Quên con trai chỉ sau... 1 ngày
Giadinh.net - Hàng ngày, chị Karen Wilkinson-Wigham, 37 tuổi, người Anh đều miệt mài viết từng dòng nhật ký chi tiết để ghi lại cuộc sống của cậu con trai yêu mới sinh, vì chị sẽ quên tất cả các sự kiện xảy ra chỉ sau 1 ngày.

Khi phát hiện mình có thai lần thứ ba, Karen quyết định sẽ viết “nhật ký cho con” để cô không bao giờ quên tuổi thơ của con mình. Hồi tháng 9, chỉ một giờ sau khi sinh cậu con trai George và ra khỏi phòng sinh, cô đã bắt đầu viết những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký.
Karen cho biết cô chỉ nhớ được những sự việc xảy ra trong một thời gian ngắn và ngay ngày hôm sau cô có thể đã quên đi những gì đã xảy ra trước đó. Như vậy, cô sẽ không thể nhớ được quá trình phát triển của cậu con trai cưng nên viết nhật ký là một biện pháp hữu hiệu giúp cô ghi lại những việc xảy ra hàng ngày của con.
Cô nói: “Cuốn nhật ký rất quan trọng với tôi vì khi George lớn lên và hỏi tôi những câu hỏi liên quan tới những gì tôi đã viết trong nhật ký. Cuốn nhật ký giúp tôi ghi nhớ mọi thứ”.
Mặc dù bị mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn nhưng Karen luôn lạc quan. Cô cho biết dù bệnh tật cũng không khiến cô thấy phiền lòng. Hơn thế nữa, cô còn cảm thấy mình là một người may mắn vẫn còn sống sót và vừa mới sinh được một thiên thần đáng yêu.
Thảo Chi (Theo DailyMail)