Quan hệ an toàn mà tôi vẫn có thai ngoài ý muốn với anh

| Tâm sự

Anh có dùng biện pháp an toàn và sau đó tôi cũng uống thuốc khẩn cấp nhưng sau khi anh về nước được một tháng, tôi cảm thấy cơ thể có nhiều thay đổi khác thường, rồi biết mình có thai.

Tôi 26 tuổi, đang là du học sinh. Trong quá trình đi học, tôi xin làm thêm tại một nhà hàng rồi gặp và quen một anh người Trung Quốc 28 tuổi, cũng làm thêm tại đây. Tôi, anh bạn Trung Quốc đó cùng một anh nhân viên người Việt chơi rất thân với nhau, cuối tuần nào cũng đi chơi, xem phim, ăn uống. Tình cảm ban đầu chỉ đơn thuần là tình bạn nhưng không hiểu sao lâu dần tôi rất thích anh người Trung Quốc dù biết anh đã có bạn gái. Tôi không biết mối quan hệ giữa anh với bạn gái như thế nào nhưng anh luôn né tránh nói về người đó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh vui tính, chững chạc, có hiểu biết (vì cũng là du học sinh), ăn mặc lịch sự, rất nam tính và cũng tỏ ra quan tâm tôi. Khi biết anh sắp phải về nước vì hết hạn visa, tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Rồi chúng tôi quyết định đi du lịch xa chỉ hai người. Chúng tôi đã qua đêm với nhau, anh có dùng biện pháp an toàn và sau đó tôi cũng uống thuốc khẩn cấp nhưng sau khi anh về nước được một tháng, tôi cảm thấy cơ thể có nhiều thay đổi khác thường, đặc biệt là trễ kỳ hàng tháng nên đã mua que về thử và biết mình có thai.

Tôi báo anh biết và anh khuyên tôi nên bỏ thai đi vì tương lai của tôi. Tôi biết, cái thai chỉ là "tai nạn", anh không yêu tôi hoặc chỉ xem tôi như quen qua đường. Còn tôi thương con lắm, khi biết mình có thai tôi đã rất vui, muốn giữ con. Giờ tôi làm sao để đối mặt với gia đình, đương đầu với dư luận? Tôi hoang mang lắm và khóc rất nhiều. Một chị bạn thân có nói, người đàn ông đó đã không dũng cảm chịu trách nhiệm, kêu bỏ thai thì là người đàn ông tồi, đồ bỏ đi, tôi không nên quyến luyến gì anh ta nữa. Thật lòng tôi rất nhớ anh, muốn bay sang Trung Quốc gặp anh.

Tôi không biết bản thân có lòng tự trọng không nữa, đang nghĩ và mong đợi điều gì đó thì anh nói yêu bạn gái lắm, không thể nhận đứa con đó. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên?

Tâm

Theo Ngôi Sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.