Tá hỏa vì chú dơi trốn trong... nội y

| Bốn phương

Giadinh.net - Abbie Hawkins, 19 tuổi cực kì hoảng sợ khi lôi ra từ trong nội y của mình một chú dơi con - kẻ chủ mưu của cảm giác "rung rung" mà cô đinh ninh là từ chiếc điện thoại ở túi ngực.

Hawkins làm công việc tiếp tân trong một khách sạn ở vùng Norwich, Đông Nam nước Anh, cô kể lại suốt buổi sáng hôm đó, cô luôn cảm thấy phần ngực của mình “rung rung”, nhưng sau khi kiểm tra điện thoại di động để trong túi ngực thì lại không có cuộc gọi nào.

Quyết định dừng hẳn công việc để “điều tra”, Hawkins đã hét lên khi lôi ra từ trong áo lót của mình một chú dơi con. Tuy nhiên sau đó, cô đã tỏ ra rất thích thú với sự việc này. “Tôi rất tiếc vì không thể để chú dơi thoải mái lâu hơn được. Thực sự là rất tiếc, và tôi thấy mình hơi thô lỗ khi lôi chú dơi ra khỏi nơi trú ẩn”, Hawkins nói.

Cô gái cũng giải thích rằng, chú dơi đã chui vào trong nội y của cô khi cô dọn ngăn tủ và mặc áo vào mà không để ý. Trên đường lái xe đến nơi làm việc, cô thấy rung ở ngực nhưng nghĩ là do điện thoại di động.

Hà My (Theo DPA)

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.