Phát phiền vì nhà có cá "lạ"
Hơn một tuần nay, nhà anh Huỳnh Văn Đục (ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) “ăn không ngon, ngủ không yên” vì bị người dân nhiều nơi kéo đến đòi xem cá “lạ” mà anh bắt được.
Vì vậy, mỗi ngày có đến hàng trăm người hiếu kỳ vây kín nhà anh Đục để “tận mục sở thị” con cá dù anh Đục đã khẳng định đây chỉ là con cá trào (loại cá lóc nhỏ) có kích thước to hơn bình thường. Thậm chí có người trả giá 7 - 10 triệu đồng để mua cá nhưng anh Đục chưa bán.
Anh Đục cho biết sẽ đem thả con cá xuống sông Vàm Cỏ Đông vì người dân đồn thổi con cá lớn quá mức bình thường, nếu tiếp tục giữ lại sẽ còn nhiều người ở nơi khác tìm đến, làm ảnh hưởng an ninh trật tự.