Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ronaldinho: "Người tù" trong "chiếc lồng vàng son"

Thứ hai, 07:48 12/05/2008

Giadinh.net - Hưởng mức thu nhập khổng lồ (14,8 triệu Euro/năm), sống giữa hàng tá người đẹp vây quanh, trong một biệt thự 8 triệu Euro... Nhưng lúc này, tất cả với Ronaldinho không khác gì "địa ngục".

Anh đang bị xua đuổi ở sân Nou Camp và chỉ còn biết đếm ngược từng thời khắc cuối cùng trong màu áo của đội bóng đã đưa anh lên tầm một huyền thoại của sân cỏ thế giới.

Từ thần tượng hóa... "cừu đen"

Mùa giải 2007 - 2008 với Ronaldinho là quãng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Anh chỉ được HLV Frank Rijkaard cho thi đấu khoảng 20 trận (trong khi những mùa giải trước đó, con số là 60). Nhưng ngay cả những lần hiếm hoi được đá, anh cũng không thể hiện được gì nhiều. Thủ lĩnh trong lối chơi ngày nào của Barcelona, người từng là đầu tàu đưa CLB đến với hai chức vô địch La Liga, một Cup Champions league, bỗng nhiên trở thành gánh nặng cho các đồng đội.

Lãnh đạo CLB xứ Catalan gần như không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với ngôi sao của mình. Nhưng Deportivo El Mundo hay Marca, những tờ báo lá cải hàng đầu Tây Ban Nha đã thay họ tìm hiểu nguyên nhân. Sự thực, Ronaldinho gần như đã hết động lực chơi bóng cho Barcelona sau hàng loạt những danh hiệu lớn liên tiếp. Anh tự đặt mình ở vị trí ngôi sao trong cách ứng xử với HLV cùng các đồng đội. Ngay bên rìa sân tập, cầu thủ người Brazil thậm chí từng chỉ mặt và quát lại HLV Frank Rijkaard.

Không còn động lực ở sân Nou Camp, Ronaldinho tìm mọi cách “quậy” để ra đi. Gần cả mùa giải, anh liên tục xin nghỉ không đá vì... chấn thương. Có điều, các bác sỹ của Barca thì chẳng thể biết chấn thương ấy là gì, sau khi khám chữa cho Ronaldinho.

Tờ Marca thì không dưới một lần đã chộp được cảnh tiền vệ này vừa báo chấn thương buổi sáng, thì ngay buổi tối đã mò tới hộp đêm ăn chơi, nhảy múa tưng bừng với các người đẹp. Giữa những cuộc chơi phá sức ấy, Ronaldinho đã quên rằng rượu, gái và những trò sa đọa chính là con đường nhanh nhất để giết chết sự nghiệp một cầu thủ.

Không còn chút kiên nhẫn với Ronaldinho, ngay cả người đồng đội thân thiết Edmilson cũng công khai lên tiếng gọi anh là “cừu đen”. Vậy là từ vị trí một huyền thoại, Ronaldinho đã trở thành cái gai trong mắt toàn đội và anh gần như không còn cửa ở lại sân Nou Camp thêm một mùa giải nữa.

Đời cầu thủ rồi sẽ ra sao?

Có thể vào lúc này, Ronaldinho vẫn khá đắt hàng. Barca không cần anh thì đã có AC Milan, Chelsea và Manchester City bày tỏ mong muốn lôi kéo tiền vệ người Brazil. Nhưng nếu nghiêm túc nhìn lại những lời đề nghị từ các CLB nói trên, chẳng quá khó để thấy sự nghiệp cầu thủ của Ronaldinho gần như đã đi vào chặng cuối đầy bế tắc.

Giá dạm mua mà Chelsea cũng như AC Milan trả cho Ronaldinho thấp là một nhẽ (khoảng 20 triệu Euro, chưa bằng 1/3 so với cách đây 2 năm). Quan trọng hơn, ngay cả những đội bóng này cũng dần tỏ ra thận trọng trước khả năng mua Ronaldinho. Dường như, họ không còn tin một cầu thủ gần như không chơi bóng suốt cả năm qua và đang tự phá hoại mình bằng những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, có thể tỏa sáng trở lại.

Còn nếu về một CLB nhỏ như Man City, thì đó sẽ là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy Ronaldinho đã ở vào những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ.

Mới vài ngày trước, Ronaldinho tuyên bố anh chưa hết thời. Nhưng thực tế lại cho thấy, những ngày tháng đỉnh cao của anh đã ở lại phía sau. “Chàng vẩu” với những pha đi bóng ma thuật hôm nào giờ như “con chim bị nhốt trong chiếc lồng vàng son” của chính mình.

