Cuối ngày 7/4, cô Eleonora Calesini, 20 tuổi, đã được cứu sống khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 5 tầng gần 42 giờ đồng hồ sau khi trận động đất dữ dội nhất trong vòng 30 năm qua tại Italia tấn công miền trung nước này. Lính cứu hỏa đã mất vài giờ đồng hồ mới đưa được Calesini ra khỏi nơi bị mắc kẹt.
Theo một bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện dã chiến ở L’Aquila - trung tâm của cơn địa chấn khủng khiếp, Calesini khá tỉnh táo và đã trò chuyện với những người cứu sống mình. Cô được chuyển tới một bệnh viện ở Rome trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Trước đó, các nhân viên cứu hộ cũng đưa được Marta Valente, một sinh viên 24 tuổi, ra khỏi đống đổ nát an toàn 23 giờ đồng hồ sau khi ngôi nhà của cô bị phá hủy trong động đất. Valente đã sống sót nhờ một rầm bê tông rơi từ trần nhà xuống theo cách bảo vệ cô khỏi phần còn lại của ngôi nhà.
Các nhân viên cứu hộ tham gia giải cứu Valente kể: "Đây thực sự là một cuộc giải cứu vô cùng phức tạp. Các đoạn rầm tạo nên nguy hiểm cận kề. Chúng tôi đã phải rất cẩn trọng để tránh gây ra đổ sụp khi cố gắng giải phóng cho đôi chân của cô ấy".
Theo các nhân viên cứu hộ, họ đã phải tháo dỡ một phần chiếc giường của Valente trước khi có thể giải thoát cô khỏi đống đổ nát. Những người xung quanh đã reo hò và vỗ tay chúc mừng khi Valente cuối cùng được đưa ra khỏi nơi mắc kẹt lúc 2 giờ sáng.
Khi được đưa đi bằng cáng, mặt Valente trắng bệch, mắt đẫm lệ và tay thì nắm chặt một tấm chăn vì còn chưa hết hoảng sợ. Tuy nhiên, các bác sĩ tin tưởng rằng cô sẽ nhanh chóng hồi phục sau quá trình điều trị tại bệnh viện.
Chuyện của hai cụ bà gần 100 tuổi
Nhà chức trách Italia cho biết thêm rằng, trong số những nạn nhân được cứu sống cho tới thời điểm hiện tại còn có 2 cụ bà đã 98 tuổi. Điều kì diệu là bà Ines D’Alessandro - một trong hai nạn nhân lớn tuổi nhất này, từng sống sót qua một trận động đất khác vào năm 1915.
Bà D’Alessandro kể, trong trận động đất hôm 5/4, tủ quần áo của bà đã đổ sụp về phía chân giường nằm khi những mảnh vôi vữa tường bắt đầu rơi xuống như mưa. Bà D’Alessandro không bị thương nhưng sự việc đã gợi nhắc bà nhớ đến những gì từng trải qua trong cơn địa chấn trước đó hồi mới gần 4 tuổi.
Hãng thông tấn Ansa trích dẫn lời bà D’Alessandro bày tỏ sự thương xót đối với những nạn nhân không may thiệt mạng trong trận động đất vừa qua. Bà cũng động viên mọi người hãy dũng cảm để vượt qua thảm họa.
Cụ bà gần 100 tuổi thứ hai được giải cứu ở làng Tempera, gần L’Aquila khoảng 30 giờ đồng hồ sau cơn địa chấn hôm 5/4. Bà Maria D’Antuomo bị vùi lấp dưới đống đổ nát trong khi còn nằm trên giường và đã đan kim móc trong lúc chờ được tới cứu.
Khi được các nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi nơi mắc kẹt an toàn, điều đầu tiên mà bà D’Antuomo yêu cầu là một ít bánh quy để ăn và một chiếc lược để chải tóc.
TheoCNN, The Independent, BBC/ VNN