Sau…100 năm mới trả sách mượn thư viện
Giadinh.net - Một độc giả mượn sách của một thư viện ở Vantaa, Phần Lan bỗng nhiên cảm thấy "ăn năn" nên quyết định trả lại thư viện cuốn sách được mượn cách đây hơn 1 thế kỷ.
Khi cuốn sách được trả lại thư viện, những thông tin về việc thất lạc cuốn sách cũng không còn rõ ràng. Nhưng, sau khi độc giả này trả lại cuốn sách, nó đã được trở lại với bộ sưu tập đầy đủ của mình.
Thủ thư của thư viện, cô Minna Saastamoien cho biết: "Không có mẩu tài liệu nào giúp tìm ra tung tích người đã mượn cuốn sách, chỉ có một mẩu giấy rất cũ đính trong quyển sách với nội dung sẽ bị phạt 10 xu nếu trả sách muộn một tuần."
Dấu thư viện và những dòng chữ viết theo phong cách cũ trên phiếu mượn cho thấy cuốn sách chính thức được mượn vào đầu thế kỉ 20, khoảng năm 1902. Đó là một cuốn sách thuộc tuyển tập sách về tôn giáo có tên Vartija.
Phần Lan là quốc gia nổi tiếng với một hệ thống thư viện lớn bao gồm hơn 900 thư viện dành cho 5,3 triệu dân. Trong năm 2006, trung bình mỗi người Phần Lan đến thư viện 11 lần và mượn gần 20 cuốn sách.
Thu Minh (Theo Reuters)