Người đàn ông đang đi trên đường cao tốc Ross Highway, phía nam khu vực Alice Springs thì bị cảnh sát hỏi thăm do chiếc xe không mang biển số và không đóng bảo hiểm. Nhưng điều khiến cảnh sát bị sốc là cảnh tượng trong xe: 4 người lớn cùng với bom bia thắt dây an toàn còn đứa trẻ thì bị đặt gần cửa xe mà không có một thiết bị hỗ trợ an toàn nào.
Cảnh sát Wayne Burnett của khu vực Northern Territory cho biết: “Tôi chưa từng nhìn thấy một điều tương tự như này từ khi bước chân vào ngành cảnh sát. Họ ưu tiên bom bia hơn là mạng sống một đứa trẻ”.
Cảnh sát trưởng Sean Parnell vùng Alice Springs hôm qua đã đưa ra lời phát biểu thể hiện sự bất bình với hành vi trên: “Hành vi này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi buộc phải công bố vụ này để nhắc nhở các tài xế rằng, họ cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như người trên xe, đặc biệt là các em nhỏ”.
Hà My (Theo CNN)