Ra khỏi cổng tòa, chồng cũ ân cần lái xe đưa tôi về tận nhà, trước khi rời đi, anh thốt ra một đề nghị làm tôi giật mình rồi tràn đầy căm hận

| Tâm sự

Chồng cũ đưa tôi về tận cửa nhà, còn chủ động mở cửa xe cho tôi đầy ga lăng.

Chồng tôi là một người giỏi giang, thành đạt. Nhưng cũng vì thế mà anh thường xuyên đi công tác xa nhà. Công việc của chồng và tôi khác nhau, chúng tôi ngày càng không có tiếng nói chung. Thêm việc phải xa nhau nhiều, tình cảm vợ chồng cũng dần dần nguội lạnh.

Đến khi chồng chủ động đề nghị ly hôn , tôi chẳng suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Dù chồng tôi giàu có thật nhưng nếu cứ sống chết níu lấy cuộc hôn nhân đã "chết" này cũng chẳng phải là cách hay. Hơn nữa, tôi biết chồng muốn ly hôn để cưới người khác, tôi không đồng ý thì anh cũng tìm mọi cách để bỏ được vợ mà thôi.

Ấy thế nhưng ngày ra tòa lại xảy ra 1 chuyện khiến tôi không khỏi uất ức vô cùng. Lúc rời tòa án, trên tay đã cầm được quyết định ly hôn, chồng cũ đột ngột ngỏ ý đưa tôi về. Tôi khá ngạc nhiên song trước sự ân cần của anh ấy, tôi thật sự không tiện từ chối.

Chồng cũ đưa tôi về tận cửa nhà (tôi và 2 con đã dọn về bên nhà mẹ đẻ từ khi ký đơn). Anh còn chủ động mở cửa xe cho tôi đầy ga lăng.

Ra khỏi cổng tòa, chồng cũ ân cần lái xe đưa tôi về tận nhà, trước khi rời đi, anh thốt ra một đề nghị làm tôi giật mình rồi tràn đầy căm hận - Ảnh 1.

Anh ấy thực sự rất biết cách lợi dụng điểm yếu của tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ nghĩ anh muốn giữ mối quan hệ bình thường với vợ cũ vì con, ai ngờ đâu anh đột ngột mở lời:

"Anh có 1 đề nghị thế này. Nếu em có thể ở vậy không yêu đương hay cưới người đàn ông nào khác, toàn tâm toàn ý chăm sóc các con... thì anh sẽ chu cấp cho 3 mẹ con cuộc sống đầy đủ nhất có thể, không tiếc rẻ gì cả. Em yên tâm, dù anh có cưới người khác thì anh vẫn đủ năng lực để làm điều đó, thậm chí em không thích đi làm thì nghỉ ở nhà cũng được... Thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua ở lại với 3 mẹ con. Em đừng nói gì vội, cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu em từ chối thì anh chỉ chu cấp cho con đúng như giao hẹn tại tòa thôi".

Lúc ấy tôi mới hiểu ra, có vẻ chồng cũ đã toan tính ngay từ đầu cho đề nghị này. Ly hôn, anh chỉ chia cho tôi chút tiền không đáng kể. Tôi thì không muốn tham lam, bởi những năm chung sống anh vẫn chu cấp đầy đủ cho gia đình.

Ở tòa, anh chỉ thỏa thuận chu cấp cho con 3 triệu/tháng/con. Số tiền ấy với anh khác gì tiền tiêu vặt. Anh ấy cũng biết lương tôi không cao. Cho nên rõ ràng chồng cũ muốn đẩy tôi vào thế bí, để vì thương con, muốn con được sống sung túc mà chấp nhận đề nghị "ở vậy" và thậm chí làm "phòng nhì" của anh ấy.

Tôi uất hận vì chồng cũ ích kỷ, không muốn tôi được hạnh phúc, chỉ muốn tôi dành cả cuộc sống của mình cho con. Có lẽ anh ấy sợ tôi có người khác sẽ bỏ bê con cái . Dù muốn vứt vào mặt chồng cũ lời cự tuyệt nhưng nghĩ đến con tôi lại khó xử vô cùng. Anh ấy thực sự rất biết cách lợi dụng điểm yếu của tôi.

Tôi nên chọn con hay hạnh phúc của bản thân đây hả mọi người?

Theo PL&BĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chung mâm cơm với nhà anh chồng, cuốn sổ tính tiền chợ của chị dâu khiến tôi sực tỉnh

Chung mâm cơm với nhà anh chồng, cuốn sổ tính tiền chợ của chị dâu khiến tôi sực tỉnh

Tâm sự -

GĐXH - Chưa có điều kiện mua nhà riêng, vợ chồng tôi và nhà anh chồng cùng sống với bố mẹ để tiết kiệm chi phí. Tôi cứ nghĩ góp tiền ăn chung sẽ khiến hai gia đình thêm gắn bó, cho đến cuối một tháng, khi chị dâu mang cuốn sổ ghi chi li từng khoản tiền chợ ra trước mặt tôi.

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Tâm sự -

GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ những bất tiện của người lớn tuổi để lên Hà Nội trông cháu nội suốt nửa năm. Những tưởng sự đỡ đần của mình sẽ giúp các con yên tâm công tác, cho đến một ngày, dòng tin nhắn và chiếc camera ở góc phòng đã cho tôi thấy một khoảng cách thầm lặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.