Phát cuồng vì khát việc làm
Một sinh viên mới tốt nghiệp ở Anh đeo biển quảng cáo trước ngực diễu khắp phố, với hy vọng lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng nào đó.
Sinh viên mới tốt nghiệp ngành lịch sử David Rowe tỏ ra vô cùng sốt ruột khi vẫn chưa có việc làm, nhất là với món nợ sau khi ra trường lên đến 20.000 bảng Anh. Rowe đã gửi đi hàng trăm lá đơn xin việc và thậm chí mời mọc sẽ làm việc không cần lương, nhưng cho đến nay kết quả vẫn là con số 0.

Rowe, tốt nghiệp Đai học Kent từ Cambridge nói: "Những bước chân đầu tiên trong bộ dạng này thật không dễ dàng gì. Tôi cảm thấy cả thế giới đang săm soi mình. Nhưng sau đó mọi thứ cũng quen dần đi". Rowe nói thêm món nợ 20.000 bảng của anh chẳng thấm tháp gì với nhiều sinh viên mới tốt nghiệp khác.
Cách làm tưởng như điên rồ nhưng đã mang lại kết quả. Ông Gavin Walker từ hãng tuyển dụng quốc tế Parkhouse Bell quyết định phỏng vấn anh. "Tôi thích cách gây ấn tượng của Rowe và còn bị thuyết phục hơn nữa sau buổi phỏng vấn. Ứng viên này rất có khả năng. Tôi đã đề nghị Rowe một vị trí tại công ty chúng tôi", nhà tuyển dụng Gavin Walker cho biết.