Ôm và cầu nguyện cùng nạn nhân trước khi cướp
Giadinh.net - Gregory Smith đã bịt mặt và mang súng vào cướp một cửa hàng ở Indianapolis (Mỹ), chĩa súng vào một nữ nhân viên thu ngân và yêu cầu bà này phải đưa tiền cho hắn.
Thay vì run sợ và giữ im lặng, nữ nhân viên này đã dũng cảm nói chuyện với tên cướp khiến tên này trở nên lo sợ thái quá về tội lỗi của mình và bật khóc. Sau đó, Gregory đã ngồi cầu nguyện với người phụ nữ này và còn ôm bà trước khi lấy của bà một chiếc điện thoại và 20 USD từ ngăn kéo bàn.
Cảnh sát cho biết, Gregory Smith đã quỳ khoảng 10 phút để cùng cầu nguyện với người thu ngân. Sau đó, tên này rút hết đạn ra khỏi súng rồi mới tiếp tục vụ cướp.
Băng ghi hình ghi tại được cửa hàng đã thu được khá rõ ràng hình ảnh Gregory Smith và nữ thu ngân cùng cầu nguyện. Hiện, tên này đang phải đối mặt với tội danh cướp của, đe dọa người khác bằng súng và sử dụng súng trái phép.
N.Linh (Theo Telegraph)