Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông chồng "rượu vào là đánh"

GiadinhNet - Cứ sau mỗi chầu nhậu, chẳng cần lý do người chồng cũng có thể trút những trận đòn lên thân hình còm nhom của chị…

Trong 14 năm kể từ ngày kết hôn, chỉ vài năm đầu chị Ơn được sống trong tình yêu thương của người chồng, số thời gian còn lại chị luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng những trận đòn oan nghiệt. Cứ sau mỗi chầu nhậu, chẳng cần lý do gì người chồng cũng có thể trút những trận đòn lên thân hình còm nhom của chị…
 
Cháu sợ bị đánh lắm
 

Chị Lê Thị Ơn và đứa con trai với nỗi ám ảnh bạo lực gia đình. Ảnh: HN

 
“Nhiều lần vừa “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với tôi anh Dương còn thách thức: “Mày bảo công an đi, mày nhanh đi bảo đi xem ai làm gì được tao”. Chưa hết, anh còn hăm dọa nếu ai can thiệp sẽ bị “xử” ngay lập tức, nên nhiều người dù rất thương mẹ con tôi cũng chỉ biết đứng nhìn”.
 
Chị Lê Thị Ơn
Chị Lê Thị Ơn (47 tuổi) kết hôn với anh Trần Tấn Dương (51 tuổi) vào năm 1996, có với nhau hai mặt con là Trần Thị Ngọc Ngân (13 tuổi), Trần Thái Hòa (5 tuổi). Năm 1999, hai vợ chồng chị cố làm lụng và mua được căn nhà ở số 500/35, đường số 2, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM). Tuy nhiên sau đó cuộc sống của chị không hạnh phúc như chị từng mơ ước.
 
Chị Ơn cho biết, trong 14 năm làm vợ, chỉ 2 năm đầu chị được hưởng “hương vị” tình yêu, những năm còn lại chị phải chịu cảnh chửi bới, đánh đập tàn bạo mỗi khi người chồng có chút “men” trong người. Những trận đòn giáng xuống thân thể gầy yếu của chị ngày càng nhiều, trên người chị đầy rẫy những thương tích do chồng hành hạ.
 
Tiếp xúc với phóng viên, chị Ơn kể trong đau đớn: “Lấy nhau được gần 2 năm là bắt đầu chồng tôi trở tính, đánh đập tôi. Có lần tôi đang ở trong nhà thì anh Dương uống rượu ở đâu về, tay cầm một cây sắt dài xông vào đánh tôi túi bụi. Tôi cố sức bỏ chạy nhưng bị Dương đuổi đánh gục ngã tại chỗ. May mà có người dân đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, tôi mới qua khỏi”.
 
Chị Ơn bảo, lần ấy chị bị rách một vệt dài trên trán, thân thể bị bầm dập. Gần đây nhất chị cũng bị chồng đánh phải nhập viện với ngón tay trái bị gãy, thâm tím mặt mày... Theo chị Ơn thì điều làm chị đau đớn nhất là khi bị chồng đánh đập, chị không biết nguyên nhân vì sao. “Cứ sau mỗi chầu nhậu túy lúy, anh Dương lại cầm gậy gộc, thanh sắt, dao... về nhà hành hạ vợ, con.
 

Những thương tích trên người mẹ con chị Ơn.

Thời gian gần đây, mặc dù mẹ con tôi đã dọn ra ngoài ở nhưng Dương vẫn không tha, vẫn vác gậy đến khu nhà trọ hành hung vợ trước sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm. Tôi biết anh ấy rượu chè, cờ bạc, trai gái nhưng không dám than vãn, ghen tuông nửa lời. Thậm chí tiền học của con tôi cũng không dám nói anh chu cấp.
 
Hai đứa con tôi cũng bị bố Dương viện ra lý do để “dạy dỗ”, dù chúng đang còn rất nhỏ.”, chị Ơn rơm rớm nước mắt nói. Theo lời chị Ơn thì khi sinh cháu bé thứ hai được 15-16 tháng thì bị Dương đánh không thương tiếc, thậm chí đứa con bé bỏng cũng bị người cha nhẫn tâm ra tay.
 
Khi phóng viên hỏi cháu Ngân, cháu Hòa có muốn về sống với bố không thì khuôn mặt hai cháu chợt biến sắc. Cháu Ngân im thin thít không dám nói, cháu Hòa thì van xin: “Cháu không muốn về với bố đâu, cháu sợ bị đánh lắm. Bố chỉ biết nhậu và suốt ngày đánh đập mẹ, con thích ở với mẹ hơn”.
 
