Lúc đầu, nữ diễn viên điện ảnh Mỹ đoạt giải Oscar năm 2004 này dự định chỉ bán đấu giá một chuyến đi, lưu lại và xem bóng đá nhân dịp Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 ở Nam Phi vì Charlize Theron là người gốc Nam Phi. Nhưng đến khi không thấy ai trả giá cao hơn 37.000 USD thì Charlize đã tung ra chiêu “ăn theo“ là một nụ hôn của chính mình.
Nụ hôn của Charlize Theron với một người phụ nữ.
Điều thú vị là không phải một người đàn ông mà một phụ nữ đã trả cái giá nói trên. Đấu giá nụ hôn vốn không phải là chuyện hiếm thấy trên thế giới, nhưng cho tới nay chưa thấy nụ hôn của ai khác được trả giá cao như nụ hôn của Charlize Theron. Nụ hôn của người đẹp nào mà chẳng đáng giá, nhưng trong câu chuyện này, cái giá được nâng lên cao đến vậy lại chính nhờ bởi lòng dũng cảm của người chủ nụ hôn.
Vì Tổng thống Mỹ Obama mới rồi đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nước Mỹ do sự lây lan của dịch cúm A/H1N1 nên dư luận Mỹ không thể không khâm phục một nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có lại sẵn sàng hôn người lạ để có tiền làm từ thiện.
Chính Charlize Theron cũng đã nói ra điều đó: “Dịch cúm A/H1N1 quanh quẩn đâu đây nên nụ hôn này rất nguy hiểm”. Cùng là nụ hôn thôi, nhưng rõ ràng trong bối cảnh khác nhau thì ý nghĩa và cái giá cũng sẽ khác nhau. Nụ hôn của người đẹp thuộc diện “đắt sắt ra miếng“, nhưng rõ ràng cách kiếm tiền nào cũng có cái giá của nó.
Vy Nhân