Nữ sinh duy nhất của HV Chính trị CAND tốt nghiệp bằng xuất sắc, hé lộ bí mật đằng sau môi trường kỷ luật thép
Dịu dàng, mảnh mai nhưng không hề yếu ớt, Nguyễn Thúy Hiền đã chứng minh được nỗ lực, rèn tinh thần "thép" sau 4 năm sống trong môi trường kỷ luật.
Nguyễn Thúy Hiền (23 tuổi, Phú Thọ) là một trong số ít những nữ sinh nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc của Học viện Chính trị Công an nhân dân khóa 2016-2020. Trong 4 năm theo học, Hiền 3 năm liền là học viên giỏi, 1 năm là học viên xuất sắc, đạt giải đặc biệt cuộc thi Tìm hiểu Luật An ninh mạng trong CAND cấp Bộ, giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị CAND... và nhiều giải thưởng tham gia hội thao, văn nghệ cấp trường, cấp bộ.
Xinh đẹp, tài năng, Thúy Hiền được xem là "bóng hồng" hiếm hoi trong môi trường kỷ luật thép tại học viện Chính trị Công an nhân dân.
Học lý luận chính trị đến hoa mắt, ám ảnh tiếng chuông báo thức 5 giờ sáng
Thúy Hiền chia sẻ năm 2016 cô đỗ Học viện Chính trị Công an nhân dân, chuyên ngành Tham mưu chỉ huy với số điểm 28,75. Cùng lúc đó, cô được tuyển thẳng vào Học viện Báo chí và tuyên truyền, Đại học Luật Hà Nội. Thế nhưng, nữ sinh lựa chọn vào trường Công an vì yêu màu áo xanh người lính.


Thúy Hiền là sinh viên chuyên ngành Tham mưu chỉ huy, Học viện Chính trị CAND.
Là con một, lại được quen chiều chuộng, sống trong sự bao bọc của bố mẹ từ bé, Hiền gặp phải cú sốc lớn khi phải làm quen với môi trường kỷ luật thép. Ở trường, nữ sinh chiếm chỉ 10% tổng số học viên toàn học viện. Hiền vẫn còn nhớ như in những buổi sáng mùa đông lạnh thấu xương, chuông reo 1 hồi phải bật dậy ngay lập tức.
"5 giờ sáng mình phải dậy gấp chăn, tập thể dục, 6 giờ ăn sáng, 7 giờ có mặt điểm danh. Rồi sau đó lên lớp học cả ngày. Những hôm đầu không mở mắt nổi, vừa đánh răng vừa ngủ gật. Nhưng mình vẫn phải cố làm quen vì một người không để tập thể chịu ảnh hưởng".
Với Hiền, cuộc sống đằng sau cánh cửa Học viện diễn ra đều như "vắt chanh". Ngày đi học, tối về chơi thể thao, rồi lại lên giảng đường ngồi ôn lại bài vở. Mỗi ngày sẽ được ra ngoài tự do 1 tiếng và chỉ 10% tổng số học viên trong lớp được thay phiên nhau ra.
"Ở trong môi trường quân đội, mình luôn được dạy phải hết sức đề cao tính kỷ luật vì “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội” và “Quân lệnh như sơn”. Giai đoạn đầu có chút bỡ ngỡ bởi đây đều là những điều mới mẻ nhưng khi đã quen rồi thì tính kỷ luật sẽ ngấm vào máu và trở thành con người của mình", nữ sinh nói.