Chị Ơn cho biết, cách đây hơn 1 tháng, cho rằng hai đứa con đã lấy cắp 200 ngàn đồng, Dương chạy vào trong nhà rồi túm tóc cháu Ngân đập mạnh vào cầu thang, máu chảy đầm đìa. Cháu Ngân hoảng sợ bế em chạy trốn vào nhà hàng xóm, chị Ơn về nhìn thấy cảnh tượng đau đớn mà không biết phải làm gì. “Trước kia các cháu học hành rất giỏi, nay ngày càng sa sút, tôi rất buồn. Hai cháu lúc nào cũng sợ bị bố đánh đập, đêm nằm ngủ toàn mơ ác mộng, tâm trạng lúc nào cũng hốt hoảng”, chị Ơn nói.
 
Xử lý chưa quyết liệt?
 
Để kiểm chứng thông tin, chúng tôi đã tìm về khu phố 5 (phường Bình Hưng Hoà B), nơi có căn nhà của vợ chồng chị Ơn. Tất cả những người dân chúng tôi gặp đều xác nhận việc chị Ơn bị chồng đánh đập thường xuyên, họ cho biết việc anh Dương vác gậy, gộc tìm vợ để “dạy dỗ” xảy ra như cơm bữa.
 
Đặc biệt người dân ở đây ai cũng sợ dính vào chuyện nhà anh Dương, do vậy khi cung cấp thông tin, họ đề nghị chúng tôi không nêu tên cụ thể. “Ngay cả công an phường, tổ dân phố cũng không xử lý được Dương thì nói gì chúng tôi - những dân đen trong khu phố”, một người dân bức xúc nói.
 
Cũng theo người dân, sở dĩ hành vi bạo hành của Dương xảy ra nhiều lần là do chính quyền phường chưa xử lý quyết liệt. Trong buổi làm việc với phóng viên, ông Võ Văn Hòa - Tổ trưởng dân phố (khu phố 5) xác nhận, chuyện chị Ơn bị chồng hành hạ là có thật, xảy ra thường xuyên và những lần đó Dương luôn ở trong tình trạng mất kiểm soát vì “ma men”. Có lần bị Dương đuổi đánh, chị Ơn phải chạy qua nhà ông Hòa để lánh nạn, nhưng Dương vẫn không buông tha, mang cây gỗ đập cửa phòng trọ nhà ông, yêu cầu vợ phải ra ngoài.
 
Ông Nguyễn Thế Hải - Trưởng Ban điều hành khu phố 5 cho biết, sau mỗi lần chị Ơn trình báo về việc bị chồng đánh, Ban điều hành khu phố đã làm việc với Dương và tiến hành hòa giải. Vụ việc gần đây khi hai con chị Ơn bị đánh cũng như vậy. “Hai bên đương sự đã đồng ý hòa giải nên vụ việc chúng tôi không chuyển lên cấp cao hơn”, ông Hải cho biết.
 
Liên quan đến hành vi bạo hành đối với chị Ơn, ông Nguyễn Văn Đức - Cảnh sát khu vực cho biết, ông Dương có nhiều biểu hiện không bình thường. “Qua tìm hiểu tôi được biết, trước đây ông Dương bị một đối tượng dùng dao đâm vào bụng gây ra vết thương rất nặng, cộng với việc nhậu nhẹt thường xuyên nên ông Dương có hành động không bình thường”, ông Đức nói.
 
Bà Nguyễn Thị Oanh Kiều - Chủ tịch hội Phụ nữ phường khẳng định rằng, ngay sau khi nhận được thông tin đã làm việc với gia đình chị Ơn. “Trong buổi hòa giải, Ban hòa giải đã khuyên chị Ơn trong lúc chờ ly hôn tạm thời thuê nhà xa khu vực chồng đang sống hoặc ở nhà tạm lánh của phường nhưng chị Ơn không nghe, vẫn thuê gần đó...”, bà Kiều cho biết.
 
Về phần mình, chị Ơn cho biết đã nộp đơn xin ly hôn ra Tòa án, chị chỉ mong sớm được ly hôn với ông Dương để chị không phải chịu đựng sự hành hạ, ổn định cuộc sống, tiếp tục lo cho hai con ăn học.
Hưng Nguyên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 42 phút trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 7 giờ trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Thấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Top