Paris tìm lại cuộc sống về đêm
Giadinh.net - Thủ đô Paris (Pháp) có thể vẫn thu hút lượng khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác ở châu Âu, nhưng sự yên bình quá mức của cuộc sống về đêm tại đây trong thời gian qua đang khiến người dân Paris lo lắng. Có thể một ngày nào đó, tên gọi “Kinh đô ánh sáng” chỉ còn là hoài niệm.
Những ai yêu thích nhà văn Mỹ Ernest Hemingway chắc hẳn không thể bỏ qua cuốn hồi ký nổi tiếng “A moveable Feast” (tác phẩm được dịch sang tiếng Việt với tên “Hội hè miên man”) kể về một Paris náo nhiệt, sôi động và đầy sức hấp dẫn, tới mức Hemingway đã gọi cuộc sống nơi đây giống như một bữa tiệc không có hồi kết. Thời kỳ “vàng son” của cuộc sống về đêm ở Paris diễn ra trong thời gian trước Chiến tranh thế giới I, vì lý do đó Paris đã trở thành “Kinh đô ánh sáng” trong mắt người dân thế giới.
Tuy nhiên, Paris giờ đây đang đứng trước nguy cơ mất đi cuộc sống về đêm - một trong những nét độc đáo nhất của thành phố này. Phóng viên Matthew Campbell của tờ The Sunday Times (Anh) thậm chí còn lo ngại rằng “Thủ đô ánh sáng” (Capital of Light) giờ đây chẳng khác nào “Thủ đô ngủ” (Capital of Sleep). Tình hình này đáng báo động đến mức hàng nghìn người dân Paris đã tổ chức một loạt các chiến dịch kêu gọi chính quyền thành phố cần phải hành động trước khi quá muộn.
“Cuộc sống đêm ở Paris đang tắt dần. Chúng ta phải làm điều gì đó, nếu không những ai yêu thích ánh đèn Paris sẽ không còn cách nào khác là tìm niềm vui ở những thủ đô khác như London và Berlin”, Eric Labbé, một nghệ sĩ nhạc điện tử cho biết. Eric Labbé hiện là một trong những người khởi xướng chiến dịch cứu giúp các câu lạc bộ đêm ở Paris khỏi nguy cơ “tuyệt chủng”, với hơn 13.000 người tham gia. “Theo tôi, một trong những nguyên nhân khiến cuộc sống đêm ở Paris ngày càng lụi tàn là việc có nhiều gia đình tư sản có tiềm lực kinh tế phàn nàn về tiếng ồn khi màn đêm buông xuống. Áp lực này khiến cảnh sát phải mạnh tay hơn trong việc đem lại sự bình yên mỗi đêm”, Labbé nói.
Dẫn chứng mà Labbé đưa ra xuất phát từ việc nhiều du khách rời Paris khi màn đêm buông xuống để tìm niềm vui tại các thành phố khác. Nổi bật nhất trong các chiến dịch mà Labbé và các cộng sự tổ chức chính là tấm áp phích chụp lại thông báo bên ngoài một câu lạc bộ với dòng chữ: “Đóng cửa vì thành phố ảm đạm. Xin vui lòng di chuyển sang Thủ đô láng giềng”.
Mặc dù ở Paris hiện nay, Moulin Rouge (một nhà hát lâu đời nổi tiếng với các vũ nữ chân dài nhảy điệu cancan quyến rũ các quý ông) vẫn tiếp tục hoạt động như một minh chứng cho một Paris đầy sức hút về đêm, nhưng những người như Labbé lại cho rằng những nơi như vậy chỉ dành cho du khách nước ngoài. “Người dân Paris và thành phố này giờ đây chẳng khác nào một thành phố bảo tàng. Cuộc sống đêm của Paris ngày trước đâu chỉ có thế”, Labbé cho biết.
![]() Moulin Rouge vẫn hoạt động như minh chứng cho một Paris đầy sức hút về đêm. |
Cuộc “cách mạng về đêm”
Theo đánh giá của nhiều người dân Paris, lệnh cấm hút thuốc lá nghiêm ngặt ở Pháp và những lời phàn nàn từ phía nhiều hộ gia đình xung quanh các câu lạc bộ đêm đang khiến những câu lạc bộ này gặp nhiều khó khăn. Một vài khu vực náo nhiệt nổi tiếng như con tàu Le Batofar trên sông Seine và câu lạc bộ La Locomotive, nơi các ban nhạc Beatles và Rolling Stones từng biểu diễn, đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh, bị phạt nặng, hay phải chuyển đổi sang lĩnh vực kinh doanh khác như nhà hàng hoặc cửa hàng.
Trước thực trạng này, những người yêu cuộc sống đêm Paris dự định sẽ gửi một bức thư với hàng nghìn chữ ký tới Bộ Văn hóa Pháp cuối năm nay, đề nghị thành lập những “khu vực phải chấp nhận” dành cho những nơi đã nổi tiếng về cuộc sống đêm. Ý tưởng này đã nhận được sự đồng tình từ chính Thị trưởng Paris, Bertrand Delanoe vì đích thân ông Delanoe đã đưa vào triển khai một trang web song ngữ với tên gọi Paris Night Life để tăng thêm nhịp sống của thành phố sau giờ làm việc. Trang web này là kết quả có được sau khi một nghiên cứu về “Mức độ cạnh tranh cuộc sống đêm” của Hội đồng thành phố cho thấy Paris hiện nay chỉ đứng thứ 5, sau các thành phố Amsterdam, Barcelona, Berlin và London.
“Chúng tôi muốn xây dựng lại hình ảnh Paris về đêm”, phó Thị trưởng Jean-Bernard Bros phụ trách vấn đề du lịch cho biết. Bản thân Thị trưởng Paris cũng đã tích cực quảng bá cuộc sống đêm ở thành phố này bằng việc tổ chức lễ hội nghệ thuật về đêm hàng năm mang tên Nuit Blanche (Đêm trắng). Ông cũng đang cân nhắc việc tổ chức các buổi dạ hội đêm tại các học viện văn hóa như Pompidou Centre. Ngoài ra, việc tuyển dụng thêm các chuyên viên văn hóa giữ vai trò như “đại sứ cuộc sống đêm” hay khắc phục sự thiếu hụt giao thông công cộng sau 1 giờ đêm cũng được đưa vào kế hoạch hành động của chính quyền Paris. Tất cả đang tạo nên một “cuộc cách mạng đêm” với hi vọng khôi phục lại một trong những nét đặc sắc nhất của “Kinh đô ánh sáng”.
My Anh (Tổng hợp)
