"Ông bố" 13 tuổi… được minh oan
Giadinh.net - Ngày 26/3, cậu bé 13 tuổi người Anh Alfie Patten đã cầm trong tay kết quả xét nghiệm DNA và chứng minh được mình không phải là cha của bé gái 7 tuần tuổi Maisie Roxanne.
Trước cuộc kiểm tra DNA, cậu bé cho biết: “Trước đây, cháu không biết gì về việc kiểm tra DNA nhưng mẹ cháu giải thích rằng người ta sẽ đặt một miếng gạc vào miệng cháu để chứng minh cháu là bố của bé Maisie. Nếu như cháu đúng là bố của bé thì người ta sẽ không còn bàn tán gì nữa”.
Vào tháng trước, cũng có thông tin cho rằng Alfie là nạn nhân của một trò lừa đảo độc ác nhằm thu hút sự chú ý của dư luận để thu lời bất chính. Chantelle cũng tiết lộ với chị gái của mình rằng bố của đứa bé có thể là một trong số những cậu bạn trai mà cô bé đã từng quan hệ ngay tại chính nhà mình ở Eastbourne, East Sussex (Anh). Chantelle cho biết bà Penny, mẹ cô đã yêu cầu cô bé phải nói với mọi người rằng cô vẫn còn trong trắng cho tới khi ngủ với Alfie.

Scandal về cậu bé làm cha ở tuổi 13 đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận sau khi Alfie và bố cậu, Dennis trả lời một cuộc phỏng vấn một ngày ngay sau khi bé gái Maisie được sinh ra vào đầu tháng 2 vừa qua. Bố của Alfie cho biết: “Sau khi bé Maisie được sinh ra, Alfie thậm chí còn không nhận thức được một đứa con nghĩa là như thế nào và cũng không thể lý giải được những cảm xúc của mình lúc đó. Khi tôi giải thích thì thằng bé bật khóc nức nở. Nó nói đấy là lần đầu tiên nó quan hệ tình dục và nó đã không ý thức được là nó đã làm gì hoặc điều gì có thể xảy ra.”
Sau khi sự việc xảy ra đã khiến dư luận trong và ngoài nước Anh quan tâm. Chính điều này đã khiến nhiều nhà hoạt động chính trị ở nước này lên tiếng về những chuẩn mực đạo đức đang ngày càng xuống cấp. Họ hy vọng rằng để cho những việc như vậy xảy ra là trách nhiệm rất lớn của bố mẹ và những người làm cha làm nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này để có cách giáo dục con cái mình tốt hơn.
Nguyệt Linh (Theo Mirror)