Khách du lịch đã phải trầm trồ khi ngắm nhìn chân dung bằng sáp của vị tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ, nó giống nguyên mẫu đến nỗi người ta cứ tưởng ông Obama đang du lịch ở Paris thật! Khác với tác phẩm nghệ thuật thông thường, bức tượng này được khắc họa khá nghiêm trang, đúng phong thái của một chính khách hàng đầu, với màu tóc xám mới mẻ và bộ vest đen lịch lãm. Dù vậy, Eric lại chưa từng có vinh hạnh được gặp tổng thống Mỹ bằng da bằng thịt. Những gì ông làm nên hoàn toàn từ những bức ảnh chụp Obama.
Tượng sáp Obama dưới chân tháp Effeil. (Ảnh: AFP)
Sau khi tham quan tháp Eiffel, “ông Obama” sẽ được rước đến bảo tàng tượng sáp Musée Grevin tại Paris, nơi có mặt những nguyên thủ hàng đầu như tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, thủ tướng Nga Vladimir Putin hay thủ tướng Đức Angela Merkel.
Bảo tàng Musée Grevin cũng là nơi nghệ sĩ Eric Saint Chaffray đã cống hiến 20 sự nghiệp của mình, ông từng khắc nhiều bức tượng cho các tổng thống Mỹ tiền nhiệm. Điều lo lắng lúc này là thời tiết. Nhiệt độ ngoài trời có thể sẽ khiến mặt tượng bị tan ra, vì lẽ đó người ta đã sắm cho “Obama” một cái ô lớn để che nắng.
Đài Nguyễn (Theo CBNNEWS)