Ráo riết truy bắt kẻ giết hại hai sinh viên Pháp
Giadinh.net - Ngày 8/7, nhà chức trách Anh cho biết nghi phạm thứ hai bị bắt giữ vì tội giết hai sinh viên Pháp đã được đưa vào viện để điều trị các vết bỏng ở tay và mặt.
Các nhân chứng cho biết, họ thấy nghi phạm tiến vào một đồn cảnh sát ở Nam London với mặt và tay có dấu hiệu bị bỏng. Anh ta thông báo với nhân viên trực rằng, mình có thông tin về vụ giết hai sinh viên Pháp.
Người cảnh sát trực ban mời nghi phạm ra ghế ngồi và anh ta kiên nhẫn chờ trong suốt 5 phút trước khi bị bắt giữ. Trước đó, nghi phạm đầu tiên đã được thả tự do vì cảnh sát xác định anh ta không liên quan gì tới vụ giết người.
Hai nạn nhân Gabriel Ferez và Laurent Bonomo, đều 23 tuổi, đã bị đâm hàng trăm nhát dao tại căn hộ họ thuê ở vùng New Cross, Đông Nam London hồi cuối tháng 6. Thi thể của Bonomo bị đâm 80 vết dao, còn thi thể của Ferez bị đâm hơn 190 nhát.
Trước khi bị giết, cả hai đều là học viên thạc sĩ năm thứ 3 chuyên ngành sinh hoá. Cảnh sát Anh tin rằng hai người là nạn nhân của một vụ cướp của. Căn hộ họ sống từng bị đột nhập một lần. Những tên trộm đã mang đi một chiếc máy tính xách tay cùng một chùm chìa khóa. Rất có thể bọn trộm đã dùng chùm chìa khoá này để xông vào căn hộ lần thứ hai và khống chế hai sinh viên, lấy đi hai chiếc máy chơi game PSP, tiền mặt và toàn bộ các thẻ tín dụng. Cảnh sát cho biết, họ đang xem xét khả năng hai người đã bị bọn xấu tra tấn dã man trước khi giết chết để lấy mật khẩu của những chiếc thẻ.
Trong khi đó khoảng 500 sinh viên trường Polytech Clermont-Ferrand (Pháp), nơi hai sinh viên bị giết hại theo học, đã tổ chức một cuộc tuần hành trong im lặng để phản đối những kẻ giết người.
Hương Giang (Theo AP, BBC)