Quá mệt mỏi vì tình cảm chị họ dành cho tôi

| Tâm sự

Tôi thấy chị đau khổ, tự cô lập mình với bên ngoài, không muốn nói chuyện với ai.

Tôi 22 tuổi, cách đây 7 năm (khi ấy tôi mới học lớp 9) đã có tình cảm với người chị họ trong dịp hè, hồi đó chị sang nhà tôi chơi và ở lại nhiều ngày, ba của chị là anh ruột mẹ tôi, chị ấy thua tôi một tuổi. Nhà chị ấy rất gần nhà tôi, đi xe máy khoảng 15 phút là tới. Trước kia, nhà tôi và nhà chị rất ít qua lại với nhau, chỉ khi nào có việc gì đó mới ghé qua. Hồi đó, chị qua chơi ngỏ ý muốn tôi chỉ bài cho chị, chị chỉ học ở mức trung bình còn tôi lại học rất giỏi, vì thế gia đình tôi đồng ý, chị ở lại nhà tôi gần một tháng (ăn ngủ ở nhà tôi để tiện cho tôi chỉ bài). Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, mối quan hệ giữa 2 chúng tôi như hồi xưa lúc 2 đứa còn nhỏ.

Đến một hôm, trong lúc giỡn đùa cùng nhau, tôi nhận ra ánh mắt của chị dành cho mình không bình thường như mọi khi, chị nhìn tôi trìu mến, đắm đuối, như kiểu hai người đang thích nhau. Tôi chợt thấy lòng rung động và xao xuyến đến mức khó tả. Vài ngày sau đó, ánh mắt ấy vẫn bám đuổi theo tôi và mức độ tình cảm đặc biệt ấy ngày càng tiến triển hơn, chị dường như quan tâm tôi hơn và dần thổ lộ tình cảm ấy cho tôi biết. Một phần là con trai mới lớn, thêm nữa khi ấy tôi chưa ý thức được mối quan hệ đó là không nên, vì thế tôi đã xuôi theo sự tán tỉnh của chị.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong thời gian chúng tôi quen nhau, gia đình tôi và gia đình chị ấy hầu như không ai biết về chuyện này, bởi chẳng ai nghĩ giữa chúng tôi lại có một mối quan hệ trai gái như thế. Vậy nên chúng tôi rất thoải mái trong việc thể hiện tình cảm khi không có ai ở nhà. Sau khoảng thời gian 2 năm duy trì mối quan hệ này, tôi đã dần ý thức được mối quan hệ họ hàng này là không nên, tôi chủ động chấm dứt với chị. Chị rất đau khổ và níu kéo nhưng tôi vẫn phải giữ nguyên quyết định của mình và có một mối quan hệ khác với người bạn cùng lớp (khi ấy tôi mới lên lớp 10).

Sau thời gian chia tay nhau, hai bên gia đình tôi và chị ấy vẫn chưa hề hay biết chuyện gì mặc dù mỗi lúc gặp nhau, tôi nhận ra chị rất buồn, thay đổi tính cách hoàn toàn. Từ một người con gái năng động, mạnh mẽ, hồn nhiên, vô tư, chị ấy đã trở nên ít nói, trầm tính và lầm lì. Tôi nhiều lần nói chuyện, giải thích với chị về chuyện này nhưng dường như chị vẫn bỏ ngoài tai những lời nói của tôi. Nhiều lúc vì thái độ của chị mà gia đình tôi cảm thấy rất bực mình, cũng có nhiều lần góp ý với ba mẹ chị nhưng không ăn thua. Chỉ chừng nào tôi gần gũi quan tâm hay vui vẻ với chị thì chị vui, hoạt bát hơn một chút.

Năm chị học lớp 12, còn tôi đã lên đại học, chị lại nhờ tôi giúp trong việc học. Tôi không thể từ chối, nghĩ giúp đỡ người trong gia đình chứ không có gì cả. Mọi chuyện đã đi theo hướng cũ và chị muốn quay lại với tôi. Nhiều lần tôi nói chuyện thẳng thắn với chị về chuyện này nhưng dường như chị vẫn bỏ ngoài tai và chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình. Cũng nhiều lần chúng tôi âu yếm nhau và có những cử chỉ thân mật. Trong thời gian cả hai học đại học, tôi luôn từ chối, né tránh những lần chị muốn hẹn gặp, cũng không cho chị qua nhà lúc không có ai. Chị vẫn một mực muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm với tôi mặc cho tôi có giải thích hay năn nỉ như thế nào đi nữa.

Tôi không muốn vì chuyện của mình lại làm cho mối quan hệ ấy rạn nứt và chị buồn nên nhiều khi không cương quyết cho lắm. Gần đây, chị đã đi quá giới hạn với tôi. Trong lúc tôi đang ở nhà một mình, chị qua bất thình lình và muốn quan hệ, chị ấy chủ động mọi chuyện. Sự việc ấy diễn ra rất nhiều lần, tôi cảm thấy quá mệt mỏi và đã chủ động nói thẳng thắn với chị lần cuối về mối quan hệ này. Lần này, tôi thấy chị đau khổ, tự cô lập mình với bên ngoài, không muốn nói chuyện với ai. Tôi biết chuyện ấy nhưng cũng không biết phải làm sao? Mong quý độc giả cho tôi ý kiến. Xin chân thành cám ơn!

Theo Khang/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.