Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt tuổi teen nơi nhà thổ

Thứ tư, 20:28 28/03/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - Phóng viên hãng tin Reuters vừa có chuyến thâm nhập vào Tangail, một thị trấn nằm ở Đông Bắc Bangladesh, để tìm hiểu về cuộc sống của gái làng chơi tuổi vị thành niên ở đây và đã không khỏi bị sốc khi chứng kiến tương lai không lối thoát của họ.

Hashi trưng ra những viên thuốc kích thích Oradexon mà cô bé vẫn phải uống đều đặn để có vóc dáng phổng phao và sức khỏe đủ cho việc tiếp 15-20 khách mỗi ngày.

 
Những cô gái làng chơi "ngoài luồng"

Theo chân một người môi giới, phóng viên Andrew Biraj của Reuters đã bước vào thế giới của các cô gái bán dâm tuổi vị thành niên ở Kandapara. Khu vực này, với vài trăm ngôi nhà và khoảng 800 phòng nhỏ, là 1 trong 14 phố đèn đỏ chính thức ở Bangladesh. Mặc dù Bangladesh chỉ cho phép phụ nữ từ 18 tuổi trở lên hoạt động tại đây, việc đó đã không ngăn cản sự xuất hiện của những cô bé vị thành niên như Hashi.

“Hashi không bao giờ buồn. Nỗi buồn là một phần của cuộc sống nên em không bao giờ thấy buồn. Cha mẹ em giờ sẽ không thể nhận ra em nữa. Em đã khác xa so với gương mặt xương xẩu, thiếu ăn hồi bé. Em khỏe mạnh hơn để có thể phục vụ nhiều hơn mỗi ngày" - Hashi (tiếng Bangladesh có nghĩa “vui vẻ hạnh phúc”) hồn nhiên tâm sự.

Hashi đã sống trong ngành công nghiệp tình dục suốt 12 năm qua, sau khi bị cha mẹ đem bán cho một Sardarni (má mì) với giá khoảng 20.000 taka (245 USD). Là “Chukri” hay gái bán hoa, các cô gái như Hashi phải tuân theo mệnh lệnh của Sardarni.
 
Trong một lần như thế, má mì đã bán cho khách cái ngàn vàng của Hashi, khi em còn rất nhỏ. "Lần đầu tiếp khách, em đã không biết chuyện gì xảy ra. Anh ta cưỡng hiếp em liên tục. Em chảy máu rất nhiều, sợ hãi và khóc. Em chẳng biết sex là gì khi đó" - Hashi kể.

Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Có một bí mật đen tối nằm trong nhà thổ Kandapara ở Tangail. Tại đây các cô gái bán dâm phải uống chất kích thích như Oradexon, nhằm tăng cân nhanh hơn và trông khỏe mạnh hơn, nhờ đó sẽ có nhiều khách hàng hơn.
 
Loại thuốc này được bán tràn lan tại nhiều tiệm trà hoặc cửa hàng thuốc lá mọc đầy rẫy quanh nhà thổ, với giá rẻ bèo, chỉ 15 taka (0,1 USD) cho một vỉ 10 viên. Không ai cần đơn của bác sĩ để mua Oradexon.

“Cách đây 6 hay 7 năm gì đó, Sardarni buộc em phải uống một viên Oradexon. Em không biết đó là thuốc kích thích. Đầu tiên em từ chối uống thuốc. Bà ấy đã đánh em rất dữ và không cho ăn trong mấy ngày. Rồi bà ấy dùng khoản tiền đã bỏ ra để mua em từ cha mẹ để dọa dẫm. Vậy là em phải uống thôi" - Hashi kể lại về chuyện đời trong căn phòng nhỏ của cô bé.

Theo nghiên cứu của tổ chức ActionAid, gái mại dâm từ 18-25 tuổi thường uống Oradexon, không chỉ bởi nhu cầu thu hút khách hàng, mà còn bởi họ cạnh tranh lẫn nhau. Ngoài ra, các cô gái dùng nhiều thuốc này bởi nó khiến họ cảm thấy khỏe hơn và nhờ thế có thể đáp ứng được với "cường độ lao động" cao tại nhà thổ.
 
Cuộc sống không lối thoát

Dù tiếp nhiều khách, các bé gái như Hashi lại chẳng để được bao nhiêu tiền vì thu nhập của họ bị các má mì móc hết. Họ phải làm việc để trả nợ cho số tiền mà các má mì đã bỏ ra để mua. Nhiều bé gái đã ở nhà thổ Kandapara trong suốt nhiều năm và do không được học hành, họ cũng không biết liệu mình đã hết nợ hay chưa, cũng như quyền lợi của bản thân là gì.
 
“Khi còn nằm dưới sự quản lý của Sardarni, em chẳng biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Đổi lại, bà ấy cho em ăn 3 bữa một ngày. Với em, thế là đủ, bởi em không chịu nổi việc bị những cơn đói hành hạ” - cô gái bán dâm Maya, 16 tuổi, thộ lộ.

Cách đây 4 năm, Sarderni của Hashi bỏ đi để kinh doanh thứ khác. Nhưng cô bé đã mất cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường. Hashi đã có một đứa con 4 tuổi và mỗi ngày vẫn phải bán dâm đều đặn, để sống và hy vọng có ngày về gặp con.
 
