Sợ không đòi được 400 triệu vay bố mẹ cho chồng làm ăn, tôi không dám ly hôn

| Tâm sự

Em vay bố mẹ 400 triệu cho chồng kinh doanh mà giờ bỏ chồng thì chắc mất trắng...

Các chị ơi! Giờ em đang rất bế tắc, không biết làm thế nào. Bỏ chồng không xong mà ở lại thì mình cũng chết. Biết thế này trước đây em nghe lời bố mẹ khuyên, ráng học hành thì giờ đã không khổ.

19 tuổi em đã lấy chồng rồi ạ, bị dính bầu nên phải cưới. Lúc đó, em chỉ thấy hạnh phúc thôi, vừa có chồng, vừa có con. Bố mẹ em thì khóc suốt, chỉ mong em bỏ đứa bé để tiếp tục học nhưng em không nghe. Đúng là cá không ăn muối cá ươn, giờ nghĩ lại mới thấy hối hận.

Lúc lấy nhau, chồng em đang đi làm cho công ty của chú, tháng lương 7 triệu. Bọn em ở với bố mẹ chồng, không mất tiền nhà, tiền ăn nên cũng đủ để hai vợ chồng tiêu. Nhưng bọn em không có đồng tích lũy nào. Tiền cưới, tiền mừng chồng em mang đi đánh bạc hết rồi về xin em giấu giúp. Vì yêu nên em giữ kín chuyện đó, không cho ai trong nhà biết cả nên bố mẹ cứ đinh ninh vợ chồng em có 200 triệu tiền vốn.

Mất nhiều tiền như vậy mà chồng em vẫn không chừa, giấu em chơi lô đề, cờ bạc. Nợ nhiều, tiền lương làm ra không đủ trả, chồng em quyết định nghỉ việc để kinh doanh. Anh ta bảo “phi thương bất phú”, em cũng xuôi xuôi nên nghe lời đi vay bố mẹ em cho chồng 400 triệu để anh ta nhập phụ kiện điện thoại, máy tính về bán.

Mới đầu cũng có đồng ra đồng vào nhưng rồi lụi bại dần vì anh ta không chú tâm làm ăn, vẫn giấu em đi cờ bạc. Em thì một mình chăm con, không ai đỡ đần, lắm lúc stress tưởng như trầm cảm.

Đến lúc cửa hàng sập, vợ chồng em cãi nhau suốt. Chồng em từ ngày con ra đời chưa một lần bế con, chưa bao giờ cho con ăn...cứ hệt như mẹ con em là người dưng nước lã đến nhà anh ta ở nhờ vậy. Mẹ chồng em cũng nhiếc móc suốt, nói phải hầu em với con em. Bà bảo: “Mày bế con về nhà mày đi, tao còn làm việc, làm sao mà hầu chúng mày suốt được”. Mà em xin thề rằng bà không bao giờ phải bế, tắm gì cho cháu, toàn em tự làm hết. Em đẻ xong 10 ngày đã bắt đầu nấu nướng, giặt giũ, cơm nước cho cả nhà. Em chỉ thừa nhận là ông bà phải nuôi mẹ con em thôi vì em không đi làm, không có tiền còn chồng em thì...

Giờ con em đã được hai tuổi, em cũng đi làm bán hàng quần áo rồi, tháng lương 3 triệu, nuôi ăn trưa. May mà chị chủ thương nên em được đưa con theo. Giờ em có chồng cũng như không mà còn khốn khổ vì thi thoảng còn bị anh ta đánh đập vì “mày hỗn với mẹ tao” mà em thì cư xử với bố mẹ chồng vô cùng kín kẽ, lễ độ. Em chỉ muốn li hôn thôi nhưng thế thì em mất trắng 400 triệu mất. Không có giấy tờ gì nên em không đòi được mà bây giờ anh ta đang làm ăn cũng kha khá. Vài tháng cũng đưa về cho em chừng 20 triệu, muốn tiêu gì thì tiêu.

Khổ quá các chị ạ! Nếu không ly hôn thì chắc cứ dần dần em cũng lấy lại được tiền cho bố mẹ nhưng sẽ khốn khổ về tinh thần còn ly hôn thì chắc là mất trắng số tiền kia. Giờ em rất rối, không biết nên quyết định thế nào. Rất mong các chị cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn.

Theo Minh L. (Đà Nẵng)/PNO

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.