Hiền gặp nhiều bỡ ngỡ khi bước chân vào môi trường quân đội.
Nhưng tiếng chuông báo thức vẫn chưa ám ảnh bằng những đêm ngồi ôn thi đến kiệt sức. Hiền cho biết, khối lượng lý luận chính trị mà mỗi học viên phải tiếp nhận trong 4 năm là rất lớn. Mà vốn dĩ, học lý luận chính trị lại khô khan, khó nhớ. Nữ sinh phải học thuộc lòng những tập tài liệu dày hàng nghìn trang và xếp nối nhau thành từng chồng.
"Chuyên ngành của mình còn mới, mọi giáo trình, tài liệu ôn tập đều đang trong quá trình biên soạn. Mỗi kỳ thi, học viên phải tự tìm tài liệu, tham khảo nguồn trên mạng và tự chắt lọc thông tin. Có thời điểm phải học thuộc nhiều đến mức đi ngủ mình cũng mê nói lý luận nữa".
Cũng nhờ việc luôn “đào xới” tận cùng vấn đề nên với những kiến thức trên lớp, Hiền nắm bắt rất nhanh và sâu. Nữ sinh từng đạt danh hiệu học viên xuất sắc toàn khóa, đạt điểm thực tập khóa luận 9,8/10, nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang về Hoàn thành xuất sắc công tác dân vận.


Hiền đạt điểm thực tập khóa luận 9,8/10
Tình yêu của "bông hồng thép" trên thao trường
Để trưởng thành trong môi trường an ninh, ít ai biết, các nữ sinh phải trải qua nhiều thử thách chông gai với nhiều bài tập điều lệnh, võ thuật, bắn súng, ném lựu đạn... Hiền bày tỏ, mặc dù là con gái song nếu đã là một người lính an ninh, ở trong môi trường lính thì "nam nữ bình quyền". Và dĩ nhiên, không có sự ưu ái hay phân biệt đối xử nào cả.
"Ngày mưa không sao chứ mấy ngày đầu phơi nắng ra thao trường, con gái như tụi mình nhăn mặt. Có đứa đêm về thút thít khóc, than nhớ gia đình, có đứa kêu đau oai oái vì xương khớp chưa quen vận động", Hiền kể.


Nữ sinh nhận bằng khen "Sinh viên 5 tốt" của Học viện Chính trị CAND
Điều Hiền kể không chỉ là câu chuyện vui, vì thực tế, nữ sinh tại Học viện Chính trị CAND đã gặt hái được khá nhiều thành tích. Không chỉ cứng rắn, sắc bén trên thao trường bụi bặm, Hiền còn đi đầu trong nhiều phong trào, kế hoạch thi đua, chương trình văn nghệ bổ ích, nhân văn.
Nữ sinh từng nhận Giấy khen tập thể về Đạt giải Ba Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đạt giải nhì cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học; giấy khen tập thể về Đạt giải Ba Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11...
Xinh xắn lại năng động, Hiền nhận được nhiều sự theo đuổi của người bạn khác giới. Nữ chiến sĩ công an chia sẻ, bạn trai cô cũng làm cùng chuyên ngành, cả hai quen nhau khi đang là sinh viên Học viện.
"Ngày đi học, bọn mình không có thời gian hẹn hò như các cặp đôi khác. Ở gần nhau nhưng thỉnh thoảng gặp nhau đôi ba phút khi có giờ nghỉ giải lao. Hiếm hoi mới được ra ngoài cổng trường, đi ăn vặt loanh quanh đó chứ không được đi xem phim, cà phê, du lịch như mọi người".


Môi trường quân đội rèn cho Hiền tính nghiêm túc, tự giác
Nhiều người vẫn nói, con gái yêu người cùng ngành sẽ vất vả, khó khăn, sau lập gia đình không có thời gian chăm sóc con cái. Nhưng với Hiền, tình yêu 3 năm lại là động lực cho cô gái trẻ phấn đấu nhiều hơn nữa.
"Trong cuộc sống mình có một nguyên tắc: Sống như chỉ còn 1 ngày. Vì thế nên mình rất thích câu nói của Steve Jobs: Cái chết là đích đến của mọi người.
Không ai có thể thoát khỏi nó và nó cần phải thế. Vì cái chết có lẽ là một sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống, nó là tác nhân làm thay đổi cuộc sống. Nó xóa sạch cái cũ và mở đường cho cái mới".
Tốt nghiệp 1 năm, Hiền được phân về công tác trong đội Tổng hợp, Công an huyện Tam Nông. Cô cho biết chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Hiện tại, Thúy Hiền mong muốn sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại cương vị công tác mới, làm tốt vai trò của một người cán bộ và Đảng viên gương mẫu.
Theo Nhịp sống Việt

