Quên vợ con nếu không gặp hai ngày
Do trí nhớ chỉ kéo dài hai ngày nên Andry Wray, một cựu cảnh sát người Anh, không thể nhận ra vợ và con gái mình nếu không nhìn thấy họ trong vòng 48 giờ.
Wray là nhân viên siêu thị tại Colchester, Essex. Anh vẫn không thể nhận ra được vợ con mình nếu rời mắt khỏi họ quá 48 giờ.

Vợ anh cũng tâm sự: “Tôi rất yêu chồng mình. Nhưng thật khó khăn khi biết ký ức 13 năm chúng tôi bên nhau đã bị xóa bỏ. Andy đã phải học cách yêu lại tôi như một cặp đôi mới. Phải mất 6 tháng, anh ấy mới nắm tay tôi”.
Các bác sĩ chẩn đoán Wray mắc chứng quên phân ly, nghĩa là trí nhớ không đạt mức trung bình khiến anh không thể nhớ được ngày cưới, ngày sinh của con gái và thậm chí cả bố mẹ mình. Mặc dù vẫn có một số kiến thức chung như các sự kiện lịch sử, tên của những người nổi tiếng, cách lái xe nhưng anh lại không hề có một ký ức nào về cuộc sống của cá nhân mình. “Thật là lạ. Tôi biết trận chiến Hastings diễn ra năm 1066 nhưng lại không thể nhớ gì về ngôi trường tôi đã học kiến thức này”, Wray nói.
Còn Jo, vợ anh, cho biết: “Tôi sẽ không rời xa anh ấy quá một ngày. Tôi không thể chịu đựng được khi Andy không nhận ra tôi và con gái một lần nữa. Dù anh ấy như thế này mãi mãi, tôi vẫn yêu và luôn bên cạnh Andy”.
Wray giờ đây luôn phải mang theo bên mình một mẩu giấy đề tên, địa chỉ liên lạc phòng trường hợp anh bị lạc và không thể tìm được đường về nhà. Wray cũng tham gia chương trình Get Moving, một phần trong chiến dịch Time to Change nhằm chấm dứt sự phân biệt đối xử đối với những người gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.