Obama - Ông chủ da màu đầu tiên của Nhà Trắng
Giadinh.net - Đúng ngày thứ 3 trọng đại, 4/11, hàng triệu cử tri Mỹ đã nô nức xếp hàng đi bầu cử. Cả nước Mỹ sống trong thời khắc đặc biệt nhất để biết ai sẽ trở thành Tổng thống thứ 44 của mình.

“Sự thay đổi - Điều chúng ta tin tưởng”
“Sự thay đổi đã đến với nước Mỹ” lời tuyên bố của Barack Obama sau khi tuyên bố chiến thắng trước đối thủ John McCain, và đó cũng chính là điều mà cả thế giới đang mong đợi và kỳ vọng ở Obama - một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, tham vọng và nhiều hoài bão.
Niềm tin chiến thắng đến với Barack Obama từ rất sớm, khi mà những tin vui từ các điểm bỏ phiếu đầu tiên liên tiếp bay về trong ngày 4/11. Đầu tiên là thắng lợi mang tính chất tinh thần từ ngôi làng Dixville Notch, bang New Hampshire - nơi người dân đi Tổng tuyển cử sớm nhất ở nước Mỹ và có kết quả kiểm phiếu đầu tiên.
Tại ngôi làng nhỏ với 75 cư dân sinh sống này, Obama đã giành được 15/21 số phiếu, vượt xa con số 6 phiếu của McCain.Dù chiến thắng tại đây thậm chí không tác động nhiều đến kết quả toàn bang New Hampshire, vì đây là bang nhỏ của nước Mỹ với số đại cử tri chỉ là 4, rất nhỏ so với các bang lớn khác, nhưng điều đáng nói lại nằm ở chỗ, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1968, ngôi làng này ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ. Và Thượng nghị sỹ Obama hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng không xa với sự khởi đầu may mắn này.

Chỉ đến trưa ngày 5/11, khi số phiếu đại cử tri mà ông Obama giành được đã vượt xa con số 270 phiếu, các hãng tin lớn nhất thế giới như CNN, BCC, AP... đều đã đưa tin trang nhất “Obama đi vào lịch sử”, “Obama trở thành Tổng thống Mỹ”... Còn người dân trên khắp thế giới thì không nén được niềm vui sướng khi nhân vật mà mình tin tưởng và kỳ vọng giành chiến thắng.
Với họ hàng của ông Obama nói riêng và người dân Kenya, Châu Phi nói chung, chiến thắng áp đảo này là một sự động viên tinh thần lớn lao, như một liều thuốc giúp các quốc gia nghèo đói ở lục địa đen thêm tin tưởng vào nghị lực đi lên của bản thân.
Trên các đường phố ở Kenya, từng nhóm hàng trăm người đã tụ tập đốt lửa, đốt lốp xe ô tô ăn mừng thắng lợi của “đứa con cưng”, giơ cao các bức hình vị Tổng thống vừa đắc cử của nước Mỹ, thổi kèn huýt sáo, vẫy cờ hoa... Tất cả như một ngày hội thực sự đang diễn ra ở quốc gia Đông Phi này.
Đúng như phát biểu của người thân ông Obama, có thể ông sẽ không trực tiếp giúp nơi đây (Kenya) phát triển, nhưng ít ra những tác động gián tiếp của sự kiện lịch sử này sẽ giúp người nghèo vươn lên trong giai đoạn gian khó.
“Đêm nay chúng tôi sẽ không ngủ”, một sinh viên đại học Thủ đô Nairobi cho biết trong tiếng kèn trống của bữa tiệc ăn mừng đã được dọn ra.
Tuy nhiên, bà ngoại của ông Obama là Sarah Hussein Obama, lại tỏ ra kìm nén hơn khi chia sẻ với phóng viên quốc tế: “Không nên ăn mừng quá sớm, mà hãy đợi đến khi kết quả cuối cùng được công bố.”
Tại Châu Á, thị trường chứng khoán đã tăng mạnh khi các kết quả ban đầu cho thấy thắng lợi gần như đã chắc chắn dành cho ông Obama, vì nhiều nhà đầu tư hi vọng kinh tế Mỹ sẽ phục hồi nhanh hơn dưới sự chèo lái của ông Obama.
Nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, sau 21 tháng ròng rã đương đầu với những thách thức không nhỏ từ các đối thủ nặng kí như Hillary Clinton và John McCain.

Cuộc bầu cử lịch sử
Đầu tiên, đây là một kì bầu cử của những ứng viên “lần đầu tiên trong lịch sử”. Phải nói rằng việc ông Barack Obamachiến thắng Thượng nghị sỹ Hillary Clinton để trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ là điều mà vài năm trước đây ít ai ngờ tới. Tuy người Mỹ gốc Phi đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và văn hóa nước Mỹ, nhưng trên chính trường, số người da màu chiếm lĩnh các vị trí quan trọng là không nhiều.
Ông Obama là Thượng nghị sỹ da màu thứ 5 trong lịch sử của nước Mỹ. Và nay, với ngôi vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, điều kỳ diệu mà Obama đã làm được là cho thấy sự chuyển biến dần dần quan điểm của người dân Mỹ về vấn đề màu da, chủng tộc trong hoạt động chính trị. Thành công của ông Obama không chỉ là bước ngoặt lớn của riêng ông, mà còn là bước ngoặt của toàn bộ hệ thống quan điểm nước Mỹ về dân tộc và màu da.
Ứng viên Đảng Cộng hòa John McCain, 72 tuổi cũng đứng trước cơ hội trở thành Tổng thống Mỹ (nhiệm kỳ 1) già nhất trong lịch sử nước Mỹ, và nếu ông thành công thì ứng viên liên danh Phó Tổng thống của ông là bà Sarah Palin cũng sẽ trở thành nữ Phó tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
![]() |
|
Các tờ báo danh tiếng nhất thế giới đều dành vị trí trang trọng ở trang nhất cho vị tổng thống da màu mới đắc cử của nước Mỹ. (Ảnh: BBC) |
Với số tiền khổng lồ này, ông Obama đã không tiếc tiền đầu tư vào quảng cáo, mua lại các giờ vàng của truyền hình với giá hàng chục triệu USD. Tổng số tiền chi riêng cho quảng cáo của ông Obama đã lên tới 292 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với 132 triệu của ông McCain.
Cuối cùng, số người tham gia bỏ phiếu năm nay dự đoán cũng sẽ lập kỉ lục với khoảng 130 triệu cử tri đi đến các điểm bỏ phiếu. Đây cũng là số lượng cử tri đi bầu nhiều nhất từ năm 1960 đến nay. Thêm vào đó, tính từ thời điểm tháng 2/2007 khi ông Obama tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng, đây được coi là mùa bầu cử có thời gian vận động tranh cử lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Để giành chiến thắng, các ứng viên tổng thống phải dành được 270 số phiếu đại cử tri, ngay sau khi kết thúc bầu cử và các điểm bỏ phiếu đóng cửa kiểm phiếu, điều tra dư luận của các hãng tin danh tiếng như BBC, CNN đều cho thấy Barack Obama luôn bỏ xa đối thủ McCain với số điểm cách biệt gần như gấp đôi.
Đến gần cuối ngày 5/11 (theo giờ Việt Nam), số phiếu đại cử tri mà ông Obama giành được là 338 phiếu, áp đảo so với 160 phiếu của ứng viên Đảng Cộng hòa John McCain. Với cách biệt lớn đó, Barack Obama đã chính thức tuyên bố chiến thắng và đi vào lịch sử với tư cách là tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ.
GIA ANH (Tổng hợp)
