Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát điên khi nghe chồng và nhân tình của chồng gọi mình là… osin

Thứ hai, 14:51 28/11/2016 | Gia đình

Anh bước ra, vừa ôm người đàn bà ấy vừa nói: “Anh chỉ thích người làm tình giỏi như em thôi. Osin nhà anh làm tình dở lắm, chỉ được mỗi cái nấu ăn không tệ...".

Anh và chị cưới nhau đã hơn 1 năm nhưng chưa có kế hoạch sinh con vì chị muốn đợi cho anh xong chuyến công tác dài này, bên cạnh đó là muốn cho kinh tế ổn định hơn một chút nữa. Là mối tình đầu của nhau và cũng hiểu nhau khá tường tận trước khi về chung một nhà nên kể từ ngày cưới tới giờ, vợ chồng anh chị chưa một lần cãi vã. Cả hai chỉ luôn nghĩ tới một tương lai đầy hoa hồng.

Chị là công chức nhà nước còn anh là kĩ sư công trình. Công việc của chị khá nhàn còn anh thì thi thoảng phải đi công tác ngoại tỉnh. Bởi thế cứ chiều thứ 6 sau giờ tan sở là chị lại bắt xe đến chỗ anh, đến tối chủ nhật chị lại bắt xe về lại thành phố để chuẩn bị cho sáng thứ hai đi làm. Mỗi lần như thế, chị lại nấu đồ ăn cất vào tủ lạnh để anh ăn trong cả tuần rồi mới yên tâm về thành phố. Phần vì biết tính anh ăn uống khó, lại sợ chồng ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh, phần vì chị muốn thắt chặt tình cảm vợ chồng khi không được ở gần nhau vì lí do công việc.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tối chủ nhật hôm ấy, sau khi lỉnh khỉnh chuẩn bị cho chồng nhiều món ăn yêu thích bỏ vào tủ lạnh để dùng dần, dặn dò chồng đủ kiểu, ôm hôn thắm thiết không nỡ rời xa, anh chở chị ra bến xe để bắt xe về lại thành phố. Trong khi đứng đợi xe cùng chị thì anh nhận được điện thoại, lo ngóng xe chị cũng không để ý là ai gọi cho anh và gọi nhằm mục đích gì, chỉ thấy anh có vẻ vội vàng: “Anh có việc gấp phải đi ngay bây giờ, xe sắp tới rồi em cố đợi xíu nữa nhé. Nhớ phải cẩn thận nghe em!”. Chị chỉ kịp “dạ” một tiếng thì anh đã lên xe và đi mất hút.

Cũng vừa lúc ấy chị nhận được điện thoại của sếp là ngày mai chị được nghỉ bù, nghĩ giờ về chị thành phố một mình cũng buồn nên chị quyết định trở lại chỗ anh chơi thêm ngày nữa rồi tối mai sẽ về. Thâm tâm chị cứ nghĩ chồng đang có việc gấp và cũng muốn cho anh bất ngờ nên không gọi điện báo cho anh. Chị thuê xe ôm chở về chỗ ở của anh.

Vừa bước tới cửa, chị bất ngờ khi thấy một người phụ nữ lạ mặt trong phòng anh. Thoạt đầu chị cứ tưởng mình vào lộn phòng, nhưng quay ra nhìn lại số phòng thì không sai. Sững sờ một lúc chị lấy đủ bình tĩnh nép mình vào góc cửa quan sát thực hư thế nào thì thấy người phụ nữ ấy mặc bồ đồ ngủ mỏng tang, vừa lục tủ lạnh lấy đồ ăn vừa nũng nịu gọi: “Anh yêu, anh tắm nhanh lên ra ăn cùng với em đi! Tập thể hình với anh xong đói quá!”.

Giọng chồng chị dịu dàng đáp lại: “Chờ anh với, hai đứa mình cùng ăn để lấy sức tối tập tiếp!”. “Em đói ứ chịu được nữa rồi anh ra nhanh lên, mà công nhận osin nhà anh làm đồ ăn ngon thật”, người phụ nữ lả lơi đáp trả. Anh bước ra, vừa ôm người đàn bà ấy vừa nói: “Anh chỉ thích người làm tình giỏi như em thôi. Osin nhà anh làm tình dở lắm, chỉ được mỗi cái nấu ăn không tệ. Em ăn nhiều vào. Osin nhà anh giờ này đang trên xe về thành phố. Sang tuần em muốn ăn món gì để anh bảo osin làm sẵn rồi cho vào tủ cho em”.