"Trong nhà thổ này, khách hàng đều tìm các cô gái khỏe mạnh. Em không có lựa chọn nào khác ngoài việc uống Oradexon. Em cần khách hàng để trả các hóa đơn và trả tiền nợ. Em cũng phải tiết kiệm tiền cho con trai . Nếu không có khách, làm sao em có thể sống tiếp. Em phải trả 6.600 taka (8 USD) cho căn phòng nhỏ này. Mỗi tối, chủ nợ đều đến đòi tiền. Nếu không có khách hàng hôm nay, ngày mai em sẽ phải nhịn đói" - cô bé kể.

Tình trạng lạm dụng thuốc kích thích trong các nhà thổ ở Bangladesh đã thu hút sự chú ý của giới quan sát. “Thuốc kích thích như Oradexon là tác nhân cứu mạng, nhưng cũng là thứ hủy hoại cuộc sống của các cô gái mại dâm ở những nước nghèo. - Shipra Gowshami, luật sư và nhà hoạt động nhân quyền chuyên đấu tranh cho lao động tình dục ở các nhà thổ tại thành phố Faridpur, miền Trung Bangladesh, đánh giá - Thuốc này bị lạm dụng, bởi sự hiểu biết của người ta về nó kém, nó quá sẵn và việc sử dụng nó thì quá tùy tiện".

Năm 2010, ActionAid Bangladesh đã bắt đầu chiến dịch nâng cao hiểu biết về loại thuốc này cho các cô gái bán dâm. Nhưng họ cho biết, họ phải đối mặt với một cuộc chiến dài lâu, bởi muốn ngăn chặn việc sử dụng nó, người ta không chỉ phải thuyết phục các nhà thổ, mà còn phải cần bàn tay kiểm soát hoạt động phân phối thuốc của Chính phủ.

Trong lúc những thay đổi chưa diễn ra, những bé gái như Hashi và Maya chỉ còn biết tiếp tục cuộc sống khốn khổ này. "Em vẫn khóc thầm mỗi đêm. Em khóc vì thương thân mình, bởi chẳng còn thấy tương lai nào trước mắt”, Hashi thổ lộ.

 Tường Linh (Theo Reuters)
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
10 “lỗ đen” lạ xuất hiện trên bầu trời đảo hoang gần Nam Cực

10 “lỗ đen” lạ xuất hiện trên bầu trời đảo hoang gần Nam Cực

Tiêu điểm - 56 phút trước

Một bức ảnh vệ tinh chụp biển mây trên bầu trời đảo Heard cho thấy sự xuất hiện của những khoảng trống kỳ lạ, giống như lỗ đen siêu nhỏ.

Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bã

Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bã

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Phi hành gia NASA cho biết mình hối hận và nếu được chọn lại sẽ không tham gia nhiệm vụ.

Sau 50 năm, bí ẩn vụ trộm ngân hàng đầu tiên tại quốc gia chưa tới nửa triệu dân cuối cùng đã có lời giải: Cái kết nào dành cho kẻ trộm?

Sau 50 năm, bí ẩn vụ trộm ngân hàng đầu tiên tại quốc gia chưa tới nửa triệu dân cuối cùng đã có lời giải: Cái kết nào dành cho kẻ trộm?

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Nhiều giỏ tiền xu đã biến mất chỉ sau một đêm tại một ngân hàng Iceland vào năm 1975.

Bất cứ ai dùng ChatGPT cũng phải biết: Chuyên gia bảo mật hướng dẫn cách ngăn chặn các cuộc trò chuyện của bạn xuất hiện trên Google

Bất cứ ai dùng ChatGPT cũng phải biết: Chuyên gia bảo mật hướng dẫn cách ngăn chặn các cuộc trò chuyện của bạn xuất hiện trên Google

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các cuộc trò chuyện của bạn được sử dụng để huấn luyện AI, và chúng còn có thể xuất hiện ngay trên kết quả tìm kiếm Google.

Khám phá con đường ngắn nhất hành tinh, đi chưa đến 3 giây

Khám phá con đường ngắn nhất hành tinh, đi chưa đến 3 giây

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Có một con đường nhỏ ở Scotland được mọi người biết đến với tên gọi con đường ngắn nhất thế giới, bạn chỉ cần ba bước chân là có thể băng qua.

Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?

Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Một hy vọng mới đang được kỳ vọng giúp tìm thấy máy bay MH370 mất tích cách đây hơn một thập kỷ.

Bí ẩn 'chất nhờn dính' 2.500 năm tuổi trong đền thờ Hy Lạp cuối cùng đã có lời giải!

Bí ẩn 'chất nhờn dính' 2.500 năm tuổi trong đền thờ Hy Lạp cuối cùng đã có lời giải!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Hơn 2.500 năm sau khi được chôn vùi, bí mật về một loại "chất nhờn dính" kỳ lạ bên trong những chiếc bình đồng cổ đại cuối cùng đã được giải đáp một cách đầy bất ngờ.

Cá voi xanh đang im lặng: Lời cảnh báo đáng sợ cho nhân loại

Cá voi xanh đang im lặng: Lời cảnh báo đáng sợ cho nhân loại

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cá voi xanh hiện là loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Top