Họ chẳng vẫn thường nói, ở đâu bày bán rượu whisky thì ở đó hiện hữu hình ảnh về Scotland và ai uống rượu whisky đều phần nào trở thành người Scotland đó sao. Xứ này sản sinh ra nhiều loại whisky khác nhau, nhưng Johnnie Walker là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Vậy mà giờ đây, thương hiệu rượu đó có nguy cơ bị xoá sổ.
Thương hiệu này ra đời cách đây 189 năm ở thị trấn Kilmarnock. Sự nổi tiếng trên thế giới và bề dày truyền thống cũng không cứu Johnnie Walker khỏi số phận bị tập đoàn đồ uống Diageo (cũng của Anh) nuốt chửng. Tập đoàn này lại đang dự định đóng cửa xí nghiệp nấu rượu Johnnie Walker ở Kilmarnock, sa thải 900 nhân công và thay đổi nhãn mác rượu. Johnnie Walker được ví như “người khách bộ hành đi không nghỉ”. Vậy mà giờ đây, người khách bộ hành này chẳng còn đường để đi nữa.
Cuối tuần qua, hơn 20.000 người đã biểu tình phản đối tập đoàn Diageo đóng cửa xí nghiệp. Không chỉ người dân địa phương mà cả các chính trị gia, các nhà hoạt động công đoàn và người hâm mộ Johnnie Walker từ nhiều nơi đã tham gia cuộc biểu tình này.
Nỗi đau của họ không đơn thuần là bị mất những gì đã giúp họ được thế giới biết đến từ gần 2 thế kỷ nay, mất công ăn việc làm, mà còn như thể bị mất đi một phần trong thân thể và tâm hồn của chính mình. Rượu whisky thì vẫn còn, nhưng chẳng khác gì mất gốc. Quốc tửu vẫn còn, nhưng quốc hồn có còn nữa đâu.
Vy Nhân