Gì chứ? Chị có nghe nhầm không khi mà đôi gian phu dâm phụ ấy đang gọi chị là osin? Chị không tin nổi vào những gì mình vừa mắt thấy tai nghe nữa. Chị không còn đủ bình tĩnh để nép mình thêm một chút, nghe hết đoạn hội thoại của chồng và nhân tình. Chị đạp cửa xông vào, tát cho anh một cái cháy má, nhìn cả hai bằng ánh mắt thù hận: "Anh được lắm! Thật uổng công tôi đã tận tụy lo cho anh từng bữa ăn để rồi bị anh cắm sừng lúc nào không hay. Anh và con đàn bà này còn dám gọi tôi là osin nữa cơ đấy!” . Thấy thế anh hốt hoảng lắp bắp:“Sao… sao… em lại ở đây?”. “Không sao với trăng gì hết, để con osin này làm đơn ly hôn cho rồi kí sau đó các người muốn hú hí với nhau thì tùy”, chị tức giận hét lên.

Nhân tình của anh mặt cắt không ra máu, sợ chị nhào vào đánh ghen liền bỏ của chạy lấy người. Anh thì năn nỉ ỉ ôi xin tha thứ nhưng chị quyết không mềm lòng. Tim chị đau, lòng chị rỉ máu, nhưng chị thà chịu điều tiếng bỏ chồng chứ không đủ bao dung để tha thứ cho loại đàn ông phản bội như anh.

Theo Nguyễn Lam (aFamily.vn/Trí thức trẻ)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chỉ cần đổi 3 lối tư duy nhỏ này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác

Chỉ cần đổi 3 lối tư duy nhỏ này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác

Gia đình - 12 phút trước

GĐXH - Không cần thay đổi quá nhiều, đôi khi chỉ một điều chỉnh trong suy nghĩ cũng đủ để cuộc sống nhẹ nhõm và tốt đẹp hơn. 3 suy nghĩ dưới đây có thể là điểm khởi đầu cho một bước ngoặt lớn.

Cuối năm, 12 cung hoàng đạo cần tránh làm gì để vận trình hanh thông, tiền bạc không hao hụt?

Cuối năm, 12 cung hoàng đạo cần tránh làm gì để vận trình hanh thông, tiền bạc không hao hụt?

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Cuối năm luôn là giai đoạn nhạy cảm, khi công việc dồn dập, tiền bạc biến động. Với 12 cung hoàng đạo, nếu biết rõ điều cần tránh trong thời điểm này, vận trình sẽ hanh thông hơn.

Cuối năm âm – đầu năm dương, 3 con giáp dễ vướng gánh nặng tình cảm, "báo động" cả hôn nhân lẫn tài chính

Cuối năm âm – đầu năm dương, 3 con giáp dễ vướng gánh nặng tình cảm, "báo động" cả hôn nhân lẫn tài chính

Gia đình - 4 giờ trước

Với 3 con giáp dưới đây, nếu không kịp điều chỉnh, chuyện tình cảm có thể kéo theo hệ lụy tài chính rõ rệt khi bước sang năm mới.

3 con giáp nữ hay 'bóc phốt' bạn thân trước mặt người yêu

3 con giáp nữ hay 'bóc phốt' bạn thân trước mặt người yêu

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 con giáp, có những cô nàng dù bình thường "chị chị em em" thắm thiết, nhưng cứ hễ đứng trước mặt người yêu là lại vô tình (hoặc cố ý) biến bạn thân thành nhân vật chính trong những câu chuyện kể lể, than phiền.

Bước qua tuổi 40, hạnh phúc thực sự của tôi thay đổi hoàn toàn vì những điều này và tôi cảm thấy thật may mắn

Bước qua tuổi 40, hạnh phúc thực sự của tôi thay đổi hoàn toàn vì những điều này và tôi cảm thấy thật may mắn

Gia đình - 5 giờ trước

Hóa ra, sau 40 tuổi, hạnh phúc thực sự gói gọn trong những điều rất đơn giản.

Nghỉ hưu 6 năm, tôi vẫn đi làm: Không phải ham việc mà vì tiền chưa đủ sống

Nghỉ hưu 6 năm, tôi vẫn đi làm: Không phải ham việc mà vì tiền chưa đủ sống

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 61, sau khi đã nghỉ hưu, đáng lẽ tôi đã có thể an nhàn bên con cháu, nhưng thực tế lại khác xa mong muốn.

Năm nhất đại học, tôi rung động trước người đàn ông hơn 22 tuổi

Năm nhất đại học, tôi rung động trước người đàn ông hơn 22 tuổi

Gia đình - 6 giờ trước

Tôi mới bước vào năm nhất đại học và có khá nhiều bạn trai theo đuổi nhưng tôi lại rung động trước một người đàn ông chín chắn, hơn tôi 22 tuổi. Anh mang đến cảm giác được lắng nghe, được trân trọng…

Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Nuôi dạy con - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ cảm thấy phát điên, mất bình tĩnh khi đối diện với đứa trẻ tức giận, bức xúc hoặc nổi loạn. Hãy nằm lòng 5 câu "thần chú" và quy tắc "S.T.O.P" này để nuôi con trưởng thành.

Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục

Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Với những cung hoàng đạo này, thử thách không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhiều bất ngờ hơn.

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.

Top