Những ngày khốn khổ mới chỉ bắt đầu với Ronaldinho và nó sẽ chưa thể kết thúc, một khi anh không tự cứu mình ra khỏi chiếc lồng vàng son ấy.

Mạnh Tuấn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông

Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, hai bên đã thỏa thuận xong nhưng Giang lại đến nhà anh H. đe dọa đòi thêm tiền bồi thường cho mẹ mình, ép viết giấy vay nợ hơn 7,6 triệu đồng.

Ái nữ "vua chăn nuôi" Trung Quốc: Từ cô tiểu thư mê thời trang, ghét nuôi lợn đến nữ hoàng của đế chế tỷ đô

Ái nữ "vua chăn nuôi" Trung Quốc: Từ cô tiểu thư mê thời trang, ghét nuôi lợn đến nữ hoàng của đế chế tỷ đô

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Từ một cô gái yêu thích thời trang và từng cảm thấy xa lạ với nghề chăn nuôi, Liu Chang đã đảm nhận vai trò lãnh đạo New Hope Group và biến nó thành một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất Trung Quốc.

Điều tra 2 thi thể trôi sông ở TP Thủ Đức, 1 người có hình xăm rồng kín lưng

Điều tra 2 thi thể trôi sông ở TP Thủ Đức, 1 người có hình xăm rồng kín lưng

Thời sự - 2 giờ trước

Trong cùng một ngày, người dân phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi sông, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM.

4 người trong gia đình ở Lạng Sơn nhập viện sau bữa cơm tối

4 người trong gia đình ở Lạng Sơn nhập viện sau bữa cơm tối

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Sau bữa cơm tối có món nấm tự hái, 4 người trong một gia đình có biểu hiện bị ngộ độc như: Đau đầu, buồn nôn, nôn, đau tức bụng, quặn từng cơn và đi ngoài phân lỏng nhiều lần...

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo

Pháp luật - 2 giờ trước

Gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân ở Vĩnh Long tố cáo các cán bộ Công an, VKSND ở địa phương vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, không truy tố người có tội trong tiến trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Danh ca bolero quê Thừa Thiên Huế được NSND Thu Hiền đặt tên 'ca sĩ của mọi miền quê' giờ ra sao?

Danh ca bolero quê Thừa Thiên Huế được NSND Thu Hiền đặt tên 'ca sĩ của mọi miền quê' giờ ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Long Nhật là danh ca bolero nổi tiếng xứ Huế được NSND Thu Hiền khen tặng danh xưng "ca sĩ của mọi miền quê". Hiện tại ở tuổi U60, danh ca bolero có cuộc sống như thế nào?

Vợ tôi không muốn đón bố mẹ chồng ở quê lên Hà Nội sống cùng

Vợ tôi không muốn đón bố mẹ chồng ở quê lên Hà Nội sống cùng

Tâm sự - 2 giờ trước

Bố mẹ tôi ở quê ngày càng già yếu, mẹ dạo này còn bị bệnh liên miên. Tôi bàn với vợ đón bố mẹ chồng ra Hà Nội ở cùng thì cô ấy gạt phắt đi

Hà Nội: Rác thải tràn lan tại dự án đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ở quận Nam Từ Liêm

Hà Nội: Rác thải tràn lan tại dự án đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ở quận Nam Từ Liêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tuyến đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2020. Sau gần 5 năm thi công, dự án này vẫn chưa được hoàn thành hết, trở thành điểm "nóng" đổ rác thải.

Ông nội ở Thái Bình tung bảng nội quy 'cứng như thép', lũ 'khối nghỉ hè' đọc xong chỉ biết lặng thinh

Ông nội ở Thái Bình tung bảng nội quy 'cứng như thép', lũ 'khối nghỉ hè' đọc xong chỉ biết lặng thinh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thay vì để lũ cháu xả trại như ong vỡ tổ mỗi kỳ nghỉ hè, một ông nội ở Thái Bình đã khiến cả mạng xã hội "ngả mũ" khi trình làng bảng nội quy chuẩn “quân đội nhân dân”. Vừa nghiêm như trại huấn luyện, lại vừa khiến dân tình cười ngặt nghẽo vì quá thật, quá đời và... quá đáng yêu!

Những vị trí nhà không nên mua bạn cần phải biết để tránh rủi ro

Những vị trí nhà không nên mua bạn cần phải biết để tránh rủi ro

- 3 giờ trước

GĐXH - Trong thị trường bất động sản, không phải ngôi nhà nào cũng mang lại giá trị gia tăng hoặc phù hợp để sinh sống lâu dài. Có những ngôi nhà giá rẻ, vị trí đẹp nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Top