phiên xử diễn ra.
Hình ảnh ghi lại giây phút giành giật sự sống của những em bé sơ sinh khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải rung động trái tim. Nhiếp ảnh gia người Mỹ Jessica Strom bắt đầu trở nên nổi tiếng với những bức ảnh về trẻ thơ trong những năm gần đây. Cô luôn muốn giúp đỡ những ông bố bà mẹ có thể xem lại những hình ảnh quý giá khi đón chào đứa con sơ sinh, đặc biệt là trong những trường hợp các bé sinh non hay quá yếu, buộc phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
“Tôi thực hiện những bức ảnh này hoàn toàn miễn phí. Trong nhiều năm qua, tôi đã từng ghi lại hình ảnh thực sự xúc động của các bé sơ sinh chào đời khi các bé mới ở tuần thai thứ 23, 24, 25. Những hình ảnh đó là một phần cuộc sống của các bé và chúng chắc chắn muốn biết về câu chuyện của mình khi lớn lên." Nhiếp ảnh gia cho biết thêm.
MH (tổng hợp)