Nữ tướng cướp 31 tuổi và 30 lần vào tù

| Bốn phương

Theo hồ sơ của cảnh sát Australia, Toia, 31 tuổi, là một con nghiện ma túy, lừng danh với bảng "thành tích" vào tù ra tội tới 30 lần, hầu hết là tội trộm cướp, đánh người và buôn bán ma túy.

Patricia Carol Toia.
Patricia Carol Toia chào đời tại New Zealand và đến "xứ sở chuột túi" năm 1 tuổi. Sau một loạt hành vi vi phạm pháp luật tại Sydney, Toia đã bị Chính phủ Australia trục xuất về nguyên quán nhưng không hãng hàng không nào dám chở. Cực chẳng đã, Chính phủ Australia phải thuê hẳn một máy bay để tống khứ "của nợ" này cho rảnh và họ đã đẩy món nợ này khỏi đất Australia hôm 10/9 vừa qua.

Theo hồ sơ của cảnh sát Australia, Toia là một con nghiện ma túy, lừng danh với bảng "thành tích" vào tù ra tội tới 30 lần, hầu hết là tội trộm cướp, đánh người và buôn bán ma túy.

Năm nay Toia 31 tuổi, trừ một tuổi còn nằm nôi ở New Zealand, tính trung bình từ khi đến Australia đến nay mỗi năm cô vào tù một lần.

Thế nhưng vẫn chưa hết, vào tù cô bị kết thêm 56 tội hình sự khác liên quan đến các vụ đánh người, đe dọa người khác và phá hoại tài sản công cộng.

Cả đời Toia chưa bao giờ có một tấm bằng lái xe, nhưng cô vẫn lái xe như thường và liên tiếp phạm luật giao thông. Bực mình, quan tòa ra lệnh cấm cô học lái xe đến... năm 2060.

Cho rằng trừng phạt như vậy vẫn là chưa đủ, Chính phủ Australia muốn tống khứ Toia khỏi nước này vĩnh viễn nên đã viện dẫn những điều khoản về "hạnh kiểm cá nhân" trong Luật Di trú để đẩy cô trở lại New Zealand.

Toia đã phản bác lại rằng cô đã sống cả đời tại Australia, nhưng lý lẽ bào chữa của cô không được tòa chấp nhận. Ngày 30/6 vừa qua, cô đã kháng án lên Tòa án Liên bang nhưng thất bại và từ bỏ ý định khiếu nại lên Tòa án Tối cao.

Được biết, đích thân Bộ trưởng Di trú Australia Chris Evans cùng với hai nhân viên an ninh và hai viên chức sở di trú đã áp tải Toia trở về New Zealand trên chuyến bay thuê trên.
 
Theo Vietnam Plus
hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.