Vui buồn lẫn lộn trong ngày hội ngộ giữa người mẹ và con gái 13 tuổi bị mất tích
Xã hội - 6 giờ trướcSau gần 4 ngày mất liên lạc một cách bí ẩn, bé gái 13 tuổi cuối cùng đã trở về an toàn, khép lại chuỗi ngày lo âu tột độ của gia đình.

Tham gia nhóm 200 phụ huynh có con bị lừa sang Campuchia, Myanmar, người mẹ rợn người trước những gì được kể lại
Đời sống - 7 giờ trướcMỗi một đứa trẻ bị lừa gạt, phía sau đều là một gia đình đầy giận dữ, bất lực, thậm chí tuyệt vọng.

Triệt phá ổ mại dâm núp bóng massage ở Hà Nội: Nữ nhân viên thu nhập hàng tháng từ 150 - 200 triệu đồng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Đường dây mại dâm hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc cơ sở massage vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Đáng chú ý, lời khai của một nữ nhân viên về mức thu nhập có thể lên tới 200 triệu đồng mỗi tháng đã hé lộ lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động bất chính này.

Hà Nội: CSGT 'trắng đêm' kiểm soát hoạt động vận tải, gần 200 vi phạm bị xử lý
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, lực lượng CSGT toàn Thành phố đã tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

Từ ngày 1/8, hàng triệu thuê bao sẽ rơi vào 'danh sách đen' nếu không biết điều này
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Từ 1/8/2025, nhiều thuê bao di động sẽ bị khóa, thu hồi nếu rơi vào 1 trong 5 trường hợp theo quy định mới của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bé trai bị cô ruột đánh đập dã man vì 'bán vé số ế'
Thời sự - 10 giờ trướcBán còn nhiều vé số, bé trai 13 tuổi bị cô ruột Nguyễn Thị Đời đá, tát, dùng cây đánh hàng chục cái mặc em khóc lóc, van xin.

Chuyện của những thương, bệnh binh ở Ba Sao - Ninh Bình: Dấu chân người lính còn in mãi
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Hơn 100 thương binh nặng sống tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (phường Ba Sao, Ninh Bình), nơi những cơ thể không còn lành lặn vẫn giữ vẹn nguyên tinh thần người lính, sống kiên cường giữa đời thường.

Bắt giữ đối tượng nổ súng vào công an ở Hà Nội, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Trần Hải Quỳnh - kẻ nổ súng khi bị công an kiểm tra hành chính ở Hà Nội đã bị bắt giữ tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).

500 phần quà ý nghĩa đã đến tay các thương, bệnh binh và gia đình chính sách
Xã hội - 15 giờ trướcNgày 26/7/2025, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng và Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực đã kết hợp với UBND xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công chương trình "Còn mãi với thời gian" lần thứ 4.

Sinh vào 4 tháng Âm lịch này, nhiều phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, hậu vận viên mãn ai cũng ngưỡng mộ
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, tháng sinh Âm lịch ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mỗi người. Đặc biệt, có những phụ nữ sinh vào một số tháng Âm lịch vừa thông minh, giỏi giang, vừa có vận số phú quý.

Triệt phá ổ mại dâm núp bóng massage ở Hà Nội: Nữ nhân viên thu nhập hàng tháng từ 150 - 200 triệu đồng
Pháp luậtGĐXH - Đường dây mại dâm hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc cơ sở massage vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Đáng chú ý, lời khai của một nữ nhân viên về mức thu nhập có thể lên tới 200 triệu đồng mỗi tháng đã hé lộ lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động bất chính này.